Hoàng Anh Gia Lai: 'Trái tim lầm chỗ để trên đầu'

05/03/2013 12:48 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Ở trận thua 0-2 trên sân của Hà Nội T&T, lãnh đạo HAGL phàn nàn về chất lượng tiếng còi của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Đó chỉ là bề nổi của tảng băng, khi chất lượng lối chơi cũng như sai lầm chiến thuật cũng là vấn đề đã khiến "Gỗ" trắng tay rời Thủ đô.

Trong 90 phút ở sân Hàng Đẫy cuối tuần vừa qua, thầy trò ông Choi Yoom Gyum chưa chứng minh được mình đã vào guồng. Ảnh: VSI

Trong bóng đá, không phải cứ phép tính 1+1 sẽ bằng 2. Đơn cử mùa giải năm nay, HAGL có lực lượng được xem như tốt nhất trong mấy năm trở lại đây. Sự xuất hiện của tiền đạo Oseni hay cặp trung vệ nội Văn Thắng - Ngọc Luận đã giúp HAGL giải quyết 2 vấn đề yếu kém từ nhiều năm qua.

Xét về kinh nghiệm, sự nhuần nhuyễn trong sơ đồ 5-3-2 sẽ giúp cựu vương phố núi trở thành thế lực đáng gờm ở mùa này. Song trong 90 phút ở sân Hàng Đẫy, thầy trò ông Choi Yoom Gyum chưa chứng minh được mình đã vào guồng, nếu đây thực sự là gương mặt của “Gỗ” thì cũng ít hy vọng đoàn quân bầu Đức sẽ vượt giới hạn.

Có nhiều phản ứng từ cầu thủ đến lãnh đội về việc trọng tài Văn Kiên có nhiều quyết định thiên vị Hà Nội T&T. Kết quả ở cuối trận, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh bị truất quyền ở khu chỉ đạo sau pha đôi co với tổ trọng tài.

Bên phía "Gỗ" phàn nàn vì họ đáng hưởng quả 11m trước khi Samson nâng tỷ số lên 2-0 vài phút sau. Chưa kể còn cú đá phạt ở phút 59 của Văn Trương bị cột dọc của đội chủ nhà từ chối. Nhưng đó là 2 chi tiết đáng chú ý nhất, trong khi các pha dàn xếp tấn công ăn ý của đội chủ sân Pleiku không xuất hiện quá nhiều.

Thực tế đội khách có nhiều cầu thủ chạy cánh tốc độ như Văn Nhiên, Văn Trương. Nhưng thay vì khoét sâu vào hàng thủ đối phương, HAGL lại bị chính đối thủ liên tục dồn ép. Bằng chứng là có 2 pha bóng liên tiếp Văn Quyết đập nhả bóng cùng Ngọc Duy ngay sát vòng cấm của đội khách. May trong 2 tình huống ấy thủ môn Akpan rồi cả 2 cột dọc trợ giúp "Gỗ" thoát khỏi bàn thua.

Bị lép vế ở khâu tổ chức bóng, HAGL đành thụ động chơi lùi về phòng ngự. Nhưng phương án dùng trung vệ thòng Văn Thắng mới đến từ XSKTLĐ không mang lại sự hiệu quả. Có đến 3 trung vệ che cho Akpan, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn liên tiếp có những pha bắn phá dễ dàng. Đó là tình huống đập nhả để Samson tung cú sút căng như kẻ chỉ sát vòng 16m50, nhưng Akpan lại cản phá thành công.

Nhưng ở 2 bàn thua sau đó, thủ thành người Nigieria cũng bó tay sau những pha làm tường cực tốt của đối thủ. Không khó để nhìn thấy Đoàn Marcelo - Văn Thắng - Văn Pho bị Samson hay Gonzalo dễ dàng vượt mặt để ghi bàn. Với hàng thủ thiếu sức mạnh và khả năng bọc lót yếu kém như thế, chẳng trách dù có chơi tử thủ "Gỗ" cũng không thể thoát khỏi bàn thua.

Sự mỏng manh của hàng phòng ngự HAGL trong trận này dẫn đến việc các pha phản công của "Gỗ" cũng thiếu hẳn độ sát thương. Gần như cả trận không thấy cặp song sát được chờ đợi là Evaldo - Oseni dứt điểm khiến thủ môn Hồng Sơn phải vất vả. Đến lúc Hà Nội T&T chỉ còn chơi với 10 người do Sỹ Cường nhận thẻ đỏ, thì thời gian để "Gỗ" vùng lên còn quá ít ỏi. Ấn tượng duy nhất đọng lại của HAGL trong trận đấu ở Thủ đô chỉ là thủ thành Akpan, trong khi các đồng đội của anh đều chơi dưới sức.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, một cầu thủ của "Gỗ" thừa nhận: "Chúng tôi thua hoàn toàn xứng đáng chứ không có gì để phân trần. Nhìn kỹ Hà Nội T&T nhỉnh hơn trong khâu tổ chức bóng, nên chuyện có bàn thắng là điều không sớm thì muộn. Rõ ràng sự liên kết giữa 3 tuyến chưa được thực hiện, khiến HAGL liên tục bị hở sườn. Cú ngã ấy khá đau khi chúng tôi đang tự tin sau giai đoạn tập huấn, "nhồi" thể lực và luyện đấu pháp vừa qua. Phải nói rằng anh em trong đội cũng thất vọng vì không hoàn thành mục tiêu có điểm được giao".

Cú ngã ở ngày khai mạc khiến tâm lý toàn đội bóng của bầu Đức kém vui. Nhưng nó cũng là hồi chuông giúp ông Choi và học trò tỉnh giấc, bởi hóa ra trong lối chơi, nhân sự của đội vẫn còn nhiều khiếm khuyết lớn, mà việc lấy công bù thủ như mong muốn của ông Choi vẫn bất thành. Dù chơi với 5 cầu thủ nhưng khâu phòng ngự vẫn thủng lỗ chỗ. Nó còn vô tình khiến thế trận của đội bóng mất cân đối giữa công và thủ, khi khả năng chơi tấn công dọc biên của "Gỗ" không có đất dụng võ.

Nhìn thế để thấy "Gỗ" chưa có tấm khiên ưng ý che chắn cho cầu môn và khiến ngày ra quân của đội bóng dưới trướng bầu Đức vì thế mà cũng mất vui.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm