02h45 ngày 24/1, Milan (1) - Cesena (17): Milan đã hết sợ Cesena?

23/01/2011 12:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cho đến tận bây giờ, thầy trò HLV Allegri hẳn vẫn còn “rùng mình” khi nhớ lại thất bại 0-2 trên sân Cesena hồi đầu mùa. Đó chính là trận đấu ra mắt của Ibrahimovic và Robinho, hai ngôi sao tấn công chủ lực của Milan ở cuộc tái ngộ đêm nay.

Milan không còn sợ Cesena, Ảnh Getty

Hãy nhớ lại gần 5 tháng trước, Milan đã háo hức ra sao trước chuyến hành quân đến sân Dino Manuzzi, khi trong đội hình của họ có sự hiện diện của hai hợp đồng “khủng” nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè: Ibrahimovic và Robinho. Người ta cứ ngỡ với bộ đôi này, cùng với phong độ và lối chơi rực lửa của trận ra quân đại thắng Lecce, Milan sẽ nghiền nát đại diện vừa trở Serie A sau 20 lặn lội ở các giải hạng dưới. Nhưng kết quả là một cơn địa chấn. Milan hào nhoáng đã gục ngã đáng hổ thẹn bởi 2 cú đấm vào mạng sườn.

Hai bàn thắng của Bogdani và Giaccherini hôm đó hiện vẫn còn ám ảnh Milan, bởi bài học về chống phản công vẫn chưa được thầy trò ông Allegri lĩnh hội thấu đáo. Bằng chứng là trong trận hòa 4-4 với Udinese ở vòng 19, 3 trong 4 bàn thua của họ đến sau những tình huống chống phản công kém cỏi. Trước đó, Milan cũng gặp muôn vàn khó khăn trước Chievo, Bari, Cagliari - những đội cũng giống như Cesena, rất mạnh về thể lực và tốc độ.

Cesena không còn là một hiện tượng như khi họ đánh bại Milan nữa, nhưng thứ vũ khí phản công của họ thì vẫn sắc lẹm. Ngay ở mặt sân San Siro cách đây vài ngày, Cesena đã khiến Inter “thất điên, bát đảo”. Họ là đội thứ hai trong mùa này ghi được liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới Inter ngay trên sân khách, sau Tottenham với kỳ tích của Gareth Bale. Để làm được điều ấy, phải hội tụ đủ cả tốc độ, tính chính xác và sự bài bản trong phản công. Chứng kiến hàng thủ Inter rối loạn thế nào trước Cesena, hẳn Allegri đã cảm thấy rất run.

Nhưng Allegri đã có cách đối phó. Trận tiếp Bari, một đội có lối chơi tương đồng với Cesena, ở Cúp Italia đã được ông sử dụng làm buổi tập cho cuộc tái ngộ đêm nay. Bất chấp quá mạnh so với Bari và không cần thiết phải chơi toàn lực, nhưng các cầu thủ Milan vẫn chạy “như điên” và cảnh giác trong mỗi tình huống mất bóng. Việc không để thủng lưới hôm đó là cực kỳ có ý nghĩa.

Milan đã khác, Ibrahimovic và Robinho đã khác, liệu kết quả có khác? Chỉ biết rằng, nếu Milan tiếp tục để mất điểm, cuộc khủng hoảng sẽ chính thức ụp lên đầu họ.

Dự đoán: 3-1

Đối đầu Serie A: 9 trận tiếp Cesena ở San Siro, Milan thắng 7 và hòa 2.

Lực lượng:

Milan vắng Inzaghi, Boateng, Amelia, Zambrotta, Pirlo (chấn thương).

Cesena vắng Giaccherini (treo giò), Nagatomo (dự Asian Cup)

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati - Abate, Nesta, T.Silva, Antonini - Gattuso, Ambrosini, Flamini - Robinho - Pato, Ibrahimovic

Cesena: Antonioli - Ceccarelli, Pellegrino, Von Bergen, Dellafiore - Colucci, Caserta, Sammarco - Schellotto, Budan, Malonga

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm