Olympic London 2012: Ám ảnh hooligan và... quái vật

14/12/2011 10:23 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Phải mấy tháng nữa Olympic London 2012 mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ đã dấy lên những lo ngại về an ninh sân cỏ và thậm chí là sự đe dọa cả tính mạng của những vận động viên lẫn fan hâm mộ sẽ hành quân tới đây.

Quái vật xuất hiện

Những chiếc vé đến tham dự Olympic London đã được bán ra với lượng người mua ồ ạt. Cầm tấm vé để có thể tham dự Thế vận hội này, bất cứ vận động viên hay CĐV nào cũng cảm thấy hạnh phúc khôn tả nhưng những vấn đề nảy sinh ở nơi diễn ra giải đấu đang khiến niềm vui của họ sánh cùng với nỗi lo.

Mới đây, tờ Sun (Anh) cho biết, một coi quái vật ăn thịt đã xuất hiện tại một con kênh khá rộng nằm ngay sát SVĐ Olympic và liên tục đi săn mồi. Con kênh chạy dọc quanh sân đấu trị giá 9 tỉ bảng vốn là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật và giúp điều tiết môi trường ở nơi đây. Nhưng thời gian gần đây, người ta bỗng thấy số lượng ngỗng và vịt trời xuất hiện trên con kênh này bỗng dưng giảm hẳn. Và nguyên nhân dần dần đã được hé lộ.



Quái vật xuất hiện ở con kênh bên ngoài SVĐ Olympic

Tường thuật lại sự việc mà mình vừa chứng kiến, ông Mike Wells, một người dân sống ở vùng Lea Valley chưa khỏi kinh sợ khi ông tận mắt thấy sự việc lúc đang chèo thuyền. Chính ông là người đã chứng kiến con quái vật từ dưới con kênh trườn lên và nuốt trọn một chú ngỗng đang thong dong rỉa cánh trên mặt nước. “Con ngỗng bỗng nhiên chìm xuống. Vụ tấn công xảy ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp định hình đó là cái gì. Nhưng cái bóng của nó cho thấy đó là một con quái vật to lớn.” Không chỉ ông Mike, rất nhiều người sống xung quanh đó cũng cho biết họ đã thấy một con quái vật trông vừa giống một con cá sấu vừa giống một con rắn khổng lồ. Thông thường những vụ tấn công thường diễn ra vào lúc nhá nhem tối hoặc vào nửa đêm với tốc độ cực nhanh chóng nên rất khó để định hình được loài thú đó như thế nào. Chỉ biết, kẻ tấn công đoán định mục tiêu rất nhanh và hạ gục con mồi mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, dấu hiệu duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng kêu của những con ngỗng và vệt máu động vật trên mặt hồ.

Theo ông Mike thì con quái vật này có nhiều điểm giống với con vật đã xuất hiện tại đây hồi năm 2005. “Có vẻ chúng rất giống nhau. Tôi có nói chuyện với vài người và họ cho rằng đó có thể là con cá chó hoặc rùa nhưng những loài đó không đủ lớn để có thể nuốt trọn một con ngỗng". Còn ông Michael Allen, một nhân viên của sở thú thì cho rằng đó có thể là một con trăn khổng lồ. Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng về sự việc và các nhà động vật học đang nỗ lực tìm kiếm những dấu chân mà con vật để lại hai bên bờ. Và chừng nào mọi việc chưa sáng tỏ thì lúc đó các VĐV và người hâm mộ sẽ đến London mùa hè tới vẫn sẽ phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Nhưng đó có phải là mối lo duy nhất của họ?

Hiểm họa Hooligan

Từ những năm 1960, hooligan bóng đá đã trở thành một trong những vấn nạn hàng đầu ở nước Anh. Hành vi quá khích này dần bắt đầu mang tính văn hoá và là lối sống nổi loạn của cả lớp trẻ. Đáng lo ngại hơn, nạn hooligan còn tiềm ẩn sự xuất hiện của thói kỳ thị chủng tộc với những trận “boxing” được thiết lập ngay trên các khán đài. Ngay từ lúc được trao quyền đăng cai giải đấu, BTC đã lo ngại đến vấn đề này. Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, vấn đề an ninh cũng rất được coi trọng. Thế nhưng, mới đây Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic London (LOCOG) buộc phải thừa nhận họ vẫn thiếu khoảng 11.000 nhân viên an ninh để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thế vận hội. Những lo ngại cứ thế tăng dần và BTC đang đau đầu tìm cách giải quyết. Rất có thể Anh sẽ phải chấp nhận để cho 1.000 đặc vụ Mỹ tham gia vào Olympic London năm sau khi phía Mỹ cho rằng lực lượng an ninh được nước chủ nhà điều động phục vụ Thế vận hội 2012 là chưa đủ cả về chất lẫn lượng. Còn về phía nước chủ nhà, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đang có kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đất đối không để bảo vệ người dân. Nhưng tất cả vẫn đang trong quá trình thực hiện nên chắc phải chờ đến lúc chiến lược bảo vệ an ninh cho Olympic được công bố và vượt qua sự kiểm tra chặt chẽ của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thì VĐV và người hâm mộ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cẩm Oanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm