Mourinho: "Tại sao không có giải thưởng nào cho tôi?"

24/12/2010 06:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã trải qua một năm hoàn hảo cùng Inter Milan với cú "ăn ba" huy hoàng, nhưng HLV của tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 Del Bosque mới là ứng viên sáng giá cho danh hiệu "HLV xuất sắc nhất thế giới 2010" của FIFA.

"Người đặc biệt" Mourinho, Ảnh Getty

Mourinho đã "thắc mắc" là vì sao ông lại không phải là người dẫn đầu danh sách ứng viên cho giải thưởng cao quý này sau tất cả những gì đã đạt được cùng Inter Milan mùa trước.

"Tôi đã làm tất cả những gì mà một HLV có thể làm được. 11 tháng làm việc, 57 trận đấu, 3 danh hiệu giành được trong đó có danh hiệu quan trọng nhất là chức vô địch Champions League. Tôi đã giành được tất cả mọi thứ và không thể làm gì hơn thế. Các cầu thủ cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi khi người ta nhìn vào họ để quyết định trao  giải thưởng cho ai".

"Người đặc biệt" sau đó dành những lời ngợi khen cho cậu học trò  cũ Ibrahimovic trong bài trả lời phỏng vấn trên Gazzetta dello Sport: "Tôi lấy làm tiếc là người ta đã không nhận ra một Ibra đích thực. Ibra ở Barca không phải là Ibra mà chúng ta đã thấy và tôi cũng không rõ vì sao như vậy. Nhưng cậu ta là một hiện tượng thực sự với 9 chức VĐQG liên tiếp trong 9 mùa giải với 5 đội bóng. Thật khó tin".

Nói về đội bóng cũ Inter, HLV của Real chúc cho các học trò cũ của ông sớm tìm lại nụ cười chiến thắng: "Tôi hy vọng họ sẽ tìm lại niềm vui và có thể gây sức ép lên Milan". Nhưng ứng viên giành Scudetto mùa này của Mourinho không phải là Inter mà ông đặt niềm tin ở Juventus: "Juve đang tiến bộ thực sự. Aquilani chơi rất tốt. Krasic là một cầu thủ hàng đầu và rất phi thường. Juve có thể giành Scudetto. Tại sao không cơ chứ?".

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm