Có một Nesta đá như... CR7

26/11/2011 07:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Cuối tuần)- Dĩ nhiên đó không phải là Alessandro Nesta lừng danh, người có lẽ cả đời không thể thực hiện được một pha bứt tốc “như điện xẹt” giống ngôi sao của Real Madrid, mà là một Nesta khác, năm nay mới... 11 tuổi.

Đúng là Nesta ấy, Gian Marco Nesta, mới 11 tuổi. Nhưng trong khi những người bạn cùng tuổi vẫn còn chơi trò siêu nhân hay mút kẹo, thì cậu bé ấy đang chuẩn bị bước một bước dài vào làng bóng đá thế giới. Volfango Patarca, một huấn luyện viên nghiệp dư kiêm chuyên gia săn tài năng trẻ, thú nhận rằng “Tôi đã dụi mắt không ngớt khi chứng kiến cậu bé chơi bóng. Không thể tin được. Đó chắc chắn là tài năng lớn nhất tôi từng được dẫn dắt, một cầu thủ sinh ra để trở thành thiên tài”.

Hãy tin Patarca, người mà trong 24 năm qua đã phát hiện ra những tài năng như Di Canio, Di Vaio, chính Alessando Nesta, Flavio Roma, Di Biagio và Pinzi, hay các “sao” trẻ đang lên như Macheda, Faraoni, Peluso và Ceccarelli. “Nhưng Gian Marco không giống bất cứ người nào khác tôi từng biết, một tiềm năng lớn lao. Cậu ta rê bóng như Di Canio và dứt điểm như Di Vaio”.


Từ ông nội, cha đến con, đại gia đình Maldini đều đã và đang thành công trong bóng đá- Ảnh Getty

Gian Marco chính là cháu gọi Nesta (thật không dễ chịu nếu cứ phải chú thích khi nhắc đến hậu vệ huyền thoại này) bằng chú ruột, là con trai của người anh Fernando. Cậu nhóc này đang chơi bóng cho Sabina Pro, đội bóng đường phố nơi cậu sinh sống, đá tốt nhất ở cánh phải nhưng cũng không tồi ở cánh đối diện. Ronaldo làm được gì, Gian Marco cũng làm được như thế, dĩ nhiên là ở tuổi của mình: Đi bóng và sút tốt bằng cả hai chân, di chuyển nhanh như sóc và làm động tác giả thành thục.

Cứ mỗi cuối tuần, Gian Marco lại ra sân đá với những đứa lớn hơn cậu 2 tuổi và thường xuyên ghi được 8 bàn thắng hay hơn. “Tôi từng làm việc với hàng ngàn đứa trẻ, nhưng thực sự chưa từng thấy một cậu bé 11 tuổi nào tuyệt đến thế. Cậu ta đã ghi được phải đến 300 bàn thắng rồi” - Patarca cười lớn, vui sướng với cái đội Sabina Pro mà ông đang phụ trách vốn đã có những mầm non triển vọng như Nicholas Gerini, Edoardo Polidori, Alessio Di Bari và cả một chú nhóc đặc biệt tên Iwee Zady, con một người họ hàng của Drogba đang làm đại sứ Bờ Biển Ngà tại Italia.

Chuyên gia tấn công bẩm sinh ấy là một “tín đồ” cuồng nhiệt của Nesta và vì thế cũng yêu Milan ngay từ khi học mẫu giáo. Patarca kể rằng một lần Nesta đã đem Gian Marco đến trại Milanello của Milan và khi trở về, cậu nhóc sung sướng biểu diễn lại những cú sút của Ronaldinho cho ông xem. Ngay lúc này, Gian Marco đã thu hút được nhiều sự chú ý. Các tuyển trạch viên của Genoa và Lazio đã đặt vấn đề với gia đình cậu nhóc, các sếp Bruno Conti và Walter Sabatini của Roma cũng đã để mắt tới, nhưng Fernando trao quyền quyết định cho Patarca. “Hệ thống đào tạo trẻ của Lazio đã sa sút, hơn nữa tôi cũng chưa rõ ý định của chủ tịch Lotito. Lò Roma tốt hơn nhiều và tôi sẽ sớm gọi cho Sabatini” - Patarca cho biết.

Chúng ta sẽ phải đợi ít nhất 6 hay 7 năm nữa để thấy Gian Marco Nesta chơi bóng thực sự như Ronaldo, trên mặt sân chuyên nghiệp và ở những giải đấu hàng đầu như Serie A hay Champions League, nhưng ngay từ bây giờ, hãy dõi theo cậu bé với sự vui thích. Dù sao thì, riêng việc được chờ đợi để thấy một cầu thủ sinh ra trong gia đình hâm mộ Lazio, bản thân thì mê đắm Milan nhưng lại được nuôi dạy tại trường của Roma sẽ trưởng thành thế nào cũng đã rất thú vị rồi.

Tiểu Minh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm