ĐKVĐ Inter thua thảm tại London: Hình bóng cựu vương

04/11/2010 12:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu trận thua Tottenham rạng sáng qua diễn ra ở vòng knock-out, Inter đã bị loại không thương tiếc. Nhưng may thay, đây mới chỉ là vòng bảng và còn rất nhiều thời gian cho đội đương kim vô địch. Tuy nhiên, hình bóng cựu vương đã thấp thoáng sau những chiếc áo xanh-đen.

*Không có gì là ngẫu nhiên

Kinh nghiệm 6 năm “ăn Premier League, ngủ Premier League” của HLV Rafael Benitez, mà người Inter từng kỳ vọng sẽ giúp họ đánh bại Tottenham, bỗng hóa thành sự lố bịch chỉ trong 90 phút tại White Hart Lane. Chỉ có một điều hiển nhiên không thể lẫn, là Rafa đã phải rời nước Anh với cái đầu cúi gằm của kẻ thất bại, như cách ông rời khỏi Liverpool cách đây chưa lâu. Người ta nhận ra rằng, sau 6 năm ở Anh, rốt cục Benitez vẫn chẳng hiểu gì về bóng đá Anh, về những đội bóng Anh.

Inter đã sa sút rất nhiều so với mùa trước - Ảnh Getty



Những số liệu đối đầu giữa hai nhà cầm quân Benitez và Redknapp cho thấy, kể từ khi Redknapp dẫn dắt Tottenham, thì ông luôn đánh bại Benitez trên sân nhà (3 lần), bất kể là ở Premier League hay Cúp Carling. Mà thực ra, ngay từ khi còn dẫn dắt Southampton mùa 2004-05, Redknapp cũng từng buộc Benitez phải quy hàng khi đá sân nhà (2-0, Crouch cũng ghi bàn), dù Liverpool của Rafa mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng, thất bại rạng sáng qua của Benitez đã tồn tại từ lâu như một lời nguyền, nhưng Rafa vẫn không thể vượt qua.

Trước khi Inter đặt chân đến London, họ đã biết quá rõ phong độ thất vọng của mình trên các sân khách mùa này. Dưới thời Benitez, Inter chưa từng thể hiện được đẳng cấp nhà vô địch khi rời xa sân nhà, cho dù đối thủ của họ là mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ. Một khi Inter đã thua Atletico Madrid trên sân trung lập, thua trên sân Roma ở thời điểm đối thủ yếu đuối nhất, thì thua một Tottenham đang sung sức và hưng phấn là kết quả gần như tất yếu. Thất bại “chổng vó” ấy một lần nữa khẳng định ở Inter đang tồn tại một căn bệnh nguy hiểm: sợ sân khách. Họ biết, nhưng vẫn bất lực trong việc chữa trị.

*Lại phải nói về Mou

Mùa trước, trên con đường tiến đến ngai vàng, Inter của Mourinho đã vượt qua một đội bóng Anh là Chelsea. Đó chắc chắn là đối thủ mạnh và kinh nghiệm hơn nhiều so với Tottenham, nhưng cũng với những con người hiện nay, Mourinho đã đưa Inter đến hai chiến thắng thuyết phục bằng sự chắc chắn và khôn ngoan ở cả lượt đi lẫn lượt về. Trong khi đó, Inter của Benitez thể hiện thế nào trước Tottenham?

Nói không quá, Tottenham chỉ cần một mình Gareth Bale để hạ gục đội đương kim vô địch. Benitez đã biết sự nguy hiểm của Bale từ trận lượt đi (thậm chí, từ khi ông còn dẫn dắt Liverpool), nhưng đã không có bất cứ giải pháp hỗ trợ nào cho Maicon để ngăn cản cầu thủ trẻ này trong suốt 90 phút trận lượt về. Benitez cũng biết rõ Tottenham cực nhanh ở hai cánh và Crouch là quân tốt sẵn sàng phong hậu trên bàn cờ, nhưng cũng không có biện pháp gì để hạn chế Lennon-Bale và cô lập Crouch. Đó là chưa kể trận này, Tottenham còn có cả Modric và van der Vaart, những người đủ sức tạo ra đột biến (lượt đi, dù không có hai cầu thủ này, họ vẫn ghi được 3 bàn). Thực tế, chính bộ đôi này đã xuyên thủng hàng thủ trứ danh của Inter chỉ bằng một pha phối hợp trung lộ khôn ngoan để mở tỷ số.

Đã kém, thì kém toàn diện. Không chỉ Maicon bất lực trước Bale, mà Chivu cũng phát ốm vì Lennon, Lucio và Samuel đầu hàng Crouch-Pavlyuchenko, Sneijder ngả mũ trước Modric (chưa nói đến V.d.Vaart). Tất cả bắt đầu từ việc Inter bị đối thủ dễ dàng đẩy vào cuộc chơi tốc độ, trong khi nếu ngồi ghế huấn luyện là Mourinho, nhiều khả năng chính Tottenham sẽ phải chạy theo nhịp lầm lì của cỗ máy thực dụng Inter. Thực tế thì hầu hết các cầu thủ Inter đã mất sức chỉ sau 30 phút đầu, nhất là hàng thủ, khiến nhiệm vụ của “Gà trống” trở nên đơn giản hơn nhiều.

Eto’o vẫn ghi bàn, nhưng sự tỏa sáng đơn lẻ của anh chỉ càng khiến báo chí nhai đi nhai lại điệp khúc “Giá có nhiều hơn một Eto’o”. Nếu cứ đá như ở White Hart Lane, Inter sớm muộn cũng sẽ bị loại. Bây giờ, nhiệm vụ tối thượng là giành lại ngôi đầu bảng. Chỉ còn cách là phải thắng đậm hơn Tottenham cả hai trận còn lại. Quá khó, nhất là khi đội bóng của Harry Redknapp đang bay cao và hàng công của Inter có vấn đề. Tương lai nào cho Inter và Benitez, nếu ở vòng 1/8, họ đụng phải Real MOUdrid hay MESSI-lona?

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm