Hà Lan- Brazil 2-1: Ngày gió chướng

03/07/2010 11:25 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Hai phần rõ rệt của trận đấu không phải được chia bởi 15 phút giải lao mà được chia bởi phong độ của đội bóng số 1 thế giới. Hiệp 1 là điệu Samba rộn ràng còn hiệp hai là của những chàng trai kiên cường và thông minh đến từ đất nước của cối xay gió trước những vũ công đã tự đánh mất mình.

Trước trận đấu, “Thánh Johan” phán không bao giờ bỏ tiền xem thứ bóng đá quá thực dụng của Brazil. Hình như các cầu thủ Brazil tự ái vì sự chế giễu ấy nên đã chơi một hiệp đấu hết sức bay bổng và lãng mạn. Gã “tiều phu” Melo cũng có đường chuyền thông minh để Robinho mở tỉ số. Sau đó là những pha phối hợp uyển chuyển của bộ ba Kaka-Robinho-Fabiano. Robinho dẫn bóng dọc biên trái bị mấy bóng áo Cam xô đẩy nhưng vẫn giữ được thăng bằng để chuyền bóng cho Fabiano. Một cú đánh gót tinh tế cho Kaka, Kaka gạt bóng vào trong loại một hậu vệ rồi cứa lòng. Bóng lượn vào góc cao nhưng Stekelenburg xuất sắc tung người đẩy bóng. Sau pha bóng này có thể người Hà Lan sẽ không còn nghĩ nhiều đến van der Sar mỗi khi đội bóng da Cam xung trận. Ở hành lang bên phải, Maicon và D.Alves cũng tưng bừng nhảy múa rồi chuyền vào trong thuận lợi cho Joan băng lên sút ...vọt xà. Kaka chơi xuất sắc ở trung tuyến và di chuyển rộng ra cả hai biên. Cũng bị các cầu thủ Hà Lan dùng tiểu xảo xô đẩy, Kaka vẫn giữ được thăng bằng và tung ra những đường chuyền sắc xảo. Từ cánh trái Kaka chuyền căng vào trung lộ cho Alves, Alves thả xuôi xuống cánh phải. Maicon băng xuống sút vào góc chết... “má” lưới rung lên. Pha quay chậm cho thấy mấy ngón tay của thủ môn Hà Lan đã lái trái bóng ra ngoài. Nhưng trọng tài không thấy.

Brazil đã gục ngã kể từ hiệp 2 của trận đấu- Ảnh Getty
Điệu Samba rộn ràng và quyến rũ khiến 45 phút trôi qua thật nhanh. Bàn thắng ngỡ là 3 nhưng cuối cùng chỉ là 1

Gió đột ngột xoay chiều từ phút 53. Sneijder chuyền một đường bóng tưởng chừng như vô hại. Melo và Cesar cùng nhảy lên va nhẹ vào nhau, trái bóng sượt nhẹ đầu “người hùng” của hiệp 1 chui vào góc cao. Đó chỉ là một tai nạn chứ không phải lỗi tại ai. Tai nạn đó giống như một gáo nước dội xuống sàn khiến các vũ công Sampa không thể nhảy tiếp. Đến phút 73 Melo mới phạm lỗi nặng, đạp vào đùi Robben để lĩnh thẻ đỏ rời sân, để lại gánh nặng cho đồng đội đồng thời khiến đối thủ tự tin hơn.

Johan Cruyff chê Brazil thực dụng, nhưng thực tế Hà Lan của ông còn thực dụng hơn. Họ âm thầm chịu trận suốt hiệp 1. Dùng đủ mọi tiểu xảo để ngăn cản người Brazil chơi bóng và được vị trọng tài Nhật Bản nương tay. Nhưng bàn thắng thứ hai từ quả phạt góc là bàn thắng đẹp và có ý đồ rõ rệt. Dirk Kuyt với cảm giác bóng rất tốt dùng đầu hớt nhẹ. Bóng tìm đến đầu của người xuất sắc nhất đội Hà Lan. Pha đánh đầu gọn gàng của Sneijder khẳng định anh không chỉ chuyền hay sút giỏi mà chơi bóng “bằng đầu” cực hay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Người Brazil đã mất hết. Còn Hà Lan lại được quá nhiều. Ngoài tấm vé chơi trận bán kết, tình đoàn kết được củng cố sau những pha phối hợp ăn ý giữa van Persie và Sneijder và đặc biệt hình ảnh họ tươi cười bá vai nhau khi trận đấu kết thúc.

Cơn gió chướng đã thổi bay đại diện ưu tú nhất của Nam Mỹ để cuộc đối đầu Âu-Mỹ trở nên cân bằng hơn.

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm