Man City chỉ còn kém Chelsea 2 điểm: Ngôi vua, tại sao không?

18/10/2010 16:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Khi Man City hạ Chelsea, Mancini đã khiêm tốn khi nói rằng đội bóng của ông vẫn chưa được xếp vào hàng vô địch. Song sau chiến thắng trước Blackpool, lần đầu tiên ở mùa giải năm nay chiến lược gia người Italia khẳng định "Man City có thể làm tốt hơn vị trí thứ hai hiện tại". Điều gì đã khiến cho Mancini tự tin thay đổi tư duy của mình đến thế?

* Cái đầu của Mancini và đôi chân của những ngôi sao

Man City đá không ngẫu hứng, thiếu cống hiến nhưng chiến thắng vẫn cứ đến. Để có được điều đó, "thiếu gia" của nước Anh cần đến cái đầu của Mancini, cũng như những đôi chân của những cá nhân siêu việt. Từ Chelsea tới Blackpool, dấu ấn đậm nét của Mancini thể hiện rõ trong dư duy cầm quân của ông. Nhờ những thay đổi về mặt lối chơi, Man City đã buộc hàng công của siêu khủng của Chelsea lần đầu tiên "im lặng". Trước Newcastle, quyết định tung Adam Johnson vào sân trong bối cảnh hàng công đang bế tắc đã mở toang chiến thắng cho "The Citizens". Những quyết định thay người một lần nữa lại mang tới những thành công mĩ mãn cho Mancini trong trận gặp Blackpool khi chỉ cần 1 phút có mặt trên sân, David Silva đã tạo ra sự khác biệt khi giúp Man City khai thông thế bế tắc đã đeo đuổi trong suốt hơn 70 phút trước đó.

Man City chỉ còn kém Chelsea 2 điểm - Ảnh Getty

Để chuyển hóa tư duy của mình, Mancini chắc chắn cần đến đẳng cấp của những ngôi sao. Cho đến thời điểm hiện tại, cựu HLV của Inter đã chứng minh được cách tiêu tiền của ông không quá lãng phí như những phán xét từ đầu mùa giải. Tevez, thủ lĩnh của hàng công vẫn đều đặn nổ súng. Yaya Toure ngày càng thể hiện được tố chất của một ông chủ giữa sân trong khi tân binh David Silva cũng chứng minh mức phí hơn 30 triệu euro của anh không hề đắt. Màn trình diễn trước Blackpool chỉ là một trong những trận đấu mà tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi khá tốt từ khi khoác lên mình màu áo "The Citizens".

Yếu tố nữa giúp Mancini "ghi điểm" chính là cách chế ngự những bất đồng trong phòng thay đồ. Sau trận đấu với Newcastle, báo chí Anh đã rộ lên chuyện Mancini và Tevez hục hặc với nhau. Dẫu vậy, chỉ sau 2 tuần, tất cả mọi chuyện lại đi vào đấy. Tevez vẫn ra sân với chiếc băng đội trưởng trên tay để rồi cũng chính anh sắm vai người hùng khi lập một cú đúp để mang về 3 điểm trước Blackpool.

* Không cần đẹp, chỉ cần chiến thắng

Với Mancini, chiến thắng trước Chelsea có thể coi là kì tích. Trước những đội bóng lớn có đẳng cấp ngang bằng hoặc hơn, mục đích đặt ra là không được phép thua. Nghĩa là thắng thì càng tốt và hòa thì cũng quá đẹp. Ngay cả đã khi có trọn vẹn 3 điểm trước Chelsea, Mancini cũng không dám mơ mộng nhiều. Như Carlos Tevez đã cảnh báo "muốn vô địch phải biết tận thu điểm số trước những đội bóng nhỏ", Mancini cũng hiểu rằng muốn thành "ông lớn" thì trước tiên phải bắt nạt được những "kẻ yếu".

Sau chiến thắng trước Chelsea, Man City đã có được 3 điểm trước Newcastle (2-1) và hôm qua, họ cũng vượt qua Blackpool bằng một cách biệt tối thiểu (3-2). Có một điểm chung trong những trận đấu của Man City gần đây là họ chơi không thực sự đẹp, nếu không muốn nói là đá "xấu xí", có phần tiêu cực và chủ yếu thiên về phòng ngự để đảm bảo tính an toàn. Từ Chelsea cho đến Blackpool, Man City vẫn duy trì một lối đá thiếu sự cống hiến, sẵn sàng đá áp sát và khi cần thiết cho thể chơi cực "rắn". Tình huống De Jong khiến cho Ben Arfa của Newcastle phải gãy chân được coi là một hành động "dằn mặt" đối phương và chắc chắn nó sẽ khiến cho bất cứ một cầu thủ nào cũng đều cảm thấy "cóng" khi đối mặt với "võ sĩ" người Hà Lan.

Thừa nhận lối chơi của Man City không đẹp nhưng Mancini lại không hề phản đối. Trong quan điểm của ông chiến thắng là tất cả. "Chelsea cũng đá đâu có đẹp. Có rất nhiều trận họ thắng không xứng đáng. Muốn vô địch, Man City cũng phải làm được như thế". Sau gần 1 năm làm việc tại Premier League, Mancini đã bắt đầu nhận ra được phải làm gì để có được cái đích cuối cùng là chiến thắng. Sự cục mịch, xấu xí không quan trọng bằng những điểm số. Man City chỉ còn cách Chelsea 2 điểm và xứng đáng là kẻ thách thức đang tạo ra những áp lực lớn nhất cho nhà ĐKVĐ. Và có như thế giờ đây giải ngoại hạng Anh mới đỡ đi sự nhàm chán khi màu xanh của Chelsea đã bao phủ từ mùa giải trước.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm