15h30, TĐCS.ĐT - HN.T&T (VCTV trực tiếp): Nước vỡ bờ!

21/03/2010 10:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trước giờ bóng lăn, chẳng có nhiều người đặt cửa cho HN T&T. Đơn giản, trước mắt Công Vinh và những người bạn là Cao Lãnh, nơi được xem là “tử địa” cho những  lữ khách phương xa.

Một cú phất bóng chuyển hướng tấn công của Hồng Minh cho Elisier O. Farias. Thêm một cú chọc khe xuống giữa nách Văn Ngân và Minh Triết của cầu thủ người Brazil, Cao Sỹ Cường băng xuống thực hiện cú đá chéo góc hạ gục Tấn Trường. Chiến thuật “chịu đấm ăn xôi” tưởng chừng sẽ đem lại thành công cho T&T HN.

Nhưng rồi mọi sự đảo lộn đến chóng mặt ở hiệp 2, khi đội quân đến từ Thủ đô xìu như bánh đa nhúng nước, còn phía bên kia đội bóng xứ Đồng Tháp Mười tràn lên như nước vỡ bờ. Và kết quả là bộ ba “xe, pháo, mã” Aniekan, Samson và Timothy Anjembe một lèo ghi 3 bàn giúp đội nhà lật ngược bàn cờ ngoạn mục.

“Nạn nhân” của vụ thua ngược năm ngoái giờ không còn là lái trưởng họ Triệu, và một số “chứng nhân” cũng phải theo chân Quang Hà ra đi, nhưng vẫn còn đó Công Vinh, Sỹ Cường, Hồng Minh… và Dương Hồng Sơn, người đã bị nhốt trên băng ghế dự bị vì những chuyện hục hặc trong phòng thay đồ.


 Rất khó để cản được bước chân của Samson (phải) cùng đồng đội ở TĐCS.ĐT lúc này, nhất là khi họ được đá trên sân nhà Cao Lãnh. Ảnh: Quang Nhựt.

Trong trận chiến chiều nay, hẳn với kinh nghiệm của mình, CV9 và những chứng nhân còn lại sẽ có lời khuyên hữu ích cho đồng đội, chẳng hạn như làm sao để không phải đi bộ ở hiệp 2, hoặc những mánh khóe, tiểu xảo để đấu lại đối thủ chạy như những người không phổi bên kia bờ chiến tuyến.

Nhưng cũng không biết là  HLV Phan Thanh Hùng có lắng nghe sự góp ý từ  học trò, hay học tập người tiền nhiệm Hà “tý tồ”, để đưa ra những phương án giảm thiểu sự hưng phấn của đối phương hay không!?. Chỉ biết một điều, ở thời điểm này, chỉ cần có 1 điểm mang về cũng đã là một thành công mỹ mãn của đội bóng Thủ đô.

Bất cứ kết quả nào cũng có thể diễn ra ở cuộc chạm trán chiều nay, bởi giờ đây HNT&T đã không còn là “gã khổng lồ trên đôi chân đất sét” như một năm về trước; thì đấy, nhờ những sự đổi thay trên băng ghế chỉ đạo, cũng như việc mang về những ngôi sao tiền tỷ, đội bóng của bầu Hiển đang được hít thở không khí trong lành trên đỉnh V-League đó thôi.

Nhưng nếu HN T&T lên hương, thì TĐCS.ĐT cũng đang thăng hoa, cả V-League mở to đôi mắt để dõi theo những bước thần tốc của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Và còn cả câu chuyện chỉ trong một tuần Đồng Tháp bỏ ra hơn nửa triệu USD để trói chân 2 ngôi sao Tấn Trường và Samson Kayole.

Chiều nay, người ta tin rằng, nếu các học trò của ông Phạm Công  Lộc đã từng chơi với hơn 100 % phong độ, thì trong cuộc đối đầu với đội bóng Hà Nội, những Được Em, Văn Ngân, Văn Mộc, Phước Thạnh, Văn Nghĩa…, những người sắp ngồi vào bàn đàm phán, sẽ còn chơi “tẹt ga”, chơi với 200% phong độ, để chứng minh rằng nếu đôi chân của mình không được 5 tỷ như đồng nghiệp, thì cũng xứng đang đôi ba tỷ.

Tại Cao Lãnh, TĐCS.ĐT vẫn đang chơi bóng kiểu “người lên như nước vỡ bờ”, sau những đòn tra tấn để vắt kiệt mồ hôi, họ sẽ tung ra nhát kiếm quyết định để kết liễu trận đấu. Và lần này, có thể HN.T&T cũng là một nạn nhân như thế

Dự đoán: 3-1


ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm