19/06/2025 09:06 GMT+7 | Multimedia
Dưới nét cọ của họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ các loài hoa như có tâm hồn và tính cách riêng. Hoa không chỉ là chủ đề xuyên suốt sự nghiệp sáng tác mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình hơn nửa thế kỷ cầm cọ của người họa sĩ đã dành trọn cuộc đời để biến những sắc hoa thành những tác phẩm nghệ thuật tinh tế.
Vẽ về hoa là nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình hơn nửa thế kỷ cầm cọ của người họa sĩ gạo cội Nguyễn Thị Mỹ
Tất cả mọi phiền muộn, mỏi mệt sẽ tan biến để nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm, khoan thai, ấm áp, sẻ chia. Đó là thông điệp về tình yêu, đam mê cháy bỏng đối với cuộc đời mà họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ đã gửi gắm trong mỗi bức tranh. Người xem được chiêm ngưỡng những bức tranh mang đậm màu sắc của bốn mùa, mỗi mùa được họa sĩ tái hiện qua những loài hoa rực rỡ, tinh tế và giàu cảm xúc.
Họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1943, tốt nghiệp Khoa sơn mài khóa 1 trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Nhắc đến bà là nhắc đến một hoạ sĩ gạo cội hết lòng vì nghệ thuật, với những đóng góp lớn vào bề dày của địa hạt sơn mài đầy bản sắc Việt Nam, góp phần vào sự sinh động, đa diện của nền mỹ thuật Việt Nam đương đại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất