HN T&T- SLNA: Đá rắn nhưng không bạo lực

08/04/2013 16:23 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Trong buổi họp báo sau trận đấu, cả HLV Nguyễn Hữu Thắng và Phan Thanh Hùng đều thừa nhận đã có những tình huống va chạm quyết liệt của cầu thủ hai đội nhưng đó không phải là lối chơi bạo lực.

Trên thực tế, trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều qua đã diễn ra rất quyết liệt với nhiều những pha va chạm nhưng bên cạnh đó, kịch tính cũng được đẩy lên cao.



Pha va chạm dẫn đến chấn thương của Trọng Hoàng chỉ là một trong nhiều tình huống tranh chấp ở trận đấu. Ảnh: Quang Thái

Ngoài ra, bàn thắng của Gonzalo hay tình huống lập công mở tỷ số củaTrọng Hoàng cũng khá đẹp mắt.

Trong một pha tranh chấp quyết liệt ở hiệp 2, đầu của Trọng Hoàng đã va vào chân của Văn Biển. Tình huống diễn ra rất nhanh, khuất tầm nhìn trọng tài nhưng trước mặt nhiều phóng viên. Đó chỉ là va chạm, Văn Biển đã không hề có chủ ý ở pha bóng này, nếu khôngcó lẽ mức độ chấn thương của Trọng Hoàng sẽ nặng hơn rất nhiều.

Qua tình huống tranh chấpy mới thấy sự quyết tâm, tinh thần thi đấu lăn x của Trọng Hoàng. Mang băng đội trưởng trên tay, dù vẫn đang bị chấn thương đầu gối, Hoàng “bò” đã chơi rất hay và tỏa sáng với pha ghi bàn mở t số trận đấu. CĐV SLNA có quyền tự hào về Trọng Hoàng, cầu thủ đã vượt qua những áp lực nặng nề và đang tiếp tục trên con đường trở thành biểu tượng mới của bóng đá xứ Nghệ.

Trận quyết chiến HN T&T và SLNA bất phân thắng bại nhưng để lại những dư âm tốt đẹp. Cả hai vẫn còn cả chặng đường dài trong mùa giải 2013 ở phía trước.
Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm