Làm phim về những thợ mỏ bị mắc kẹt ở Chile

13/09/2010 07:30 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Nhiều tháng đào bới để giải cứu những người thợ mỏ bị mắc kẹt ở Chile đã khiến đạo diễn Rodrigo Ortuzar muốn làm một bộ phim về câu chuyện về nỗi tuyệt vọng và sự tái sinh dưới lòng đất.


Các lều trại của gia đình nạn nhân được dựng lên ở bên ngoài khu mỏ San Jose.

Thời điểm này, các camera đang ghi lại hình ảnh trong các lều trại của gia đình các thợ mỏ bị mắc kẹt ở sa mạc khô cằn Atacama ở bên ngoài khu mỏ San Jose sau vụ sập hầm ngày 5/8 đã làm thay đổi cuộc sống của họ.


Dự án điện ảnh của ông sẽ mang tựa đề The 33 và phim sẽ được tung ra thị trường vào nửa cuối năm 2012. Nhà làm phim này cho biết sở dĩ ông đặt tên phim như vậy vì con số đó thực sự bí ẩn; có 33 người thợ mỏ và có 33 chữ (được viết bằng tiếng Tây Ban Nha) trong tin nhắn mà họ gửi để nói với thế giới rằng họ vẫn còn sống. Và Ortuzar quả quyết phim sẽ dài 1 tiếng 33 phút.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm