Pep Guardiola ra loại nước hoa riêng: Chỉ là trò đùa!

30/12/2010 09:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày lễ “Holy Innocents” của người Thiên Chúa giáo (ngày 28/12), báo chí Tây Ban Nha lại tạo ra những mẻ cười vỡ bụng. Số là ngày này được coi như “Cá tháng Tư” của các nước Latin, nên các tờ báo đều bịa ra những tin tức giật gân. Nhưng độc giả dù bị đánh lừa cũng vẫn sẽ cười xòa, bởi ai cũng hiểu đấy chỉ là trò đùa vui.

Năm nay, tờ báo thành công nhất trong việc đánh lừa độc giả là tờ Sport xuất bản ở Barcelona, với tin HLV Pep Guardiola của Barca chuẩn bị cho ra mắt nhãn hiệu nước hoa của riêng mình. Thông tin này hoàn toàn đáng tin, bởi Pep vốn nổi tiếng là người đỏm dáng (nhiều người cho rằng ông bị… gay). Thêm vào đó, tên của loại nước hoa (giả tưởng) đó, "Filosof'eau" cùng câu slogan “nước hoa dành cho người đàn ông chiến thắng” nghe cũng rất hợp lý. Thế nên, rất nhiều tờ báo khác đã khai thác lại thông tin này một cách hồn nhiên.

Thông tin Guardiola ra loại nước hoa riêng chỉ là trò đùa- Ảnh Sport
Tuy vậy, nếu đọc kỹ mẩu tin của tờ Sport thì người ta sẽ biết đây chỉ là một trò đùa, bởi theo tờ này thì người khuyên Pep cho ra mắt loại nước hoa đó là… “bạn thân” Zlatan Ibrahimovic. Trong khi đó, trên thực tế thì từ sau khi rời khỏi Barca, tiền đạo người Thụy Điển đã quay lại nói xấu Pep một cách thậm tệ.

Bên cạnh tin Pep cho ra mắt nước hoa thì đài Onda Cero cũng khiến nhiều CĐV phát sốt với tin Real Madrid quyết định chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic, không chỉ để trả đũa Barca mà còn bởi Jose Mourinho rất muốn tái ngộ với cậu học trò cũ ở Inter. Báo AS thì đăng tin Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Villar quyết định hiến một nửa trang trại của mình để làm công viên, và đặt tên công viên đó là “Angel”. Tờ Mundo Deportivo thì tung tin cựu Chủ tịch Barca Joan Laporta yêu cầu CLB phải cấp cho ông và đoàn tùy tùng máy bay riêng để sang Zurich dự đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA năm 2010. Báo Gara ở xứ Basque thì đăng tin Tổng thống Venezuela Hugo Chavez sẽ có mặt trên khán đài sân San Mames để dự khán trận giao hữu giữa đội tuyển xứ Basque với đội tuyển Venezuela.

Còn nhớ, năm ngoái rất nhiều các cơ quan truyền thông trên thế giới đã mắc lỡm tờ AS với tin trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo đã quyết định từ giã nghiệp trọng tài để chuyển sang làm thầy tu, chỉ vì ông quá hối hận sau khi đã xử ép Chelsea, thiên vị Barca trong trận bán kết Champions League mùa 08-09. Thậm chí, tờ này còn ghép ảnh Ovrebo trong bộ đồ thầy tu khiến nhiều người tin xái cổ. Dĩ nhiên, Ovrebo cũng không có ý định kiện tờ AS mà chỉ nói: “đây là trò đùa vui nhất mà tôi từng biết”.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm