Có một Ronaldo khác

02/03/2011 11:50 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Người đời có thể không ưa vẻ mặt kênh kiệu của anh, cách anh sống, cách ăn mừng bàn thắng và thái độ thi đấu rất kiêu ngạo trên sân trước mọi đối thủ. Ronaldo cũng chẳng có vẻ đạo đức của một thiên thần, đây đó là đầy rẫy các mối tình, lâu có, qua đêm có, mà người tình hờ nổi tiếng nhất từng qua tay Ronaldo có lẽ là nữ tỉ phú Paris Hilton. Nhưng ngoài sân cỏ, siêu sao người Bồ này là một người con có hiếu và biết hướng về gia đình.

Ronaldo và mẹ, bà Maria- Ảnh Getty

Chàng trai sinh năm 1985 ấy là con út trong một gia đình gồm 4 người con. Bố Jose và mẹ Maria, những người thuộc tầng lớp lao động, đã phải rất vất vả làm việc để nuôi sống gia đình và trông chừng cậu trai nghịch ngợm này vì Ronaldo rất hay trốn việc nhà để đi chơi. Tính cách hiếu thắng đã được hình thành từ lúc bé, cho dù đó là chơi bóng bàn, cầu lông hay đơn giản là thi chạy, và đó là tố chất rất quan trọng của Ronaldo. “Nó đơn giản là muốn tự quyết được mọi thứ mà nó làm”, Leonel Pontes, người bảo hộ một thời của Ronaldo kể lại. "Bóng đá lúc đó đã là tất cả của cậu bé này", Elma Aveiro, chị Ronaldo nói. Cả gia đình đều biết là cậu có khả năng chơi bóng, nhưng không ai nghĩ có ngày, Ronaldo là ông Vua của thế giới túc cầu.

Từ Madeira chuyển tới Lisbon, Ronaldo bắt đầu rời xa gia đình và sống một cuộc sống tự lập để dễ theo đuổi và phát triển sự nghiệp hơn. Năm đấy, cậu 11 tuổi và ở đấy, Ronaldo bắt đầu tập luyện một cách thực thụ. Sự tự tin là điều không bao giờ thiếu ở cậu trai này. Lúc đó, Ronaldo còn rất gầy gò và mái tóc xoăn tít chưa được chải keo bóng loáng như giờ. Nhưng tài năng đặc biệt thì đã được các người thầy ở tuyến trẻ Sporting nhận ra ngay. Hãy nghe Mourinho, lúc ấy là HLV của Uniao de Leiria kể lại. “Lần đầu tiên nhìn Ronaldo chơi cho tuyển trẻ Sporting chống lại Uniao de Leiria, tôi đã bảo trợ lý của mình, đó là truyền nhân của Van Basten”!

Và bây giờ, khi đã là người thầy của chính Ronaldo ở Real, Mou đang tìm cách biến anh thành một người như ông từng nói. Nhưng dù sự nghiệp có thế nào đi nữa, thì như Elma Aveiro đã từng nói, "Ronaldo luôn mong muốn chúng tôi sống thật sung túc, hưởng thụ mọi thứ, cuộc sống phải vậy". Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy hình ảnh mẹ Maria trên khán đài, bà không để xem Ronaldo đá bóng và ghi bàn, bà đển để nhìn đứa con bị ngã, và sau trận, xem nó có khỏe không...

Đã có một Ronaldo như thế..

Chuyên mục Gương mặt ngày thứ Tư do Huỳnh Anh thực hiện




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm