"Hung thần" Shawcross đáp trả những chỉ trích của Wenger

07/09/2010 13:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Ryan Shawcross cho rằng những cáo buộc mà HLV của Arsena Arsene Wenger nhằm vào anh là thiếu cơ sở và xuất phát từ những suy nghĩ cá nhân của chính chiến lược gia người Pháp.

Trong mắt của HLV Arsene Wenger, Ryan Shawcross luôn là một cầu thủ đá "rắn" nhất ở Premier League. Ấn tượng xấu này khởi nguồn từ sau khi trung vệ người Anh có cú tắc bóng khiến tiền đạo Aaron Ramsey bị gãy chân trong trận đấu giữa Arsenal và Stoke City ở mùa giải năm ngoái.

Ryan Shawcross trong trận đấu với Tottenham - Ảnh Reuters

Mới đây, sau khi chứng kiến trận đấu giữa Tottenham và Stoke City ở vòng 2 Premier League (Spurs thắng 2-1), HLV Arsene Wenger lại tiếp tục lên án lối chơi bóng theo kiểu "tiều phu đốn củi" của Shawcross và người đồng đội Robert Huth. Theo "Giáo sư" người Pháp, phong cách chơi bóng áp sát và đá rất "rát" chân của bộ đôi trung vệ của Stoke City sẽ gây chấn thương cho bất cứ một cầu thủ đối phương nào.

Trước những chỉ trích của Wenger, Shawcross cho rằng HLV của Arsenal đang có một cái nhìn phiến diện và thiếu khách quan khi có những cáo buộc nhắm vào anh. "Tôi không phản đối mọi người bày tỏ quan điểm của mình. Đây không phải là trận đấu có liên quan đến các cầu thủ của ông ấy, (Wenger - TT&VH Online) vì thế ông ấy không nên có những phán xét như thế dành cho chúng tôi. Những gì chúng tôi đã thể hiện rõ ràng không phải phạm luật bởi nếu có lỗi các trọng tài chắc chắn sẽ không thể bỏ qua", trung vệ của Stoke nói trên The Sentinel.

Cũng theo như Shawcross, việc Wenger liên tục nhắm vào anh là bởi do HLV người Pháp đã có những ác cảm đối với không chỉ cá nhân cầu thủ này mà còn bởi toàn bộ các cầu thủ lẫn ban lãnh đạo Stoke City."Ông ấy luôn lôi tên tôi vào trong những câu chuyện của mình. Có vẻ như ông ấy luôn ác cảm với Stoke, với HLV và một số cầu thủ. Tất nhiên những câu chuyện như thế này chẳng thể khiến tôi bực mình, đó đều là những lời cáo buộc không có cơ sở", Shawcross cho biết thêm.

Shawcross năm nay 23 tuổi, anh từng trưởng thành trong đội trẻ của Manchester United trước khi chính thức chuyển tới đầu quân cho Stoke City vào năm 2008. Từ sau khi khiến cho Ramsey bị gẫy chân, trung vệ người Anh này luôn bị coi là một trong những "đao phủ" của giải Ngoại hạng Anh.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm