Ông chủ tương lai của Liverpool lên kế hoạch giữ chân Torres

08/10/2010 13:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù chưa chính thức sở hữu Liverpool nhưng John Henry, ông chủ của tập đoàn NESV đã thừa nhận ông sẽ ngay lập tức bắt tay vào kế hoạch giữ chân Fernando Torres nếu như quá trình mua đội bóng thành phố cảng nước Anh diễn ra thuận lợi.

Với vốn tài sản trên 540 triệu bảng, thương nhân người Mỹ, John Henry đã thuyết phục thành công BLĐ Liverpool chịu bán CLB lại cho công ty kinh doanh và phát triển trong lĩnh vực thể thao New England Sports Ventures (hiện thuộc sự sở hữu của John Henry). Trong trường hợp chính thức trở thành người sở hữu "The Kop", Henry cũng tiết lộ ông sẽ làm mọi cách để giữ chân Torres, ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình của Liverpool.

Giữ chân Torres là mục tiêu hàng đầu của Liverpool - Ảnh Getty

Thực tế, Torres hiện đang không có được phong độ cao nhưng anh vẫn là chân sút số một của Liverpool ở thời điểm hiện tại. Việc đội bóng sân Anfield tụt dốc một cách không phanh đã khiến cho ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn về việc tiền đạo người Tây Ban Nha có thể sẽ rời CLB ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Do đó, nếu muốn tạo ảnh hưởng nhất định lên các CĐV của Liverpool, John Henry cũng hiểu nhiệm vụ của ông là phải giữ được chân của Torres.

Ở một diễn biến khác, kế hoạch đổi chủ của Liverpool vẫn chưa thể "xuôi chèo mát mái". Dù hợp đồng mua bán chính thức chưa diễn ra nhưng gần như chắc chắn, John Henry sẽ trở thành ông chủ mới của Liverpool bất chấp việc bộ đôi ông chủ cũ là Hicks và Gillets vẫn đang làm mọi cách để ngăn cản thương vụ này diễn ra.

Việc Hicks và Gillets cố tình trì hoãn quá trình đổi chủ của Liverpool bằng cách họ ra quyết định sa thải Giám đốc điều hành Christian Purslow và Giám đốc Ian Ayre, đồng thời tiến cử những thành viên mới vào ban lãnh đạo của Liverpool. "Một ban lãnh đạo mới của Liverpool đã được tạo ra và ban lãnh đạo mới này sẽ không phê chuẩn kế hoạch sẽ bán CLB", trích lời của Mark Semer, phát ngôn viên của Hicks trên Daily Mail.

Dẫu vậy, những nỗ lực của những ông chủ người Mỹ dường như đang trở nên vô vọng bởi chủ tịch của Liverpool, ông Martin Broughton, người có toàn quyền quyết định đã đồng ý với kế hoạch sẽ bán CLB cho NESV. Trong trường hợp nếu Hicks và Gillets không đồng ý, Broughton sẽ nhờ tới Tòa án tối cao để can thiệp. "NESV đã cho thấy họ có đủ khả năng để sở hữu CLB. Ngày 15/10 tới, chúng tôi sẽ chính thức thông qua mức giá cuối cùng. Hiện tại, Liverpool đang phải nhờ tới các phán quyết của Tòa án để đảm bảo quyền lợi của mình. Hicks và Gillets đã cố gắng để thay thế Christian Purslow và Ian Ayre, song tôi đã nói với họ điều này là không thể", trích lời của ông Broughton.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm