HLV Oscar Tabarez: Thầy của bậc thầy

21/07/2011 11:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)-34 năm trước, họ là thầy trò. Bây giờ, họ là đối thủ, và người học trò đã vượt mặt ông thầy của mình, để hướng đến thêm một chiến công hiển hách nữa nữa cùng Uruguay. Sergio Markarian, người được mệnh danh là “Pháp sư”, thậm chí đã để cậu học trò năm xưa Oscar Tabarez đánh bại, bằng chính sơ đồ mà ông tự hào là hiểu rõ nó nhất.

Markarian có lẽ vẫn còn nhớ rõ một buổi chiều nóng bức vào tháng Ba cách đây 24 năm, khi ông và Oscar Tabarez, mặt đối mặt, ngồi trong một quán bar kiểu Anh truyền thống ở Montevideo. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, thậm chí với tư cách là những người… hàng xóm. Markarian sống ở số nhà 3999 đại lộ Artigas, Montevideo, còn Tabarez số 2771. Không ai biết họ đã nói với nhau những gì hôm ấy,  nhưng kể từ khi bước chân ra khỏi quán bar ấy, trước mặt họ là đại lộ của những danh hiệu.

HLV Oscar Tabarez- Ảnh Getty

Trước đó, khi Tabarez còn chơi cho CLB Bella Vista (1977-1979), thì ông Markarian chính là thầy của… “bậc thầy” (biệt danh của Tabarez là “El Maestro”, nghĩa là bậc thầy). Markarin, người thú nhận rằng ông từng phải bán cả chiếc xe Mercedes và đi lại bằng cách bắt xe bus để tiết kiệm tiền theo học khóa HLV chuyên nghiệp, sau đó nổi danh là một trong những nhà cầm quân có chuyên môn xuất sắc nhất, đặc biệt về cách vận hành sơ đồ 4-4-2, một hệ thống vô cùng thịnh hành vào thời điểm ấy.

Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa họ, Tabarez giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện: Chức VĐ Libertadores 1987. Ông không sử dụng sơ đồ 4-4-2, nhưng cách chơi của những đội bóng mà Tabarez dẫn dắt đều chịu ảnh hưởng rõ rệt từ ông thầy Markarian: Đá chắc chắn, thiên về phá lối chơi và tận dụng sai lầm của đối thủ, chú trọng đặc biệt lối chơi tập thể, và chỉ cần 1-2 ngôi sao tạo đột biến là đủ.

Nhưng ở La Plata, trong một cuộc gặp gỡ sau đó 24 năm, Markarian đã bị qua mặt. Tabarez cho Uruguay đá đúng với sơ đồ 4-4-2 (trận lượt đi hòa 1-1 giữa hai đội ở vòng bảng, Uruguay đã đá 3 hậu vệ), đưa Gargano vào đá thay Perez, và Gonzalez thay Lodeiro. Phía trên 4 hậu vệ và 4 tiền vệ, là bộ đôi Forlan – Suarez. Kết quả: Uruguay khắc chế thành công lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của Peru bằng một lối chơi áp sát, thu hẹp cự ly dễ dàng và an toàn hơn nhờ một sơ đồ cân bằng hơn. Phát biểu sau trận của Tabarez cũng cho thấy ông đã “đọc vị” được Markarian: “Sau trận đấu ở vòng bảng, chúng tôi đã hiểu thêm rất nhiều về đội Peru. Hai cầu thủ mà chúng tôi để mắt đến nhiều nhất là Guerrero và Vargas. Sau đó là chuỗi các đợt tấn công mà chúng tôi đảm bảo rằng không bị lặp lại về phương án tổ chức. Chỉ có một điều chúng tôi không thể lường trước là chuyện Vargas chơi như một tiền vệ dẫn dắt từ biên, nhưng sau đó, chúng tôi đã khắc chế được anh ta, đơn giản là qua một quá trình phân tích và cố gắng hạn chế khả năng của đối phương”.

Ông Tabarez cũng thừa nhận rằng với chấn thương của Cavani, đây là trận đấu đầu tiên ông nghĩ đến phương án cho Forlan và Suarez đá ngang hàng trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2, một hệ thống mà Tabarez rất hiếm khi sử dụng, và vốn là sơ đồ mà “Pháp sư” Markarian, người thầy của Tabarez, hiểu rõ nhất và áp dụng nhiều nhất. 24 năm sau, một lần nữa, họ lại gặp nhau, và lần này thì người thầy đã chịu thua. Oscar Tabarez, ở trận đấu thứ 18 dẫn dắt Uruguay dự Copa America, đã vượt qua huyền thoại Juan Lopez về số lần dẫn dắt Uruguay tại Copa, và cũng vượt mặt luôn ông thầy “Pháp sư” của mình, để hướng đến kỷ lục vô địch Copa 15 lần cho Uruguay.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm