Chuyện CLB TMN.CSG chuẩn bị đổi tên: Hội CĐV TMN.CSG kêu cứu

07/11/2008 12:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cuối giờ chiều qua, TT&VH đã nhận được điện thoại kêu cứu từ Hội CĐV TMN.CSG. Đại diện của Hội cho biết, lãnh đạo của CLB đã mời Hội tới để trao đổi về việc đổi tên CLB. Khi không thể thuyết phục được lãnh đạo CLB thay đổi ý định, nên đành phải nhờ tới giới truyền thông. Còn không…

Như thế là họ đã chặt cây cổ thụ rồi!

Anh Tạ Công Thịnh, thành viên Ban chấp hành Hội CĐV qua điện thoại, nói gần như không ngừng:

“Những lý lẽ mà các vị lãnh đạo CLB đưa ra, chúng tôi không hề thấy thuyết phục. Việc xóa bỏ một cái tên đã trở thành thương hiệu, đã ăn sâu vào máu thịt của nhiều người hâm mộ được lãnh đạo CLB lý giải là họ muốn gieo một cái mầm mới cho bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tại sao lại phải gieo mầm mới trong khi Cảng Sài Gòn đã là một cây cổ thụ của bóng đá Việt Nam”.

“Nếu bảo là cây cổ thụ ấy sức sống đã không còn như xưa thì cách tốt nhất là hãy tập trung chăm sóc, truyền thêm sức sống cho nó chứ. Tại sao lại phải chặt bỏ một cây cổ thụ để trồng một cây mới trong khi có ai dám chắc là cái cây mới kia sẽ sống ra sao đâu. Lãnh đạo CLB cũng lấy ví dụ về CLB Manchester City của Anh trải qua hết ông chủ này và ông chủ khác mà vẫn không đổi tên để làm lý lẽ giải thích cho việc cần phải có một cái tên đại diện có tính bền vững dù sau này có đổi chủ thì cũng không phải thay tên nữa. Nhưng Manchester City cũng đã là một thương hiệu có từ trước rồi đấy chứ. Tại sao lại không nhìn vào Thể Công ấy, họ cũng thay đổi và giữ lại được cái tên truyền thống của mình”.

“Cảng Sài Gòn là truyền thống. Nó cũng giống như là cái tên Chợ Bến Thành vậy. Nghe tới là người ta nghĩ và hiểu là đang nói về địa danh nào rồi. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi lấy ngày Bác Hồ rời bến Cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước làm ngày truyền thống của CLB. Khi chúng tôi, những người hâm mộ Cảng, mặc chiếc áo in chữ Cảng Sài Gòn trên đó, người ta nhìn thấy và chào chúng tôi với cảm tình đặc biệt lắm”.

“Chúng tôi không biết là có thay đổi được tình hình hay không. Nhưng sẽ cố gắng bằng mọi cách. Hiện trong quỹ của Hội chỉ còn có 4 triệu đồng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng xoay sở để đại diện của Hội có thể đi ra ngoài Bắc, tới Ninh Bình, nơi đang có TMN.CẢNG SÀI GÒNtham dự giải Ninh Bình mở rộng. Chúng tôi sẽ mang theo 3 chiếc băng-rôn cỡ lớn trương lên ở đó, thể hiện ý nguyện là muốn được giữ lại cái tên Cảng Sài Gòn. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm. Vấn đề chỉ là chọn trận nào có truyền hình trực tiếp để người hâm mộ cả nước thấy và ủng hộ chúng tôi”.
 
Nếu cái tên CSG (áo xanh) bị xoá sổ khỏi bản đồ bóng đá VN thì đó sẽ là cú sốc không chỉ với những fan hâm mộ CSG.
 
Sẽ giải tán hội CĐV CSG?
 
Đó là thông tin phát đi từ anh Đoàn Đức Minh, Hội trưởng hội CĐV TMN.CSG. “Nếu như cái tên Cảng Sài Gòn biến mất, có lẽ chúng tôi cũng sẽ tính tới việc giải tán Hội CĐV TMN.CSG”, anh Minh cho biết.

“Năm 1981, từ thích Hải Quan, tôi có 1 ngã rẽ là bắt đầu giành tình yêu cho CSG. Bởi tôi mê CảNG SÀI GÒN vì sự cống hiến, lối chơi đẹp…Mấy chục năm theo chân CảNG SÀI GÒNhay sau này là TMN.CSG, tình yêu này như thấm vào máu thịt. Cá nhân tôi cũng như con cháu của tôi, sống một lòng hết mình với Cảng Sài Gòn. Nếu là một sự thay đổi tốt cho CLB thì chúng tôi chẳng phải lo lắng. Dẫu vậy, tôi nghĩ Cảng Sài Gòn đã là một cái tên gắn liền với tên tuổi thành phố, ăn sâu vào tiềm thức không chỉ người hâm mộ Thành Phố mà trong cả nước. Nếu 5 năm trước Thép dang rộng tay cứu Cảng Sài Gòn là một điều đáng ghi nhận, cái tên Cảng Sài Gòn ít nhiều mai một nhưng vẫn còn đó, nay thì tất cả đã chấm dứt. Tôi cũng đã tham khảo những bậc lão thành của Cảng Sài Gòn trước đây, đa số đều cho rằng không nên “khai tử” cái tên này và lấy tên là CLB. TP.HCM!

“Nhưng nói gì thì nói, mọi việc không nằm trong tầm tay chúng tôi, mà là ở BLĐ đội bóng. Tôi không muốn bình luận gì nữa, chỉ thấy xót xa vì rất nhiều CĐV mến mộ Cảng Sài Gòn trước đây ở nước ngoài và rất CĐV trong nước gọi điện và đưa Thẻ CĐV đến thẳng nhà, trả lại cho tôi. Họ tâm nguyện rằng: “đã là người của Cảng 1 giờ thì suốt đời cũng là người của Cảng Sài Gòn”. Tôi nghĩ kỹ rồi, có lẽ tôi sẽ giải tán Hội CĐV thôi. Buồn, nhưng biết làm sao bây giờ…”

Phản ứng của HLV, cầu thủ TMN.CSG

Hầu hết các CĐV của Cảng đều phản đối mạnh mẽ việc thay đổi tên CLB, xóa bỏ 3 chữ Cảng Sài Gòn, cái tên xuất hiện cùng với đội bóng cách nay 33 năm (từ 11-1975). TT&VH đã phỏng vấn HLV và cầu thủ hiện tại của đội bóng này. Dưới đây chỉ là 2 trường hợp mà chúng tôi thực hiện, do CLB đang bận thi đấu giải Ninh Bình mở rộng.

* Lư Đình Tuấn (Cựu cầu thủ, HLV trưởng TMN.CSG): 5-10 năm nữa, CSG sẽ bị xóa sổ?

Cảng Sài Gòn bản thân nó đã là một thương hiệu và cần thời gian tạo dựng. Nó gắn liền với những cái tên đã góp không ít công sức mang đến danh tiếng cho CSG cho đến ngày hôm nay. Tôi thấy rất tiếc, nếu cái tên CSG không còn. Nếu điều đó trở thành hiện thực thì dăm mười năm nữa CSG sẽ bị xóa sổ, không còn ai biết đến CSG với những cái tên như Hồ Văn Tam, Phạm Huỳnh Tam Lang, Đặng Trần Chỉnh…Bạn hỏi tôi, có cách gì để giữ lại một nét nào đó của CSG trong lớp hậu sinh? Tôi nghĩ, chắc không có điều này nữa đâu, không thể đá kiểu CSG, mang vẻ đẹp của CSG vì ý thức của cầu thủ trẻ đã bắt đầu quên lãng cái tên này.

Nhưng đó cũng là một mặt, bóng đá phải làm theo xu hướng mới, điều gì tốt thì nên làm. Tất cả tùy thuộc vào BLĐ, còn tôi, bây giờ được giao làm chuyên môn, tôi chỉ làm hết sức và làm tốt phận sự mà BLĐ giao phó…

Dương Văn Tiến (Cầu thủ trưởng thành từ tuyến trẻ TMN.CSG): Điều quan trọng với tôi là môi trường chơi bóng

Tôi thuộc thế hệ trẻ, đi sau nếu thay tên mà chúng tôi được thi đấu trong một môi trường thuận lợi thì tôi nghĩ điều đó không chỉ tốt cho cá nhân tôi mà còn cho cả những cầu thủ khác. Tôi cũng mới chỉ nghe nói đến chuyện này trên báo chí, thực sự cũng chưa rõ, nghe nói là đổi tên thành Cảng Hiệp Phước… gì đó. Tôi cũng chẳng biết nên mừng hay lo, trước mắt anh em cứ được tạo điều kiện thi đấu tốt và có thu nhập ổn định là vui rồi…

Đ.S (ghi)

Phong Vũ – Đam San (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm