Cassano & cuộc chiến giành chỗ đứng ở Milan: Thừa cân, thừa cả quyết tâm

16/08/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Lười nhác, hợm hĩnh và ì ạch là những tính từ được dùng để mô tả Antonio Cassano từ nửa thập kỷ qua, từ khi anh đánh mất mình ở Roma. Bây giờ, khi đã bước sang tuổi “nhi lập”, dù cho vẫn còn khá nặng nề, Cassano đang rất nỗ lực để xóa đi những ấn tượng không đẹp về anh.

Cassano quyết tâm chơi tốt ở Milan - Ảnh Getty

Cassano là một tài năng lớn của bóng đá, nhưng cái tôi của anh còn lớn hơn. Từ gây rối một cách trẻ con ở Roma, lười như một con ốc sên ở Real Madrid, tự coi mình bằng trời ở Sampdoria đến thái độ tập luyện thiếu cố gắng ở Milan nửa cuối mùa trước, tiền đạo quê Bari này luôn khiến người khác ít thiện cảm. Còn nhớ, khi mới đến Milan những ngày đầu năm 2011, Cassano hứa hẹn sẽ làm tất cả để lấy lại vóc dáng “chuẩn” trong vòng một tháng. Anh chưa bao giờ giữ được lời hứa đó. Không phải một, mà tám tháng đã trôi qua, chân sút này vẫn quá thừa mỡ. Anh nặng đến 76,5 kg, trong khi trọng lượng lý tưởng theo tính toán chỉ là 73,3 kg.

Nhưng thái độ thiếu nỗ lực của Cassano xem ra đã là chuyện của quá khứ, khi mà việc phải liên tục ngồi dự bị buộc anh không thể tự cho phép mình có những đặc quyền như những ngày làm trùm ở Sampdoria. HLV Allegri không cho anh đá phút nào ở trận tranh Siêu Cúp, sếp Galliani thì tuyên bố “sẽ chỉ bán Cassano nếu cậu ấy yêu cầu” nhưng chỉ là một cách nói khéo rằng “Milan không có Cassano cũng chẳng sao”. Milan cũng đã tính các phương án đổi Cassano lấy Montolivo hoặc đẩy anh đến Genoa như một món quà. Tất cả các động thái đều cho thấy “Số 99” sẽ sớm phải rời Milan, song điều đó đã chưa xảy ra và có lẽ sẽ không xảy ra hè này.

Milan đã nhen thêm hy vọng cạnh tranh trên hàng công cho Cassano khi đem tiền đạo trẻ Paloschi cho Chievo mượn, và họ nhận lại được hai câu trả lời đáng hài lòng. Hôm 10/8, Cassano đã chơi đầy say mê, cống hiến một trong những trận đấu hay nhất của anh cho màu áo đội tuyển quốc gia để giúp Italia thắng Tây Ban Nha 2-1. Rạng sáng qua, Cassano tiếp tục khiến Allegri gật gù bằng những cố gắng hết mình trong trận Milan đá giao hữu với Malmo, đội vô địch Thụy Điển mùa vừa qua. Một bàn thắng, một đường kiến tạo đẳng cấp không phải là tất cả những gì Cassano đã làm được. Anh chạy rất nhiều (dù không ít lần chạy xong là đứng… thở), chuyền bóng rất nhiều và giữ được nhiệt huyết đến những giây cuối cùng trong cả 90 phút. Tất cả chỉ để chứng tỏ rằng anh rất muốn ở lại và sẽ chiến đấu tận lực để được ở lại.

Thực tế, Cassano sẽ mất rất nhiều nếu rời Milan. Đầu tiên là tiền bạc, vì sẽ không đội nào trả anh lương cao như Milan đang trả. Thứ hai là cơ hội đá Champions League, khi Cassano chưa bao giờ thực sự dám nghĩ rằng anh sẽ có thể giành được vinh quang châu lục trên chính đôi chân mình như là với Milan. Thứ ba là động lực để chiến thắng bản thân. Nếu đến Fiorentina, Genoa hay Napoli, Cassano sẽ rất dễ chìm sâu vào cảm giác “không ai bằng mình”, để rồi cứ quanh quẩn mãi không thoát ra khỏi tính vị kỷ quá lớn. Ở Milan, anh sẽ phải chiến đấu và chỉ chiến đấu mới cho anh sự quyết tâm vượt qua chính mình, không chỉ cho cơ hội đá chính, cho cơ hội dự EURO 2012, cho sự nghiệp, mà cho cả tương lai lâu dài của cuộc đời.

Hai màn trình diễn thể hiện sức mạnh ý chí vừa qua của Cassano đã đem lại cho anh món quà lớn là lời khen ngợi của HLV Allegri “Cassano là cầu thủ mà tôi và đội bóng sẽ đặt hy vọng vào. Cậu ấy không còn phải vượt qua bài kiểm tra nào nữa, nhưng rất cần phải bình tĩnh và luôn tin vào bản thân”. Allegri không nói gì về 3,2 kg mỡ thừa ở “vòng 2” quá khổ của anh, nhưng phải tự hiểu thôi, Antonio! Đến lúc rồi!

Vĩnh Nguyên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm