TMN.CSG kiếm tìm chân sút ngoại: Biến SẮT thành VÀNG

18/11/2008 15:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ba mùa gần đây, TMN.CSG thở bằng mũi của những trung phong như Elenildo và Martins Trindade. Nhưng giờ này những “thần tài” ấy đã bỏ đất Sài Gòn ra đi. Ở mùa giải tới, Tuấn “nhím” sẽ phải trông chờ cả vào 1 cái tên mới mà cũ: Salatiel.

“Cục sắt” Salatiel

BTV Cup 2007, Marcio đã rực sáng. Trong vai trò nhạc trưởng của Matsubara, anh làm lu mờ tất cả các những đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Còn Salatiel, đấy là 1 cầu thủ có đôi chân biết nhảy múa khiến đối phương rất “hãi” vì anh có tốc độ xuất phát như một vận động viên chạy nước rút. Danh hiệu Vua phá lưới của giải đã nói lên tất cả tài năng của “sát thủ” đến từ xứ sở Samba. Sự tỏa sáng của bộ đôi nói trên tại BTV năm ngoái, khiến các đại gia thèm thuồng. Nhiều đội bóng đã cử người dạm mua 2 anh này, nhưng cuối cùng vì sự “giao hảo” mà Matsubara đã “gả” Marcio và Salatiel cho B.BD.

B.BD mua bộ đôi này về nhằm tăng cường sức chiến đấu trên cả hai mặt trận Champions League châu Á và V-League. Nhưng “thử kêu đốt tịt”, 2 anh này lại ậm ạch cả mùa giải, mặc dù Salatiel được ông Hải bố trí ra sân khá nhiều, nhất là khoảng thời gian Kesley vắng mặt nhưng anh lại chỉ ghi vẻn vẹn 1 bàn thắng cho B.BD, thực sự chỉ như một “cục sắt”. Đấy cũng là lí do để nhà ĐKVĐ “đẩy” cho SHS. Tiền Giang mượn nhằm bớt đi gánh nặng tiền lương. Nửa mùa bóng lưu lạc ở đội bóng sông Tiền, Salatiel vẫn chẳng chịu lớn và giờ lại dạt về Sài Gòn.
 
Salatiel (25) chỉ ăn mừng đúng 1 lần khi còn khoác áo Bình Dương ở V-League 2008
 
Vài năm trở lại gần đây đội bóng của TP.HCM vẫn được coi là mảnh đất rất “duyên” để cho các chân sút Brazil phát tiết. Năm 2006, Elenildo vừa chân ướt chân ráo đến với TMN.CSG trở thành Vua dội bom với 18 bàn. Martins Trindade mùa vừa rồi tưởng chỉ là kẻ “giật gấu vá vai” cũng tỏa sáng với 16 bàn. Và giờ có cái gì đó “duy tâm”, người ta tin dưới bàn tay của Tuấn “nhím”,Salatiel sẽ trở thành vàng, làm một cỗ máy ghi bàn như kiểu Salatigol chẳng hạn… Nhưng quả thật, để điều này trở thành hiện thực, phải cần rất nhiều sự may mắn.
 


Và cải lão hoàn đồng

Đấy là Lương Trung Tuấn đã 36 tuổi, Huỳnh Hồng Sơn đã 37 tuổi và Hồ Văn Lợi đã bước qua tuổi 38. Kinh nghiệm, chắc chắn đấy là sự kỳ vọng mà HLV Tuấn “nhím” cậy nhờ ở những lão tướng này. Với cựu tuyển thủ, trung vệ Tuấn “nhám” không ai nghi ngờ khả năng của anh, nhưng đấy là chuyện của vài ba năm về trước. Giờ đây Tuấn đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp, thời gian đã khiến anh chậm chạp, không thể theo nổi cường độ cao của V-League. Điều đó lí giải tại sao Tuấn phải “chuyển nhà” liên tục từ Bình Dương, rồi ngược lên Pleiku. Và Sài Gòn có thể là trạm dừng chân cuối nghiệp cầu thủ của anh.

Huỳnh Hồng Sơn, năm ngoái đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, nhiều lần vào sân ở những phút 90 của Sơn không mang lại hiệu quả. Mùa này, Sơn đang đứng giữa đôi dòng, treo giày hẳn, hay vừa làm 1 chân cầu thủ vừa 1 chân trợ lý cho Tuấn “nhím”.

Sứ mệnh cao cả thủ lĩnh tinh thần, giờ được chuyển giao cho “tiếu già” Hồ Văn Lợi. Ở tuổi gần tứ tuần, so với người đồng đội Huỳnh Hồng Sơn, “Vua phá lưới” một thời được nhiều anh em thương hơn và tất nhiên có tiếng nói hơn, bởi bản tính chân chất và khuôn mặt vui tính như một cậu bé.

Đấy là một trong những giải pháp thiết thực mà Tuấn “nhím” có thể làm lúc này cho TMN.CSG. Ông thừa hiểu đội bóng của mình không có nhiều sự lựa chọn bởi những Kim Long, Văn Tiến…cần một điểm tựa tinh thần để lớn, và chờ những tín hiệu mới từ cuộc chuyển giao cái tên của CLB.

Để “phục sinh” cho 1 đôi chân đã “cùn” không hề là chuyện đơn giản và càng không đơn giản với những đôi chân già cỗi. Nhưng vẫn hy vọng, Tuấn “nhím” sẽ làm được cái diệu kì ấy…

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm