HLV Lê Quốc Vượng: 'Lửa thử vàng…'

28/06/2024 05:27 GMT+7 | EURO 2024

Ngày hội bóng đá châu Âu đã khép lại vòng bảng, người hâm mộ đã được chứng kiến không ít những xúc cảm tuyệt vời mà trái bóng tròn mang lại.

Với cảm nhận của riêng mình, HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ: "Chúng ta hào hứng với những trận đấu sôi động và cũng lắng lòng lại với nhiều hình ảnh đầy xúc cảm. Ở đó, người xem nhớ đến bàn thắng của Christian Eriksen trước Slovenia. Cho dù đội tuyển Đan Mạch không thắng nhưng Eriksen đã thắng, trước hết là thắng chính bệnh tật, thắng chính sự hạn chế về thể chất của bản thân và vượt lên khó khăn sau một mùa giải dự bị ở Manchester United.

Hay những giọt nước mắt của "Người chiến binh già" Luka Modric khi đội tuyển Croatia vuột mất tấm vé đi tiếp vào tay người Ý ở những giây cuối cùng. Đó là những khoảnh khắc cuối cùng với Luka Modric, với triều đại của HLV Zlatko Dalic, cũng đồng thời khép lại kỷ nguyên huy hoàng của bóng đá Croatia. Nhưng, dù không được đi tiếp thì thế giới bóng đá cũng ghi danh Croatia. Đội tuyển Croatia đã mang đến hạnh phúc vô bờ cho đất nước của họ khi giành ngôi á quân World Cup 2018 cùng tấm HCĐ World Cup 2022. Nước mắt của Luka Modric và đồng đội vẫn lấp lánh vẻ đẹp trên đất nước Đức, trong mắt người hâm mộ".

HLV Lê Quốc Vượng cho rằng vòng 1/8 sẽ như "lửa thử vàng" cho tham vọng vô địch của những ứng viên: "Cho dù thuyết phục hay may mắn, thong dong hay chật vật, các ứng viên vô địch đều đã giành quyền đi tiếp. Cùng lúc đó, đã có những bất ngờ thú vị với màn thể hiện của những đội tuyển Áo, Georgia, Romania, Slovenia. Họ đã góp thêm hương sắc cho đậm đà "bữa tiệc" EURO 2024. Tuy vậy, việc họ thắng trước các đội bóng lớn cũng là điều bình thường, hợp lý, không quá bất ngờ. Có thể không có chuyện "động trời" như Hy Lạp năm 2024 nhưng sẽ còn có những điều thú vị tiếp theo.

HLV Lê Quốc Vượng: “Lửa thử vàng…” - Ảnh 1.

Tây Ban Nha được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn ở vòng 1/8

Biết đâu, ngay ở những trận vòng 16 đội, không loại trừ, có ứng viên vô địch dừng bước. Thụy Sĩ gặp Ý là cặp đấu vô cùng khó đoán. Mọi thứ có thể 50/50 chứ không đội nào vượt trội hơn. Có thể, bản lĩnh của đội bóng lớn, nhà ĐKVĐ sẽ giúp Ý đi tiếp nhưng nếu thắng được Thụy Sĩ cũng phải "trầy da tróc vảy" chứ không dễ dàng.

Chủ nhà Đức có thể trội hơn Đan Mạch nhưng cũng phải dễ để chơi. Đội tuyển Đức lúc này đá đẹp nhưng mong manh, họ mạnh tấn công nhưng có phần xộc xệch hàng thủ. Họ có thể thắng tưng bừng 4, 5 bàn nhưng cũng có thể thua. Cái "chất" Đức bản lĩnh, lạnh lùng chưa được nhìn thấy ở họ. Tôi vẫn nghiêng về chiến thắng cho người Đức.

Theo tôi, cặp đấu giữa đội tuyển Anh và Slovakia là cân bằng. Đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn nhưng Slovakia họ cũng có những mảng miếng để chơi sòng phẳng. Có thể rất khó khăn, đội tuyển Anh mới vượt qua Slovakia và lúc đó, phẩm chất của những ngôi sao sẽ giúp đội tuyển Anh vượt khó.

Tây Ban Nha gặp Georgia có lẽ là cặp đấu chênh lệch nhất ở vòng 16 đội. Đã thấy một Tây Ban Nha rất khác trước đây. Họ chơi hiện đại, trực diện, tốc độ và cân bằng giữa tấn công, phòng ngự. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thực sự vượt trội, không có đối thủ tại EURO 2024 nhưng thắng Georgia để vào tứ kết là chuyện trong tầm tay của họ". 

Trần Tuấn (ghi)

Đan Mạch không e ngại đối thủ lớn
EURO 2024

Điểm nổi bật của Đan Mạch tại EURO 2024 là cá tính và sự mạo hiểm. Đội bóng của HLV Hjulmand không e ngại các đối thủ lớn.

Đức vs Đan Mạch: Tái hiện trận chung kết EURO 1992
EURO 2024

Đức gặp Đan Mạch là cặp đấu được chờ đợi nhất tại vòng 1/8 EURO 2024 khi tái hiện trận chung kết EURO 1992.

Bia và xúc xích được tiêu thụ nhiều nhất tại Đức dịp EURO 2024
EURO 2024

Bia và xúc xích được tiêu thụ nhất tại nước Đức trong dịp EURO 2024 khi mọi người tụ tập để xem các trận đấu.

Bảng đấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm