Sự ra đi hàng loạt cầu thủ của TMN.CSG: Vì đâu nên nỗi?

30/08/2008 14:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Chưa kịp vui mừng với thành tích lọt vào tốp 5, các fan hâm mộ của TMN. CSG đã lo “đau đáu” vì không biết mùa sau, HLV Tuấn “nhím” lấy quân đâu mà đá…

Chuyện của Hùng “màu”…

Ngày Lưu Ngọc Hùng đặt bút kí bản hợp đồng ghi nhớ với V.Ninh Bình, chính là thời điểm Thép- Cảng bắt đầu “chảy máu”. Đáng lẽ ra đội bóng này không mất cầu thủ trụ cột như Hùng. Khi B.Bình Dương đặt lên bàn 1,3 đồng tỷ lót tay và khoản lương 20 triệu/ tháng để kéo Hùng, lúc đó anh này vẫn chưa nghĩ đến việc rời đội bóng đã đưa anh từ một cầu thủ “đá phủi” lên ăn lương chuyên nghiệp. Hùng “màu” kể: "Tôi đã “năn nỉ” lãnh đạo đội bóng, kí sớm hợp đồng để “tâm hồn” khỏi xao động. Ấy thế mà, vẫn chỉ nhận được cái “ậm ờ”, rồi bảo thư thư cho mấy bữa".

Mãi khi nghe tin V. Ninh Bình nhảy vào quyết lấy Hùng với giá 1,5 tỷ, lương 25 triệu/ tháng, thì các sếp của Thép- Cảng mới “tá hỏa” đánh xe hơi đến thẳng sân tập để “năn nỉ” Hùng ở lại với 1,2 tỷ lót tay (trước đó Hùng đã đồng ý với bản hợp đồng mới 800 triệu lót tay và lương 18 triệu/tháng). Thấy thế, Hùng xin thêm 100 triệu nữa là 1,3 tỷ, nhưng mấy sếp nói: "để coi lại". Hùng vẫn đợi, nhưng đã không có tín hiệu gì từ phía lãnh đạo Thép-Cảng. Thế là Hùng trở thành người của V.Ninh Bình mùa tới.

Qua câu chuyện của Hùng “màu” để thấy, 100 triệu đồng đúng là một số tiền rất lớn, nhưng không phải là quá nhiều để giữ chân một trung vệ như Hùng, nói thẳng ra làkhoản chi ấy so với số tiền 20 tỷ đồng mà Tập đoàn TMN đầu tư đầu mùa chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng lãnh đạo Thép- Cảng tính quá kỹ để rồi chậm thân. Khi rút được bài học từ Lưu Ngọc Hùng, BLĐ đội bóng này mới chịu kí bản hợp đồng với HLV Tuấn “nhím”. Còn số phận những cầu thủ đã đáo hạn hợp đồng còn lại, các sếp đội bóng này vẫn thờ ơ và lạnh lùng. Khi tương lai bất định thì các cầu thủ TMN.CSG phải tự tìm cho mình một con đường sống là chuyện đương nhiên. Chắn chắn ở tuổi 28, Nguyên Quang sẽ không ở lại để mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Lương Minh Trung vốn đã đợi dài cổ hẳn cũng phải kiếm kế ra đi. Cao Tùng A Vỹ, Trần Văn Hùng vẫn chỉ nhận được lời nói “hãy đợi đấy” nên việc họ phải tìm cho mình bến đỗ mới là điều không tránh khỏi. Trường hợp của Martins Trinade thì lại khác, một cầu thủ “Tây” khi CLB trả không tương xứng với năng lực, tất yếu anh ta sẽ kiếm đội bóng nào chịu chơi hơn. Và quan trọng là đội bóng ấy có tham vọng. Chính XM. Hải Phòng đã đáp ứng được 2 nhu cầu đó nên anh này mới ngược ra đất Bắc. Còn TMN.CSG, Trindade nhìn lại đội bóng này quẩn quanh chỉ là một “giấc mơ con”: trụ hạng.

Mùa sau, tái diễn chuyện của B.Bình Định?
Hôm gặp Tuấn “nhím” đi xem play-off, người viết hỏi ông thầy trẻ này: "có phải anh đi coi chân cẳng các cầu thủ CS. Đồng Tháp không?". Tuấn “nhím” lắc đầu: “phần ngon đâu đến phần mình”. Hơn ai hết mấy mùa qua, TMN. CSG nhăm nhe đến “lò” Đồng Tháp nhưng đó vẫn chỉ là “thùng rỗng kêu to”. Giả sử những cầu thủ này có đi khỏi đất Đồng Tháp, nói như ông Tuấn chắc cũng chưa đến phần TMN. CSG, bởi xung quanh Đồng Tháp đã có bao nhiêu “đại gia” sẵn sàng chi đậm để “hốt” những cầu thủ này về.
 
Nếu Trindade đầu quân cho XM.HP thì sẽ là 1 mất mát lớn cho TMN.CSG

GĐĐH Lê Quang Nhật vẫn khá tự tin khi nói về kế hoạch “thay máu” cho mùa tới: "Chúng tôi vẫn đang nhắm vào một vài vị trí của CS. Đồng Tháp, B. Bình Định và kể cả các động bóng khác". Ông Nhật cũng cho biết đội sẽ giữ lại hai ngoại binh John Wole, Aniekan và bổ sung thêm 3 cầu thủ nữa, 2 trong số đó là Marcio và Salatiel thuộc quyền sở hữu của B.Bình Dương”.

Nhưng nói và làm là hai việc khác nhau. Việc đối xử phũ phàng với những cầu thủ cũ như vậy thì hỏi ai còn ai giám về với TMN.CSG. Và nếu Thép-Cảng thay được máu thì ai dám đảm bảo đội bóng này sẽ không còn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng như mấy mùa giải trước, khi đã không còn sự ổn định. B. Bình Định cũng đã từng đã bị “rút ruột” để rồi phải đau đớn xuống hạng. Vậy liệu mùa sau, TMN.CSG có đóng vai B. Bình Định “đệ nhị” hay không? Mọi chuyện có thể lắm.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm