Nhạc sĩ Trần Lập: M.U sẽ “lên đỉnh vinh quang”

28/05/2011 12:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Giữa bộn bề công việc của một đạo diễn chương trình truyền hình thực tế “Ấn tượng Việt Nam” ( sắp phát  trên VTV3 từ trung tuần tháng 6) và đam mê lớn lao cho nhạc rock cùng ban nhạc Bức tường của anh, là M.U và bóng đá Anh. Sự sôi động của những trận đấu, nhịp điệu của từng pha bóng, tốc độ của các đợt tấn công và sự cởi mở của chất bóng đá ấy là một trong những điều đã đưa anh đến với M.U. Và nữa, một người yêu nhạc rock, đúng hơn, chơi nhạc rock và đã thành danh với rock luôn tìm thấy trong M.U và bóng đá Anh một phần những gì mà anh đã thấy tính mạnh mẽ tốc độ của bóng đá và rock mà anh đã gắn bó biết bao năm nay.


Nhạc sĩ Trần Lập

Trần Lập bảo, anh nhìn thấy một mối liên tưởng  giữa rock và bóng đá, nhất là trong những tác phẩm rock kinh điển như “We are the champions” của Queen. Ca khúc luôn vang lên với hàng chục ngàn cổ họng trên khắp các khán đài với mọi khoảnh khắc vinh quang của bóng đá mà nơi đó nhiều năm qua MU luôn ngự trị. Tình yêu của người yêu nhạc rock thêm bùng lên khi nhận ra giữa rock và bóng đá luôn gắn liền. Không gì tuyệt hơn khi được nghe bài hát mình yêu thích trong  chính ngày đội bóng mình hâm mộ đăng quang. Không thể không xúc động với khán đài Old Trafford đỏ rực và khúc khải hoàn của những chiến binh sân cỏ  lúc bóng đá Anh tràn vào Việt Nam từ  những năm 1990 qua truyền hình. “M.U là sự hào hoa, M.U thể hiện chất hiệp sĩ, như chất của những bản nhạc rock cổ điển, như phong cách chơi ngạo nghễ của Cantona, hay phong cách của Beckham lãng tử. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều thành phố lớn của Anh có những ban nhạc rock nổi tiếng và họ thường gắn bó với một CLB nào đó, như Liverpool là Beatles, hay West Ham là Iron Maiden”. Nhưng trên Facebook của mình, Trần Lập cũng điền tên Barcelona vào danh sách những thứ mà anh “like”. Tại sao? Anh cười: “Tôi thích cả M.U lẫn Barca, nhưng thích M.U hơn. Thực ra, tôi thích Real Madrid trước khi thích Barca, nhưng đến khi điểm lại những ngôi sao bóng đá mà mình ngưỡng mộ đều đá ở Barca, thì tôi bắt đầu thích Barca”.Bản thân Messi cũng aham mộ rock và rất thần tượng rock band Oasis của nước Anh và Puyol nom cũng khác gì một rocker dòng heavymetal đầy sắt thép. Pique cho thấy anh không chỉ là một cựu trung vệ MU mà anh ta còn như một nghệ sĩ khi cùng Xavi đã giới thiệu với người hâm mộ CD ca nhạc của mình, được sản xuất với sự giúp sức của người bạn, một Rocker nổi tiếng xứ Catalan: Eric Vinaixa

Nhưng không phải chỉ vì yêu M.U mà Trần Lập khẳng định M.U sẽ thắng trong trận chung kết này. Anh cho rằng, đội bóng của Sir Ferguson, bị cho là sẽ phải đá phản công trong một trận đấu mà chắc chắn Barcelona sẽ chiếm bóng nhiều hơn và dồn ép họ vào thế phòng ngự.  Là đội bóng vô cùng khó lường trước và rất thực dụng nhất mùa giải này “Rất có thể họ sẽ dồn lên đánh phủ đầu và ghi bàn ngay từ đầu trận, như đã từng làm trong chiến thắng của họ trước Chelsea”. Đúng là chỉ cần một bàn dẫn điểm, thế trận sẽ rất khác. Đấy là một nhận định táo bạo. Và cũng khác với những nhà bình luận bóng đá luôn khẳng định Messi sẽ là ngôi sao sáng nhất của Barca, Trần Lập bảo rằng ngôi sao lớn nhất của Barca nằm ở hàng thủ, với trụ cột là Puyol, một hậu vệ không tốc độ, nhưng thông minh, thu hồi bóng tốt và có thể phát động tấn công. Một nhân tố quan trọng nữa là Pique, người đã tỏa sáng ở trận chung kết Roma 2 năm trước và là một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện tại. “Nếu Messi bị bắt bài, mà điều này rất dễ xảy ra vì chắc chắn M.U không để cho Messi muốn làm gì thì làm bằng việc sử dụng những cầu thủ đá rắn kèm anh, chính hàng thủ sẽ đóng vai trò lớn trong việc cầm cự và chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, M.U không thể chủ trương đá rắn như Real Madrid”.

Thế nên, cái chất rock mạnh mẽ và đầy ấn tượng đam mê anh đã theo đuổi và có mối liên hệ gián tiếp với bóng đá Anh ấy có lẽ sẽ không thể hiện ở trận này. “Đấy chưa chắc sẽ là một trận chung kết hấp dẫn, vì tính chất của nó. Trận đấu có thể sẽ được quyết định ở những tình huống cố định, hoặc cục diện có thể sẽ thay đổi sau những pha dính thẻ khiến ai đó phải rời sân. Cả Barca và M.U có lẽ sẽ chơi bóng bền theo kiểu tennis và rất khó đoán người chiến thắng trong cuộc đấu trí giữa con cáo già Ferguson và một HLV trẻ và táo bạo như Guardiola, người mà tôi ngưỡng mộ”. Nhưng chính trong thế trận có vẻ thiếu cởi mở ấy, rốt cục cũng phải tìm ra một người chiến thắng. Ai vậy? Trần Lập cười, bảo chắc chắn M.U và đội bóng của anh sẽ đánh bại Barcelona trong 90 phút với tỉ số 2-1. Ai sẽ ghi bàn? “Cho Barca là Puyol, từ một pha đánh đầu. Cho M.U, là Chicharito và bàn quyết định sẽ từ một quả đá phạt của Giggs, người đang trải qua một thời kì khó khăn do dính scandal về đời tư”.

Câu chuyện của chúng tôi xen kẽ giữa bóng đá và công việc của anh. Trần Lập, người mà một tờ báo viết là một nhân vật hết sức đa tài, làm nhiều việc và “việc gì cũng làm quần quật”, say mê nói về công việc đạo diễn của anh cho chương trình “Ấn tượng Việt Nam”. Thế rồi sau đó là những trăn trở của người nhạc sĩ với rock Việt và với Bức tường. Những điều ấy như những thách thức mà cuộc sống cứ đặt ra trước mắt, không bao giờ ngưng nghỉ. Bận rộn khiến anh ít xem bóng đá hơn, nhưng trận này chắc chắn không thể bỏ, vì tình cảm với M.U của anh, và thứ bóng đá có chất rock của nó…                                                                                             

  Thư Anh (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm