Fernando Torres: Hãy thể hiện đi!

22/02/2011 11:21 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- "Khi không được dự Champions League, bạn như kẻ vô hình, bị lãng quên". Đó là lý do Torres rời Atletico Madrid và tìm đến Liverpool vào mùa Hè 2007. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh chạy khỏi Anfield và gia nhập Chelsea ở mùa Đông vừa qua.

Mùa đầu tiên với Liverpool, mùa 2007-08, anh ghi đến 6 bàn từ 11 trận Champions League. Bàn cuối cùng là vào lưới... Chelsea ở Anfield. Nhưng vô nghĩa. Chelsea vẫn thắng 3-2 ở Anfield sau khi hòa 1-1 ở trận lượt đi vòng bán kết tại Stamford Bridge. Mùa thứ hai, anh ghi vỏn vẹn 2 bàn (từ 9 trận). Bàn thứ hai cũng vào lưới Chelsea, ở tứ kết lượt đi trên sân nhà. Đó là bàn mở tỷ số nhưng Chelsea đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-1. Trận lượt về, hai đội hòa nhau với tỷ số điên rồ 4-4. Liverpool lại dừng chân và giấc mơ của Torres vẫn không thành. Mùa trước thì đúng là bi kịch. Chấn thương đày đọa anh. Torres chỉ đá 4 trận vòng bảng. Anh không ghi bàn nào. Liverpool dừng chân từ vòng bảng, bị đánh xuống Europa League, nơi mà Torres đã ghi 4 bàn nhưng không thể giúp Liverpool đi tận cuối con đường. Anh thi đấu tỏa sáng ở trận gặp Benfica, lập cú đúp, tái phát chấn thương và suýt mất World Cup.

Mọi kì vọng được đặt vào Torres (áo xanh)- Ảnh Getty

Như các đồng đội ở Chelsea hiện tại, Champions League vẫn mãi là giấc mơ. Anh đã bất chấp tất cả để thực hiện giấc mơ ấy, sẵn sàng chấp nhận thực trạng CĐV Liverpool từ yêu anh chuyển sang hận anh. Nhưng lần này, liệu Torres có thành công?

Khi là chữ ký đắt nhất trong lịch sử Premier League, Torres hiểu rõ sức ép dành cho anh khủng khiếp đến chừng nào. Trong quá khứ, chưa có cầu thủ nào bị chỉ trích nặng nề như thế chỉ sau 2 trận đấu không trọn vẹn cho đội bóng mới. Trị giá 50 triệu bảng, Torres được chờ đợi ghi bàn ở mọi trận đấu. Anh vẫn tịt ngòi. Nhưng đã có dấu hiệu tích cực hơn ở trận thứ hai (gặp Fulham) so với trận ra mắt trước đội bóng cũ. Anh tham gia trận đấu nhiều hơn, có bóng nhiều hơn và cơ hội đã tìm đến. Tiếc thay, anh thiếu một chút may mắn, chút chính xác trong tình huống xử lý bóng cuối cùng. Nhưng Torres không cần quá lo ngại. Điều quan trọng là Carlo Ancelotti rất tin tưởng anh, sẵn sàng gạt bỏ Drogba để sử dụng hệ thống chiến thuật mà ông cho rằng sẽ hợp với Torres. Ngoài ra, các đồng đội cũng rất tin tưởng anh. Khi có bóng, họ lập tức hướng ánh mắt và đường chuyền về phía anh. Trên khái đài, CĐV vẫn gọi vang tên anh khi Torres bị thay ra. Đó có lẽ là những thứ mà Torres không kỳ vọng sẽ sớm có được ở Chelsea.

Nhưng anh cần nhanh chóng thể hiện sự xứng đáng trước những gì mà Chelsea dành cho anh. Vậy hãy ghi bàn đi Torres, bắt đầu từ Champions League, từ giải đấu mơ ước của anh.

Đ.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm