Nani phủ nhận tin đồn muốn rời M.U

17/03/2011 14:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Trong cuộc phỏng vấn mới đây trước báo giới, cầu thủ của Manchester United, Nani đã phủ nhận tin đồn muốn rời Old Trafford và chia sẻ về chấn thương sau pha va chạm với trung vệ Liverpool, Jamie Carragher.

Trong trận Man United gặp Liverpool vừa qua, Nani đã phải rời sân trong nước mắt sau pha phạm lỗi khá thô bạo của trung vệ Jamie Carragher. Lúc đó, M.U cho rằng rất nhiều khả năng cầu thủ của họ sẽ phải nghỉ thi đấu tới tháng Tư hoặc nếu nghiêm trọng hơn là phải ngồi ngoài trong suốt thời gian còn lại của mùa giải. Nhưng với nỗ lực tuyệt vời, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bình phục sớm hơn dự kiến, có mặt và làm tốt nhiệm vụ trong trận thắng Marseille ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League giúp M.U giành vé vào tứ kết.

Nani bình phục sớm hơn dự kiến- Ảnh Getty

Dù đã bình phục nhưng Nani vẫn chưa thể quên được pha phạm lỗi của Carragher. Cầu thủ chạy cánh của M.U tiết lộ rằng anh không cảm thấy vui vẻ gì khi trung vệ của Liverpool nói lời xin lỗi. “Anh ta đã cố gắng để nói lời xin lỗi nhưng tôi chả lấy gì làm vui vẻ bởi tôi nghĩ rằng nếu bạn hỏi bất cứ một ai đang chơi bóng về pha phạm lỗi trên thì chắc chắn bạn sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó. Đó là lần thứ hai anh ta khiến tôi chấn thương trong vòng 1 năm”, tờ Mirror dẫn lời Nani.

Sau trận đấu, LĐBĐ Anh xác nhận không truy cứu pha phạm lỗi của Carragher và trung vệ của “The Kop” không phải đối mặt với bất cứ hình phạt nào bên cạnh chiếc thẻ vàng phải nhận. Điều này khiến Nani không thấy hài lòng. “Tôi nghĩ đáng nhẽ ra Carragher phải bị truất quyền thi đấu. Tôi chỉ muốn các trọng tài có quyết định chính xác hơn với những pha vào bóng như vậy. Sau tình huống đó, trọng tài nói rằng ông đã thấy vết thương của tôi. Họ nên đưa ra quyết định đúng đắn trước khi nói điều gì đó”, vẫn lời tuyển thủ người Bồ Đào Nha.

Mặc dù phải khâu đến 5 mũi nhưng Nani đã trở lại thi đấu chỉ 9 ngày sau khi gặp chấn thương. Tuy vậy, cầu thủ này thừa nhận anh chưa bao giờ nghĩ là mình có thể hồi phục nhanh như vậy: “Lần đầu tiên nhìn vào chân, tôi nghĩ rằng mùa giải với mình đã chấm dứt. Đó là lý do tại sao tôi khóc và nghĩ về mọi thứ. Nhưng sau đó, bác sĩ kiểm tra, khâu vết thương và nói rằng tôi may mắn bởi vì nó không đến nỗi tồi tệ như tôi nghĩ. Bây giờ tôi đã ổn. Tôi đã thi đấu trở lại mà không gặp vấn đề gì nhưng khi bạn dính những chấn thương như vậy, chân bạn sẽ không còn được như trước”.

Nani đã phủ nhận thông tin cho rằng anh cảm thấy không vui ở Old Trafford  với những câu chuyện liên quan đến chuyện lương và muốn rời CLB vào mùa hè năm nay. “Tôi không biết ai đã dựng nên những chuyện như vậy nhưng thực sự là tôi không hề nói điều đó với ai. Tất nhiên là tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây. Tôi nghĩ mọi người có thể thấy rằng cách mà tôi thi đấu đã nói lên điều đó”, Nani khẳng định.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm