Chuyện "số 9" của Real Madrid: Valdano thừa nhận đang tìm tiền đạo

15/01/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Từ trước tới nay, Jorge Valdano luôn miệng nói rằng Real Madrid không cần thêm một số 9, bởi những gì Mourinho hiện có là đủ để ông giải quyết bài toán bàn thắng. Tuy nhiên, việc Higuain phải nghỉ tới 4 tháng, thay vì 2 tháng như dự đoán ban đầu, sau phẫu thuật, đồng thời cần tới 1 năm để trở lại 100% phong độ, đã khiến vị CEO người Argentina phải thay đổi ý kiến.

CEO Valdano của Real Madrid, Ảnh Getty

Phát biểu với đài Canal+ sau trận derby, Valdano thừa nhận Real Madrid đang tích cực tìm kiếm một tiền đạo. "Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu thị trường ngay từ khi có tin về Higuain. Người ta đã nói tới rất nhiều cái tên, tốt hơn là không đi vào chi tiết, nhưng đúng là chúng tôi đang tìm kiếm một tiền đạo. Một tiền đạo cho sáu tháng còn lại của mùa giải".

Ngay sau khi Valdano thừa nhận Real đang tìm kiếm một tiền đạo, lập tức có tin đội bóng áo Trắng đã liên hệ với người đại diện của Miroslav Klose. Chân sút người Đức gốc Ba Lan này được Bayern Munich định giá khoảng 7 triệu euro, nhưng Real Madrid có thể đưa anh về với số tiền ít hơn thế rất nhiều do hợp đồng của Klose chỉ còn mấy tháng nữa là hết hạn. Mùa này, Klose không được Van Gaal sử dụng nhiều, nhưng trong 18 lần ra sân, Klose vẫn có được 11 bàn thắng, một thành tích cho thấy bản năng săn bàn trong tiền đạo 32 tuổi này vẫn chưa mai một hết. Trong tiêu chí chọn người của Valdano (dùng trong 6 tháng), Klose sẽ là mục tiêu hàng đầu, sau mới tới Adebayor (Man City), Mario Gomez (Bayern Munich) hay Adam Szalai (Mainz).

Cùng lúc đó, HLV Jose Mourinho lại cố gắng xoa dịu Benzema bằng cách nói rằng việc Real Madrid tìm tiền đạo không hề liên quan tới những màn thể hiện đáng thất vọng của Karim Benzema. Nhưng có vẻ như "Người đặc biệt" đã không nói ra những gì ông đang thực sự nghĩ. Bằng chứng là trong trận đấu với Atletico, Mourinho đã rút Benzema ra ngay từ phút thứ 55 để nhường chỗ cho Kaka. Và việc Real Madrid ghi được thêm 2 bàn thắng sau khi tiền vệ người Brazil vào sân có lẽ càng củng cố những gì Mourinho đang nghĩ. Khi một tiền đạo không thể ghi bàn, và cũng chẳng có tác động đáng kể nào lên lối chơi cũng như tinh thần toàn đội (kiểu Rooney), thì dù lý do có là gì, giải pháp tối ưu vẫn là gạt anh ta sang một bên.

 
L.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm