HLV Hữu Thắng cao tay ấn

09/04/2013 12:14 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Rất nhiều những mỹ từ được dành tặng cho trận cầu mãn nhãn mà HN.T&T và SLNA đã tạo nên tại Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2013 nên có nói thêm e cũng thừa thãi.

Thành công bắt đầu đến từ các khán đài, với một gam màu vàng chủ đạo, cho đến dưới sân, dàn cầu thủ chất lượng của 2 đội thi thố, nhưng đỉnh cao phải là cuộc đấu trí trong cabin BHL giữa HLV Hữu Thắng và đồng nghiệp Thanh Hùng.



HLV Nguyễn Hữu Thắng chào và cảm ơn CĐV Nghệ An trên SVĐ Hàng Đẫy. Ảnh: V.S.I

Việc tiếp tục sử dụng cặp tiền đạo Gonzalo-Samson cho HN.T&T những giải pháp bàn thắng tốt hơn. Samson đã không có pha bóng nổi bật nào ở buổi chiều hôm đó, nhưng việc thu thút, gây sự chú ý cũng là một chiến thuật.

Trong một pha bóng như thế, khi phần lớn đều nghĩ rằng đường chuyền dài của Thành Lương bóng đi quá sâu và không còn đủ không gian cho Gonzalo xử lý bước tiếp theo nữa, thì tiền đạo này bất ngờ thực hiện cú quăng chân cực hiểm, một pha làm bàn có một không hai và Gonzalo cũng khó có thể lặp lại.

Nhưng lúc này, cuộc đấu trí, hay đúng hơn là một cuộc chiến, mới thực sự bắt đầu. Sau khi Gonzalo có siêu phẩm giúp HN.T&T lần đầu tiên vượt lên dẫn trước (phút 79), HLV Hữu Thắng đã thực hiện một sự thay đổi rất đáng chú ý. Đó là việc tung tiền vệ trẻ Hoàng Thịnh vào sân chơi cạnh Văn Bình ở gần vòng tròn trung tâm, đẩy Hector, mẫu cầu thủ có thể lực dồi dào và sự càn lướt, lên đá tiền đạo.

Cùng lúc đó, HLV Thanh Hùng cũng ra hiệu Duy Nam khởi động vào sân. Đó là một phép tính hợp lý, khi Nam vốn dĩ là một chuyên gia thu hồi và đánh chặn. Chỉ có điều, gió đã xoay chiều quá nhanh, khiến chủ nhà không kịp trở tay.

Trước khí thế ào ạt cùng với sự cổ vũ của hàng vạn CĐV trên khán đài, SLNA đã có điều mình cần, sau pha ngả bàn đèn đá nối mà không cần nhìn của Hector, không cho Ngọc Tú cơ hội cản phá thứ 2. Tỷ số là 2-2 chung cuộc.

Có thể HLV Hữu Thắng có nhiều phương án dự phòng hơn đồng nghiệp Thanh Hùng để làm giải pháp tiếp theo và cũng có thể lần này, ông Thắng đã gặp may. Nhưng bóng đá luôn cần những phép tính hợp lý như thế từ cabin BHL.

V-League ở tuổi 13 cần nhiều hơn những cuộc đối đầu thượng đỉnh như ở Hàng Đẫy cuối tuần rồi, nhưng tiếc rằng, nó lại quá ít, thậm chí là quá hiếm. Đơn giản, bởi không phải đội bóng nào cũng có ông Thắng, ông Hùng.

TRẦN HẢI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm