Uruguay-Đức 2-3: "Xe tăng Đức" thắng nghẹt thở

11/07/2010 01:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Bị đối thủ Uruguay gây nhiều khó khăn ở trận đấu tranh giải Ba, nhưng các cầu thủ của “cỗ xe tăng Đức" đã có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Đúng như những gì mà BHL tuyển Đức đã phát biểu trước trận đấu, HLV Joachim Loew đã sử dụng khá nhiều cầu thủ dự bị trong trận tranh giải Ba với Uruguay.

Do Lahm và Podolski bị chấn thương nên cơ hội ra sân ngay từ đầu đã được trao cho M. Jansen và Agogo. Ngoài ra, Klose cũng chưa được ra sân để có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo. Trong khi đó, Uruguay chào đón sự trở lại của ba cầu thủ trụ cột. Ngoài Suarez và Fucile, những cầu thủ phải nghỉ trận bán kết do thẻ phạt, thủ quân Lugano cũng đã trở lại trong cuộc quyết đấu vì danh dự này.

Dù không đưa ra sân nhiều cầu thủ chính thức song Đức lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Đội bóng từng đứng thứ ba ở World Cup 2006 nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm dồn ép đối phương. Sự trở lại của Muller đã giúp các đợt tấn công biên của Đức trở nên nguy hiểm hơn. Phút thứ 10, khung thành của Muslera đã rung lên dữ dội sau pha đánh đầu uy lực của trung vệ A. Friedrich. Tiếc rằng xà ngang đã từ chối một bàn thắng cho "xe tăng Đức".


 Forlan (giữa) tranh bóng với các cầu thủ Đức - Ảnh Getty
 Phút 19, tỷ số đã được mở cho “đội khách”. Từ pha sút xa uy lực của tiền vệ Schweinsteiger, Muller đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống sau pha bắt bóng không dính của Muslera. Đây không chỉ là bàn thắng thứ năm của tiền vệ trẻ này mà còn cho thấy khả năng chớp thời cơ cực tốt của cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich. Chứng kiến bàn thắng này chắc chắn sẽ có không ít cổ động viên Đức cảm thấy tiếc nuối khi Muller không thể tham dự trận bán kết với Tây Ban Nha.

Dường như những phát biểu của Lahm trước trận đấu, vốn cho rằng các cầu thủ Đức không xứng đáng được đi diễu hành qua các đại lộ ở thủ đô Berlin khi về nước, chỉ là "đòn" của đội bóng này. Các cầu thủ trẻ của Đức vẫn thi đấu rất quyết tâm và tập trung cho từng tình huống bóng trên sân. Hàng tiền vệ của "Cỗ xe tăng" kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa và chia cắt được bộ đôi Forlan - Suarez với các đồng đội. Có những thời điểm, Forlan phải lùi về rất sâu để kiếm bóng, còn Suarez thường phải dạt sang cánh phải để có cơ hội nhận được bóng từ các tiền vệ.

Phút 30, một khoảnh khắc mất tập trung của Schweinsteiger đã khiến tuyển Đức phải trả giá. Từ pha để mất bóng ở giữa sân của cầu thủ này, L. Suarez chọc khe thông minh để Cavani băng xuống đối mặt với thủ môn Butt. Trong tình huống dứt điểm cuối cùng, Cavani đã sửa lòng vào góc xa khung thành của tuyển Đức để gỡ hòa 1-1 cho Uruguay.

Dù có được bàn thắng gỡ hòa song các cầu thủ Uruguay không vội vàng lao lên đá tấn công mà “đội chủ nhà” vẫn rất trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Điều này đã giúp tuyển Đức sớm giành lại quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Lahm ở biên phải và Podolski ở cánh trái đã khiến cho tuyển Đức không còn được những pha lên biên tốc độ như những trận đấu trước. 

Mải mê dâng cao đội hình, Đức suýt phải trả giá thêm một lần nữa. Phút 42, từ pha chọc khe của đồng đội cộng với việc trung vệ Mertesacker đứng sai vị trí, Suarez đã băng xuống từ bên cánh trái đối mặt với thủ thành Butt. Tuy nhiên, cầu thủ của Ajax đã dứt điểm chệch cột dọc khá đáng tiếc, qua đó bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho cho Uruguay.

Không lâu sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ tấn công của Uruguay lại một lần nữa khiến khung thành của J. Butt chao đảo. Phút 48, từ một pha phối hợp tấn công bên biên trái, Cavani lại băng vào đối mặt với thủ môn của Đức, song cú dứt điểm đầu tiên của cầu thủ này không thành công. Bóng tới chân Suarez nhưng tiền đạo của Uruguay lại dứt điểm hơi hiền và vội nên đã tạo điều kiện để Butt quay về cản phá bóng.

Phút 51, danh sách các “sát thủ” ghi được nhiều bàn thắng nhất ở World Cup 2010 lại chào đón thêm một nhân vật. Đó là tiền đạo Forlan của Uruguay. Từ pha dàn xếp tấn công khá đẹp mắt bên biên phải, M. Perreira tạt bóng vừa tầm vào khu vực trung lộ để Forlan dứt điểm một chạm hiểm hóc khuất phục thủ môn Butt. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Uruguay đã giúp Forlan có được bàn thắng thứ năm ở vòng chung kết bóng đá thế giới tại Nam Phi.

Trong bàn thua thứ hai của đội nhà, Jansen là một trong những cầu thủ mắc lỗi khi đã không thể ngăn cản pha tấn công của các cầu thủ đá cánh bên phía Uruguay. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Jansen đã “lập công chuộc tội” bằng bàn san hòa 2-2 cho Đức. Phút 57, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Boateng, Jansen đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho "Cỗ xe tăng". Tuy nhiên, thủ thành Muslera cũng đã mắc lỗi trong tình huống này khi anh phán đoán sai điểm rơi của trái bóng.

Bốn bàn thắng được ghi đã giúp thế trận diễn ra khá cởi mở. Cầu thủ hai đội thoải mái dâng cao đội hình để tìm kiếm thêm những bàn thắng. Uruguay không còn duy trì lối đá phòng ngự rỉnh rập như hiệp 1 mà thường đẩy cao các tuyến nhằm gây sức ép lên đội tuyển Đức. Phút 63, nếu không có tài năng của thủ môn Butt, mành lưới của tuyển Đức chắc chắn sẽ rung lên lần thứ ba. Từ khoảng cách 24m, Suarez tung ra một cú sút volley rất căng. Quỹ đạo bay của trái bóng đi khá khó chịu song thủ môn của Bayern Munich vẫn xuất sắc đấm bóng cứu thua cho Đức. Ba phút sau đó, lại là Forlan uy hiếp khung thành của "Cỗ xe tăng" nhưng một lần nữa, Butt đã chơi tốt khi kịp thời lao ra khép góc.

Với quyết tâm giành giải ba ở World Cup 2010, HLV Loew quyết định thay Cacau, cầu thủ thi đấu khá mờ nhạt trong trận này, bằng Kiessling. Không lâu sau khi vào sân, tiền đạo của Bayern Leverkusen đã có được một cú sút khá nguy hiểm trong vòng cấm địa, nhưng tiếc rằng Kiessling đã nhận bóng trước đó trong tư thế việt vị. Phút 80, Kiessling tiếp tục có được một cơ hội rõ rệt từ đường tạt bóng bên biên phải của Boateng. Tuy nhiên, cầu thủ mới vào sân thay người của ĐT Đức đã không thể chạm được đầu vào bóng.

Phút 82, ý chí thi đấu của người Đức một lần nữa được thể hiện đúng lúc. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, Kheria đã nhanh chóng tận dụng được pha bóng lộn xộn trước khung thành để đánh đầu tung lưới Muslera nâng tỷ số lên 3-2 cho tuyển Đức.

Dù đã rất cố gắng song những gì mà các cầu thủ Uruguay làm được chỉ là tình huống sút phạt dội xà ngang của Forlan ở những giây cuối cùng của phút bù giờ. Chút tiếc nuối cho số 10 của Uruguay khi anh tuột mất cơ hội ghi được bàn thắng thứ 6 ở VCK World Cup 2010.
Vượt qua đối thủ với tỷ số kịch tính 3-2, Đức đã xuất sắc giành vị trí thứ ba ở World Cup 2010.

* Đội hình ra sân:

+ Đức: Butt, Boateng, Mertesacker, A. Friedrich, D. Aogo, S. Kherida, Schweinsteiger, Muller, M. Ozil (Tasci 90'), M. Jansen (Kross 80'), Cacau (Kiessling 73').

+ Uruguay: Muslera, Fucile, Godin, Lugano, Caceres, M. Perreira, Arevalo, D. Perez (Gargano 78'), Cavani (Abreu 89'), L. Suarez, D. Forlan.

                                                                                                              

                                                                                                         Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm