HLV Phùng Thanh Phương: 'Sài Gòn FC đã thanh lý tất cả'

19/11/2022 20:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC tiết lộ lãnh đạo CLB đã thanh lý hợp đồng với toàn đội. hai ngày trước trận đấu cuối cùng và mọi thành viên đều nhận thông báo.

Sau trận thắng B.Bình Dương 2-1 ở sân nhà Thống Nhất chiều 19/11, HLV Phùng Thanh Phương cùng toàn đội rất buồn. 

Sài Gòn FC dù có quà tri ân CĐV nhưng phải xuống hạng và thậm chí còn không có cơ hội làm lại từ hạng Nhất.

HLV Phùng Thanh Phương: "Sài Gòn FC đã thanh lý tất cả" - Ảnh 1.

HLV Phùng Thanh Phương tiết lộ toàn đội đã hết hợp đồng với Sài Gòn FC từ 2 ngày trước trận đấu. Ảnh: SGFC

HLV Phùng Thanh Phương cho hay: "Tôi đã động viên các cầu thủ thi đấu vì danh dự cá nhân, danh dự CLB. 

Hai ngày trước trận đấu này, đại diện công ty đã làm việc và thanh lý hợp đồng với tất cả thành viên. Đây cũng là ngày cuối cùng mà chúng tôi được nhận lương từ công ty.

HLV Phùng Thanh Phương: "Sài Gòn FC đã thanh lý tất cả" - Ảnh 2.

Văn Triền cùng các đồng đội sẽ phải tìm CLB mới sau mùa giải 2022. Ảnh: SGFC

Chúng tôi cũng chưa biết sắp tới sẽ như thế nào, CLB sẽ làm việc cụ thể với từng cá nhân. Tôi rất buồn về những chuyện như thế. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá TPHCM".

Trước đó, như cầu thủ Sài Gòn FC thông tin, họ đã có cuộc họp với đại diện CLB. Đa số đều phải chấp nhận cách giải quyết nhận một phần tiền lót tay để được lấy giấy thanh lý hợp đồng. 

Số tiền thưởng 3 tỷ đồng từ trận thắng SLNA và hoà Viettel là không có. Ngoài thanh lý với đội hình chính, lò đào tại của CLB cũng không còn. Sài Gòn FC chấp nhận cho hàng loạt cầu thủ trẻ ra đi tự do.

Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài cho biết: "Như các bạn đã biết, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, đội đã thiếu đi sự quan tâm của lãnh đạo CLB. Chúng tôi xác định mỗi khi ra sân thì phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Hôm nay chúng tôi thắng nhưng cảm giác của chúng tôi buồn nhiều hơn vui. Chúng tôi không biết tương lai của đội bóng như thế nào. 

Có thể hôm nay tôi còn thi đấu trong màu áo CLB Sài Gòn nhưng ngày mai thì cái tên này không còn tồn tại nữa. Đó là điều rất buồn với bản thân tôi và các đồng đội bây giờ.   

Đây là trận đấu cuối cùng của CLB Sài Gòn tại V-League 2022. Tôi rất buồn, sau 3 năm gắn bó với đội thì có lúc thăng, lúc trầm. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những CĐV đã luôn ủng hộ, cổ vũ, thương yêu chúng tôi".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm