Ibrahimovic "nổ": Chỉ Milan mới đánh bại được...Milan

26/01/2011 06:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Chiến thắng 2-0 trước Cesena ở vòng 21 không chỉ giúp Milan "báo thù" thành công cho thất bại 0-2 ở lượt đi mà còn giúp các học trò HLV Allegri củng cố ngôi đầu BXH.

Ibrahimovic tin vào sức mạnh của Milan, Ảnh Getty

Một lần nữa Ibrahimovic lại tỏa sáng như trong phần lớn các trận đấu của anh cho Milan kể từ đầu mùa. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Milan đã là pha lập công thứ 12 của chân sút Thụy Điển ở Serie A mùa này.

Trong niềm vui chiến thắng, cây săn bàn chủ lực của "lữ đoàn đỏ đen" tỏ ra khá "cao giọng" khi tuyên bố rằng Milan không cần phải để tâm tới các đối thủ cạnh tranh mà chỉ cần quan tâm tới chính họ mà thôi. Theo Ibra, đối thủ lớn nhất của Milan là chính họ: "Chỉ Milan mới đánh bại được Milan. Chúng tôi tin vào sức mạnh của mình. Đội bóng đang vận hành tốt và không có lí do gì để Milan cần phải xem xem các đối thủ khác chơi thế nào. Chúng tôi chỉ phải lo ngại về chính mình. Milan sẽ tiếp tục chiến thắng nếu chơi đúng phong độ và tập trung. Đội bóng vẫn đang giữ được khả năng phối hợp rất tốt và luôn biết cách kiểm soát cuộc chơi".

Tuy nhiên không phải mọi thứ đều là màu hồng với Ibra và các đồng đội. Chiến thắng trước Cesena tiếp tục giữ Milan trên đỉnh bảng với 4 điểm nhiều hơn đội theo sát nhất là Napoli nhưng cái giá phải trả là chấn thương của Nesta. Dự kiến trung vệ 34 tuổi này sẽ phải nghỉ đầu 2-3 tuần. Phó Chủ tịch Galliani thừa nhận đó là tổn thất lớn, đồng thời để ngỏ khả năng chiêu binh cho Milan trong mùa Đông năm nay. Vẫn còn 1 tuần nữa mới đóng cửa thị trường và mọi chuyện đều có thể", kênh Milan Channel dẫn lời quan chức được xem là "cánh tay phải" của ông trùm truyền thông Berlusconi.

Cũng liên quan tới Milan, đội bóng đỏ đen vừa được "bố già" Moggi đặt cược một lần nữa cho khả năng đoạt Scudetto mùa này. Trước đó, nguyên TGĐ của Juve đã 2 lần dự đoán là Milan sẽ lần đầu tiên vô địch Serie A kể từ năm 2004. Bây giờ ông tiếp tục khẳng định lại điều đó và là lần thứ 3 con người từng làm mưa làm gió trên TTCN Serie A một thời này đặt cược vào Milan. Dù dự đoán vẫn chỉ là dự đoán và Serie A còn cả chặng đường dài phía trước nhưng những lời "tiên tri" của Moggi vẫn rất đáng để tham khảo bởi ông nổi tiếng là có cặp mắt nhìn người tinh tường và rất am hiểu về chuyên môn, thế cuộc.

Cũng theo Moggi, Juve sẽ phải vật lộn để giành một suất đá Champions League mùa tới. Tuy là người cũ của Juve nhưng Moggi chưa từng đặt niềm tin vào đội bóng cũ. Trái lại, ông nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính sách chuyển nhượng, các quan chức, cầu thủ cũng như bày tỏ sự hoài nghi vào cơ hội thành công của Juve những mùa giải qua. Thực tế cho tới lúc này nói rằng chân lý đang đứng về phía "Bố già".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm