Huỳnh Châu gặp nhà vô địch Asiad 16

08/08/2012 09:18 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

(TT&VH)- Rạng sáng qua theo giờ Việt Nam, Liên đoàn taekwondo thế giới (WTF) đã tổ chức lễ bốc thăm, phân cặp thi đấu cho các hạng cân của môn taekwondo tại Olympic London. Theo đó, niềm hy vọng huy chương của taekwondo Việt Nam là Lê Huỳnh Châu (58kg nam) sẽ gặp hạt giống số 2, đồng thời cũng là nhà VĐ Asiad 16, Wei Chen Yang (Đài Loan Trung Quốc) tại vòng 1.

Wei Chen Yang, võ sỹ người Đài Loan Trung Quốc không còn quá xa lạ với taekwondo Việt Nam cũng như cá nhân Lê Huỳnh Châu. Tại vòng tuyển chọn khu vực châu Á ở Thái Lan năm 2011, Lê Huỳnh Châu đã vượt qua đối thủ này. Sau đó, tới giải VĐ châu Á 2012 tổ chức ở TP.HCM hồi tháng 5 vừa qua, Lê Huỳnh Châu đã thêm một lần thắng Wei Chen Yang. Tuy đã từng vượt qua đối thủ 2 lần liên tiếp trong hai năm vừa qua nhưng không vì thế mà Lê Huỳnh Châu được phép chủ quan. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Wei Chen Yang được chọn là hạt giống số 2 hạng 58kg.



Lê Huỳnh Châu (phải) có động lực lớn để cố gắng thi đấu hết mình.

Nhìn vào bảng thành tích trong quá khứ, có thể dễ dàng nhận thấy, Wei Chen Yang đang là một VĐV mạnh ở hạng cân này và thành tích ấn tượng nhất có thể kể tới, đó là tấm HCV Asiad 16 năm 2010 ở Quảng Châu, hạng 58kg. Wei Chen Yang là một võ sỹ còn khá trẻ, năm nay mới 20 tuổi, kém Lê Huỳnh Châu 5 tuổi nhưng có thể hình, thể lực tốt (cao 1m81). Chính vì thế, điều cần thiết nhất với Lê Huỳnh Châu là duy trì được tâm lý hưng phấn, tránh những áp lực tâm lý nặng do phải gánh trọng trách huy chương cho Đoàn TTVN. Nếu vượt qua được Wei  Chen Yang, Lê Huỳnh Châu sẽ tiến vào tứ kết và sẽ gặp một cửa ải dễ chịu hơn, đó có thể là hạt giống số 7 người Nga, Alexey Desinenko, người được dự đoán là sẽ thắng võ sỹ không được xếp làm hạt giống Heiner Oviedo (Costa Rica).

Theo lịch thi đấu, các trận đấu vòng loại taekwondo sẽ diễn ra đồng loạt trên 2 thảm tại ExCeL - South Arena 1, bắt đầu từ 9h15 giờ London ngày 8/8, (tức 15h15 giờ Việt Nam). Sau đó, vòng tứ kết diễn ra vào 15h15 giờ London để chọn ra các suất vào bán kết vào 17h17. Các võ sỹ thua cuộc sẽ thi vòng Repechage để xác định chủ nhân của 2 tấm HCĐ. Vào lúc 22h30 giờ London, tức rạng sáng ngày 9/8 giờ Việt Nam sẽ là trận chung kết tranh HCV. Như vậy, việc phải thi đấu liên tục trong trường hợp lọt sâu vào giải đòi hỏi VĐV phải có nền tảng thể lực vững vàng. Trong khi đó, đây lại bị coi là điểm yếu của Lê Huỳnh Châu, nhất là khi anh vẫn đang phải thực hiện chế độ ép cân cho đảm bảo đủ 58kg (trước đây Huỳnh Châu từng thi đấu hạng 63kg).

Trong khi Lê Huỳnh Châu gặp kết quả bốc thăm là ở vào một nhánh đấu tương đối thuận lợi thì Chu Hoàng Diệu Linh (hạng 67kg nữ) khó khăn hơn thế. Đối thủ của Chu Hoàng Diệu Linh trong trận đấu vòng loại ngày 10/8 là Helena Fromm, hạt giống số 6 người Đức. Tiếp đó, nếu đi được tới vòng tứ kết thì nhánh đấu của Diệu Linh có Hwang Kyung Seon, hạt giống số 3 người Hàn Quốc. Là một VĐV trẻ, còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên cơ hội đi sâu của Chu Hoàng Diệu Linh không được đánh giá cao bằng đàn anh Lê Huỳnh Châu.

Sau khi có mặt tại London, Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh đã có những buổi tập làm quen với nhà thi đấu. Hôm qua, các VĐV cũng được BTC yêu cầu cân trọng lượng cơ thể lần cuối. Là môn mang về cho Đoàn TTVN tấm huy chương Olympic đầu tiên, đó là HCB của Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000, taekwondo được hy vọng sẽ giúp Đoàn TTVN giải tỏa cơn khát huy chương tại Olympic London lần này.

Họ đã nói

HLV Hồ Anh Tuấn:

“Các VĐV đều biết được áp lực khi Đoàn TTVN chưa có tấm huy chương nào nhưng họ sẽ cố gắng thi đấu với khả năng tốt nhất”.

VĐV Lê Huỳnh Châu:

“Đã là đấu trường Olympic thì đối thủ nào cũng mạnh, như nhau cả nên tôi không mấy quan tâm đến kết quả bốc thăm. Gặp đối thủ nào tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Việc báo chí, người hâm mộ kỳ vọng vào khả năng giành huy chương của taekwondo đúng là có chút áp lực nhưng tôi sẽ biến áp lực thành động lực để thi đấu tốt”.

VĐV Chu Hoàng Diệu Linh:

“VĐV người Đức (Helena Fromm- PV) tôi đã từng gặp một lần tại giải Đức mở rộng, trận đó dù đã dẫn điểm trước nhưng sau đó thể lực xuống nên tôi đã thua. Lần này tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm. Trước mắt, tôi chỉ muốn vượt qua từng trận đấu một”.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm