NSƯT Hồng Vân: "Vợ xem tủ lạnh, chồng xem tủ quần áo"

08/12/2008 17:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 6/12/2008, Kịch Phú Nhuận khai trương chi nhánh 2 tại sân khấu Kim Châu, 15-17 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM với vở kịch Người vợ ma 2 (tên gốc Ngôi nhà hoang, KB: Minh Hoàng, ĐD: NSƯT Hồng Vân). Điều này cũng đã chứng tỏ được phần nào mô hình và cách làm việc của sân khấu chuyên trị “kịch Bắc” của bà bầu Hồng Vân đang làm ăn hiệu quả. Nó cũng đặt ra câu hỏi cho những đồng nghiệp khác là “kịch Nam”, “kịch Bắc” sống được thì có nên mở thêm “kịch Trung”, khi số người có gốc tích miền Trung sống và làm việc tại TP.HCM rất nhiều, nhất là ở lĩnh vực báo chí, văn hóa, nghệ thuật, kịch nghệ… Tuy nhiên, Chuyện làng văn nghệ kỳ này lại không nói về mô hình các sân khấu kịch, mà là làm cách nào để một nữ nghệ sĩ đang lúc nuôi con nhỏ như Hồng Vân lại có đủ thời gian để ra ngoài làm được nhiều việc như vậy.

Vợ xem tủ lạnh

Xin đừng hiểu nhầm người viết giật tít bài như vậy là để soi mói chuyện đời tư của nghệ sĩ, mà đây chính là bí-kíp “phân công lao động” của gia đình Hồng Vân. Tự thỏa thuận ngầm với nhau để phân chia công việc ra làm, có như vậy thì mới đủ thời gian làm việc này việc kia ngoài xã hội. Hồng Vân lâu nay được biết đến như bà bầu mát tay, nhà sản xuất nhạy cảm, có mắt xanh với lớp diễn viên trẻ, là diễn viên có chất diễn đặc biệt, là đạo diễn thích tìm các kịch bản mới... Ngoài những chuyện cụ thể đó ra, là một nhà quản lý của hai sân khấu, Hồng Vân còn có hàng chục công việc khác phải lo, rồi hàng trăm mối quan hệ phải giữ, hàng nghìn cuộc điện thoại phải trả lời. Cho nên khi về gia đình với 3 đứa con nhỏ, có tên gọi khá thân mật: Xí Ngầu, Trê Phi và Bí Ngô, Hồng Vân tâm sự rằng mình không thể quán xuyến và làm hết mọi thứ.

Ngày trước hình ảnh người phụ nữ gắn liền với nhà bếp (nội trợ), nay Hồng Vân chọn hình ảnh cụ thể hơn, cái tủ lạnh. “Tôi chọn tủ lạnh vì đó là nơi mà hai đứa con lớn của tôi hay mở ra đóng vào, chúng xem ti vi (thực phẩm cho tinh thần) và xem tủ lạnh (thực phẩm cho cơ thể) gần như ngang bằng nhau, thời gian còn lại là chúng học hành, làm việc nhà, đi diễn. Nếu làm mẹ mà không để ý đến tủ lạnh, chuyện ăn uống của con cái, thì những hối tiếc về sau là khó tránh khỏi; vì con nít thích ăn theo thói quen, không thích ăn cân đối”. Hồng Vân nói thêm: “Tôi vốn sống tiết kiệm từ nhỏ, chưa từng biết lấy sự chi tiêu phung phí hay xa hoa làm vui. Tiết kiệm khác với hà tiện ở một điểm lớn là biết chi tiêu đúng chỗ và đúng mức độ. Chuyện ăn uống, học hành, thuốc men, bác sĩ… thì phải lo chu đáo, dù biết đôi khi người ta tính khá đắt với mình. Còn những khoản chi trả khác thì nên tiết kiệm, bởi đời người mỗi lúc mỗi khác. Chúng tôi làm sân khấu và dựng kịch cũng với phương châm này”. Kịch Phú Nhuận thường có bối cảnh dàn dựng đơn giản nhưng hiệu quả, những vở cần bối cảnh rùng rợn như Người vợ ma thì họ lại nhấn nhiều vào âm thanh và ánh sáng, chứ không quá nặng về đạo cụ, giảm tốn kém mà vẫn đạt yêu cầu.
Vợ chồng Lê Tuấn Anh - Hồng Vân trong ngày giỗ tổ sân khấu

Chồng xem tủ quần áo

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo, Lê Tuấn Anh nói: “Mỗi nhà chỉ nên có một nghệ sĩ, còn cả hai cùng làm sẽ rất mau tan. Đó là một thực tế nhãn tiền, và cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi. Hồng Vân là một người yêu nghề, thật sự tâm huyết với nghề, mà kịch không thể ăn xổi ở thì, nên tôi tự nguyện hy sinh một chút nghệ sĩ của mình cho sự nghiệp của cô ấy, chứ không thể suốt ngày tung tăng đi làm phim theo phương châm "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với đồng nghiệp”.

Chính Hồng Vân thổ lộ rằng ở nhà, nhu yếu phẩm chị lo, còn chuyện ăn diện và thời trang nói chung của các con thì Lê Tuấn Anh đảm đương. Khi hỏi trong nhà anh chọn xem ti vi, xem tủ lạnh, hay xem tủ quần áo, Lê Tuấn Anh trả lời: tủ quần áo. Vì cũng đúng, hiện Lê Tuấn Anh là chủ nhà hàng Ngã Ba Sông (đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM), thường đi làm từ chiều đến khuya, thời gian đâu mà xem ti vi với tủ lạnh. Cho nên các vật dụng giải trí và chuyện ăn mặc của các con, anh có thể lo vào buổi sáng. Hồng Vân tiết lộ: “Chúng tôi có một thu nhập khá, nhưng lại sống ở mức trung bình; và tính tôi cũng không thích lục túi chồng kiểm tra. Tôi thích để cho ông xã tự nhiên lo liệu, hàng tháng đưa cho vợ con bao nhiêu thì đưa, chi tiêu của gia đình ảnh cũng biết hết rồi, để tâm vào mấy chuyện này nhiều quá mất thời gian, lại mất vui cho cả hai”.

“Bố cháu là một ông Bụt, bọn cháu ước điều gì là thành hiện thực ngay, tuy nhiên mẹ cháu thì không cho phép ước muốn những điều phung phí, đua đòi, vượt quá lứa tuổi. Có lúc bố Tuấn Anh cũng nói, mấy con muốn theo mẹ học nghề diễn, phải chịu khó để ý ngoài đời sống kia kìa, nhiều bạn cùng trang lứa còn chưa có cơm ăn áo mặc, đừng có suy từ hoàn cảnh của nhà mình ra mà diễn, phải biết chia sẻ và thông cảm thì diễn mới được” – Xí Ngầu (16 tuổi) cho biết. Trê Phi (11 tuổi) cũng kể rằng: “Nhiều khi mới nói con thích đôi giày thể thao này nọ, tối đi học về đã thấy bố để trên kệ. Đôi khi mở tủ quần áo ra cũng bất ngờ lắm, thấy có bộ đồ mới”. Lê Tuấn Anh tuy bận rộn với “tủ quần áo” của gia đình, phải hi sinh cả nghiệp diễn viên và đạo diễn để cho vợ tả xung hữu đột với nghề sân khấu cũng lắm gian truân. Nhưng anh cũng có mong ước là sẽ làm một bộ phim mà các bạn diễn nổi tiếng một thời như Lý Hùng, Việt Trinh, Thu Hà, Công Hậu, Y Phụng... đều có thể tham gia diễn xuất. Anh cũng thổ lộ, sau này các con lớn, hệ thống nhà hàng đi vào ổn định và có nhiều cộng sự gánh vác công việc, anh sẽ quay lại ngồi trên ghế đạo diễn, làm những phim mà mình thích.

***

“Gia đình tôi, vợ xem tủ lạnh, chồng xem tủ quần áo. Bạn thử nhìn xem, trong các chung cư và các gia đình nhỏ hiện nay, tủ lạnh và tủ quần áo nói lên điều gì về cuộc sống của gia đình đó?” Hồng Vân kết thúc buổi trò chuyện bằng một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng có khi lại nói được nhiều thứ. Chị cũng cho rằng trả lời câu hỏi này cũng là đã trả lời được vấn đề mà buổi gặp gỡ đã đặt ra ở trên: Làm sao để những gia đình vốn bận rộn vẫn thu xếp được thời gian cho những công việc riêng tư. Mà với NSƯT Hồng Vân thì: “Diễn xuất, đạo diễn, viết kịch bản… là những công việc khá riêng tư, chồng hay con cũng không thể làm thế được”.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm