Hòa nhạc Luala: Cơ hội hiếm có nghe Hồng Nhung hát trên phố

10/11/2012 22:00 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Online) - Chiều nay (10/11), ngay trước cửa LUALA ở 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội hòa nhạc Luala đã chính thức quay trở lại. Chương trình nằm trong kế hoạch mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với người dân Thủ đô.

Luala là một chương trình âm nhạc đặc biệt vì không có ánh đèn sân khấu và hoàn toàn hòa mình vào đường phố. Năm nay công chúng Thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức nhạc cổ điển từAngày 10/11 đến 9/12 mà không cần phải bỏ tiền mua vé vào tới tận Nhà hát Lớn.


Buổi ra mắt đầu tiên của Luala trong chuỗi chương trình Luala Đông Xuân

Trong buổi ra mắt chiều nay, các nghệ sĩ nhạc cổ điển đã gửi đến công chúng hơn 20 tác phẩm âm nhạc kinh điển của cả Việt Nam và nước ngoài. Toàn bộ các tiết mục trong chương trình chiều nay do nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng biên soạn và phối khí. Điểm nhấn của buổi ra mắt chính là ca sỹ Hồng Nhung. Sự hiện diện của cô đã khiến công chúng vỡ òa vui sướng. Với 2 ca khúc Thiên thaiNhớ về Hà Nội Hồng Nhung không khó khăn để chinh phục khán giả đang đứng xung quanh lắng nghe cô. Vào tối qua (9/10) diva người gốc Hà Nội đã tham gia show "Những câu chuyện kể của tôi" của nhạc sĩ Dương Thụ, tối nay (10/11) cô sẽ tiếp tục biểu diễn. Giá vé chương trình không rẻ chút nào, bởi vậy được nghe Hồng Nhung hát trên đường phố Hà Nội là một cơ hội hiếm có.



Diva Hồng Nhung trình diễn cùng dàn nhạc trên đường phố Hà Nội - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo kế hoạch, sau Hồng Nhung hòa nhạc Luala Đông xuân mời Thanh Lam và Mỹ Linh biểu diễn.

Sáng mai (11/10), nhóm kèn đồng của nghệ sĩ Kim Xuân Hiếu sẽ biểu diễn. Buổi chiều là phần trình diễn của dàn nhạc gồm 19 nghệ sĩ đàn dây, 9 nghệ sĩ kèn, một nghệ sĩ trống và một ca sĩ.

Vũ Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm