23h00 ngày 03/11, PSG - St.Etienne: Tới lượt Ibra "buồn"

03/11/2012 10:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Khi Ronaldo bỗng dưng tuyên bố anh “buồn”, báo chí quốc tế đã bắt đầu đồn đoán về khả năng anh sẽ rời Real. Đó rất có thể là một nước cờ khôn ngoan của siêu cò Jorge Mendes để tiền đạo người BĐN ra đi, hoặc là được gia hạn hợp đồng với mức lương mới hậu hĩnh. Đích đến tiềm năng nhất là PSG, nơi duy nhất lúc này có thể đáp ứng được phí chuyển nhượng cùng mức lương khổng lồ của CR7.


PSG đang lệ thuộc quá nhiều vào Ibra.


Chỉ một ngày sau khi tờ Gazzetta dello Sport đưa tin Ronaldo và HLV Mourinho sẽ cùng tới PSG, người đại diện Carmine Raiola của Ibra đã lên tiếng. Trên tờ Le Parisien, tay cò mang hai quốc tịch Italia, Hà Lan nói: “Tôi chưa bao giờ thấy Ibra quá hạnh phúc ở Paris”. Trước đó chân sút 31 tuổi cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi rời Milan. Rõ ràng là nếu bổ sung Ronaldo, vị trí của Ibra sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là mất suất đá chính. Ronaldo và Ibra có tính cách rất giống nhau. Với cái tôi to đùng, họ luôn muốn trở thành ngôi sao sáng nhất và trung tâm của đội bóng. Có thêm Ronaldo, Ibra sẽ không còn là “chouchou” (cục cưng) của PSG và nếu Mourinho thay thế Ancelotti thì lại càng tệ.

Carmine Raiola vẫn nói theo kiểu xã giao rằng: “Những cầu thủ lớn không có vấn đề gì khi chơi cạnh nhau. Zlatan không có khúc mắc gì với Messi, chỉ có vấn đề với Guardiola mà thôi.” Nhưng trong tình huống Ronaldo tới Parc des Princes, các cầu thủ còn lại sẽ phải nhức nhối với câu hỏi nên chuyền bóng cho ai. Ở PSG hiện tại, Ibra luôn là điểm đến cuối cùng của những đường chuyền và liên tiếp trong các trận đấu với Marseille (7/10), Reims (20/10), Dinamo Zagreb (24/10), tiền đạo 31 tuổi đều tung ra số cú sút nhiều hơn 50% của toàn đội. Tương tự như vậy, Ronaldo cũng dứt điểm nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất ở Real. Bản tính ngang bướng, cả hai không dễ chấp nhận hi sinh vì nhau. Có thể là Messi từng đá cặp được (không phải đá cặp tốt) với Ibra nhưng “La Pulga” hiền hòa và điềm đạm hơn rất nhiều so với CR7.

Ibra và Raiola không muốn Ronaldo chuyển tới Paris và những phát biểu mới nhất có thể được xem như một cách thăm dò các ông chủ CLB. Bởi PSG đã trót biến mình thành “con tin” cho Ibra cùng những bàn thắng của anh (12 bàn từ đầu mùa, trong đó có 10 bàn ở Ligue 1), họ sẽ phải cân nhắc trước mọi phát ngôn, hành động khiến anh phật lòng. Ronaldo nhanh nhất cũng phải tới mùa hè năm sau mới có thể đến Paris, là lựa chọn của tương lai, còn Ibra là lựa chọn của hiện tại. Khi đẩy tiền đạo áo số 18 lên khán đài trong trận đấu với Marseille hồi giữa tuần, PSG đã trở nên cân bằng hơn và Menez, Pastore… chơi thoải mái hơn. Họ không bị bó buộc bởi yêu cầu chuyền bóng cho Ibra bằng mọi giá mà có thể tự mình dứt điểm và trong một lần như thế, Pastore đã kiến tạo để Menez ghi bàn.

Ancelotti có lẽ sẽ không dám loại Ibra trong trận đấu với St.Etienne hôm nay, cũng như các trận gặp Dinamo Zagreb, Montpellier tiếp đó. Ibrahimovic vẫn là “cục cưng”, ít nhất là cho tới mùa Hè.

DỰ ĐOÁN: 2-0

HOÀI TRINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm