Inter thua nhưng vẫn giành vé vào vòng 1/8: “Hội chứng Narcism”?

28/11/2008 13:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Khi bạn đứng trước tất cả mọi người và ai đó nói bạn là số 1, là người mạnh nhất, bạn không có đối thủ, thì đấy là lúc bạn nên lo lắng đi là vừa: chẳng ai muốn bạn tiếp tục như thế này nữa và họ chỉ chờ đợi cơ hội để giáng cho bạn một đòn điếng người.

Khi Mourinho sợ chính mình

Mourinho là một người thực tế. Trước trận đấu với Panathinaikos, ông thừa nhận rằng mình sợ hãi, nhưng là “sợ chính mình”. Vị HLV của Inter được báo chí đổi giọng đưa lên mây nhanh chóng sau trận thắng thuyết phục Juventus, nhanh hệt như khi họ đã đưa ông xuống đất sau một vài trận đấu chuệch choạc với một số sai lầm của ông. Ông tuyên bố: “Chuỗi trận đấu kém ấn tượng của Inter đến ngay sau khi chúng tôi đánh bại Roma 4-0 và kéo dài mấy tuần. Inter vừa chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa bóng, và nguy cơ tụt lùi lại phía sau không hề nhỏ. Nhưng đó là bóng đá. Chỉ cần mất tập trung một giây lát là phải gánh chịu thất bại”.
 
Mourinho sợ chính mình

Lời nói ấy đã giải thích những gì xảy ra với Inter trong trận thua đối thủ đến từ Hy Lạp. Inter thua trong một pha tấn công nguy hiểm duy nhất của đối thủ (lại từ một pha bóng chết) và chiếm lĩnh hoàn toàn trận đấu nhờ sự vượt trội đối thủ về tất cả các mặt. Nhưng không phải chỉ vì một số thay đổi nhỏ trong đội hình Samuel vắng mặt (anh không được đăng kí dự Champions League) hay Figo xuất hiện từ đầu (thay thế Stankovic) mà Inter thất trận. Vấn đề không nằm ở nhân sự.

Những chàng trai Inter không phải mới sinh ra ngày hôm qua và những chiến thắng hoành tráng không thể khiến họ sống lâng lâng trên mây bởi 2 năm liên tiếp đại thắng ở Serie A và thất bại đau đớn ở Champions League đã dạy họ rất nhiều điều, nhưng trạng thái tâm lí và kết quả trái ngược sau 2 chiến thắng trước Roma và Juve khiến cho tất cả tự hỏi, phải chăng cứ sau mỗi lần bị dồn nén đến mức không thể chịu nổi về tâm lí để đạt được chiến thắng, là một lần Inter xả áp lực đó bằng một thất bại? Hay họ mắc hội chứng narcism (hội chứng tự yêu mình, dựa trên một thần thoại Hy Lạp về bông hoa thủy tiên được sinh ra từ cái chết của một chàng trai mải ngắm vẻ đẹp của mình dưới suối đến mức ngã xuống chết đuối)?

Kém hơn Mancini?

Sau chiến thắng 4-0 trên sân Roma là trận hòa trên thế thua với Genoa. Sau thắng lợi 1-0 trước Juventus là trận thua Panathinaikos. Trận hòa Genoa kéo theo một trận hòa không bàn thắng khác trước Fiorentina và 5 bàn thủng lưới trước Reggina lẫn Anorthosis. Thua Panathinaikos có thể đem đến những hiểm họa lớn hơn thế, vì dù Inter vẫn vào được vòng 1/8 nhờ trận hòa tự sát của Anorthosis trước Bremen, nhưng việc mất ngôi nhất bảng là một hiểm họa lớn, bởi Inter hoàn toàn có nguy cơ gặp phải những đội nhất bảng cực mạnh trong vòng knock-out vào tháng 2/2009. Nếu thế, cơ hội đi sâu vào giải đấu mà Inter chưa hề đi đến đích cuối cùng một lần nào trong suốt 44 năm qua càng trở nên mong manh hơn.

Trận thua Panathinaikos là một cú điếng người giáng vào Mourinho trong thời điểm người ta đang tìm mọi cách để hạ thấp ông, khi so sánh với người tiền nhiệm. Việc có nguy cơ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 là một thất bại so với Mancini. Trong 3 mùa bóng liên tiếp qua, Inter Mancini luôn kết thúc vòng đấu bảng ở vị trí số 1 và mùa bóng 2004-05 thậm chí còn lọt được vào vòng 1/8 ngay sau lượt trận thứ 4 vòng bảng.

Việc trở lại với sơ đồ của Mancini trong 2 trận đấu qua với Palermo và Juventus (Cambiasso đá thấp nhất hàng tiền vệ, Stankovic đá hộ công, Muntari đá tiền vệ đánh chặn, J.Zanetti chơi tiền vệ con thoi) đã khiến người ta tự hỏi, đấy là phải chăng là một thất bại của Mourinho, khi cấu trúc của đội bóng này không thích hợp với tư duy của ông? Sơ đồ ấy, những con người ấy và tinh thần để chiến thắng Juventus thừa sức giúp Juve đoạt Scudetto, nhưng không đủ để chinh phục Champions League. Moratti đưa Mourinho về để biến giấc mơ Châu Âu thành hiện thực, nhưng vị HLV người BĐN, ngoài việc biến Inter thành một cỗ máy tấn công với lối chơi không khác Mancini là bao, cũng là một người mắc hội chứng Narcism.
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm