Pep Guardiola ký hợp đồng mới với Barca: Vết gợn từ những cuộc chuyển nhượng

25/02/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Ở Camp Nou, tất cả  đều vui mừng vì Guardiola đã đồng ý ở lại thêm một năm nữa. Tài năng và nhân cách của Pep là điều không cần bàn thêm. Nhưng nếu có một điều băn khoăn từ ngày Pep lên nắm đội, thì đó là những cái tên ông đem về Barca, với phần lớn là các phi vụ thất bại.

Quyền tự quyết và những phi vụ không thành

Không phải ngẫu nhiên mà có những ý kiến cho rằng việc Pep chần chừ đến giờ mới gia hạn hợp đồng là vì ông muốn có quyền quyết định nhiều hơn trong việc chuyển nhượng hiện do GĐKT Txiki Begiristain quyết định. Dù chưa ai biết là Pep đã được trao toàn quyền hay chưa, nhưng trên góc độ này, phía lãnh đạo Barca cũng có lý của họ khi muốn có tiếng nói trong các vụ mua bán cầu thủ, đặc biệt là việc sẽ đem ai về Camp Nou. Có rất nhiều phương diện liên quan lẫn nhau trong việc điều hành một CLB, trong đó tài chính là một yếu tố then chốt. Đúng là ở khía cạnh thu chi đấy, thượng tầng của Barca hẳn phải băn khoăn khi CLB rõ ràng đang gặp khó khăn.

Pep Guardiola (phải) trong buổi gia hạn hợp đồng với Barca- Ảnh Getty

Tất nhiên là với Alves, Villa và Keita, Maxwell, Pique, những người đã phần nào thành công ở Camp Nou, Pep cũng không đáng phải nhận những chỉ trích nặng nề nếu chỉ nhìn vào thành tích của Barca đơn thuần. Nhưng với những gương mặt còn lại, chưa cần bàn đến việc lợi nhuận từ những giá trị thương mại khi khai thác hình ảnh cầu thủ mới đó, chỉ nói đến yếu tố chuyên môn thì rõ ràng Pep phải chịu trách nhiệm khi những tên tuổi đưa về Barca đa phần đánh mất mình như lúc đang chơi cho CLB trước đó. Mua về giá cao, giảm phong độ, phải cho mượn hay bán đi với giá thấp hơn. Trong các vụ bổ sung người để tăng cường chiều sâu cho đội ngũ, Pep đã nhìn lầm người?

Điểm qua những vị trí được cho là thất bại Pep mang về Camp Nou, từ tiền vệ cánh Hleb, trung vệ Caceres, Henrique ở mùa đầu tiên. Cả 3 gương mặt mới này đều không để lại ấn tượng gì đáng kể. Henrique thậm chi bị cho Lerverkusen mượn luôn và không chơi một trận nào. Mùa bóng tiếp theo (2008-2009), Dmytro Chygrynskiy và Ibra xuất hiện. Trung vệ người Ukraina ra sân với phong độ khá nghèo nàn, Ibra dù không quá sa sút, cũng không đáp ứng được kì vọng, thậm chí với cá tính của mình, anh không hòa nhập được với cuộc sống ở Barca. Kết quả, cả 2 đều ra đi sau một mùa. Bây giờ, Mascherano được bổ sung, và anh xuất hiện trận nào là Barca mất điểm trận đó! Điểm chung của những người gây thất vọng đó: Họ đều có tiềm năng và tài năng để có thể tỏa sáng tại Camp Nou, nhưng đều chơi kém hơn trong môi trường mới. Dù là với lí do gì, thì Pep cũng phải là người trả lời trước, vì chính họ, hay vì HLV của họ?

Vì tiqui-taca?

Việc những cầu thủ không chơi như ý ở Camp Nou có thể giải thích là phẩm chất của họ không phù hợp với lối chơi CLB và lỗi là Pep đánh giá chưa đúng thực lực những người ông muốn có. Nhưng ở một cái nhìn khác, dù là có xác xuất nhỏ, cũng có thể xem xét thế này. Đó là Barca thường vận hành trên nền tảng những tài năng từ lò La Masia, những người rất quen với tiqui-taca, một trường phái bóng đá mà Barca là đội đang áp dụng, mà đã là trường phái, có lẽ không đơn giản để những cái tên mới thích ứng với nó ngay dù Ibra, Mascherano là những ngôi sao đẳng cấp. Kiểu chơi phải di chuyển và nhận trả bóng liên tục đấy là một thách thức vì nó đòi hỏi sự ăn ý với các đồng đội, và điều đấy thì cần thời gian. Những người mới nổi bật nhất ở triều đại của Pep như Pique hay Villa đều có sự hiểu nhau sắn với các cầu thủ Barca từ cấp đội tuyển, Alves là một ngoại lệ nhờ những tố chất đặc biệt của mình.

Pep không đủ kiên nhẫn và để họ đi, hay ông tin rằng chỉ La Masia là đủ, và trách nhiệm của BLĐ Barca nữa, họ đã cất tiếng nói trong việc mua bán ra sao?

HUỲNH ANH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm