Inter - kẻ hai mặt

04/11/2011 10:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Một trận đấu xuất sắc xét trên cả khía cạnh chiến thuật và tâm lý. Bàn thua đáng tiếc chỉ là hệ quả của một thoáng sơ sẩy. Ai có thể nhìn thấy ở Inter ấy hình ảnh một đội bóng đang thoi thóp ở Serie A?

Trên sân Giuseppe Meazza, "Thợ hàn" Ranieri đã tung ra sân một đội hình già chưa từng thấy trong lịch sử Champions League, với độ tuổi trung bình lên tới xấp xỉ 32 (31 năm 317 ngày). Cầu thủ trẻ nhất là Zarate (24), nhưng chỉ có 3/11 người ở độ tuổi U30. Jonathan, Obi, Pazzini, Alvarez, Ranocchia dự bị còn Nagatomo, Coutinho không có tên, trong khi người ta cho rằng Inter cần có những con người trẻ trung như thế để đối đầu với Lille, một đội bóng trẻ và rất khát thắng.

Thay vì Pazzini, người ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng Lille trận lượt đi, Ranieri tung vào Milito, người chơi vô cùng tồi ở các trận Serie A gần đây. Thay vì Obi hay Alvarez, Stankovic được sử dụng, giữa lúc nhiều người cho rằng anh đã không còn một chút động lực nào. Cả Ranocchia và Samuel đều đã bình phục, nhưng thay vì Ranocchia trẻ hơn, Samuel mới là người được đá chính. Sự xuất hiện của họ khiến cho Inter giống như một đội lão tướng. Thế mà, đội lão tướng ấy đã chiến thắng một cách thuyết phục, trong một diện mạo trẻ trung hơn nhiều.



Các lão tướng Inter đã lên tiếng đúng lúc- Ảnh Getty

Vì lý do gì Ranieri sắp xếp một đội ngũ như thế? Ông trông đợi gì từ các lão tướng "chân chậm, mắt mờ"? Niềm tin có lẽ không phải, sức mạnh thể lực hay phong độ thì càng không, chỉ có thể là kinh nghiệm và lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề bởi thất bại ở trận derby. Những cầu thủ trẻ và mới đến sẽ khó có thể thấm thía được nỗi đau và ý thức trách nhiệm của họ sau những trận thua có tác động mạnh mẽ như thế. Sneijder đá phạt góc cho Samuel đánh đầu mở tỷ số; Zanetti đi bóng xuyên phá như thể anh mới 18 chứ không phải 38 để giúp Milito nhân đôi cách biệt; Chivu và Lucio lăn xả trong các tình huống phòng ngự, Thiago Motta và Cambiasso vững vàng ở giữa sân, còn Stankovic tỏ ra "nhiệt" hơn hẳn các trận gần đây. Tất cả họ đều là nhân vật chính của chức vô địch Champions League hơn 15 tháng trước, và chẳng khó để hiểu rằng họ đã nỗ lực vì cái gì.

Trước Lille, các lão tướng ấy chính là Inter, và Inter thực chất cũng đang mang hình ảnh của họ, của những giá trị cao quý nhưng không vĩnh cửu, của tài năng nhưng đã ở buổi xế chiều. Tiêu biểu như hình ảnh của Milito. Không thể nói "Hoàng tử" đã có một trận đấu tốt, bởi số cơ hội anh bỏ lỡ (dứt điểm cực tồi) nhiều gấp 5 lần số cú sút thành bàn. Nhưng rốt cục anh vẫn ghi được bàn thắng quan trọng để mang về chiến thắng. Inter cũng mờ nhạt và gây thất vọng chẳng khác gì Milito, nhưng ở một thời điểm nào đó, đẳng cấp vẫn được phát huy. Ấy là lúc họ tìm thấy mình trong ý thức trách nhiệm. Milito đá vì đội bóng, nhưng cũng vì bản thân anh. Inter đá vì chính họ, nhưng cũng vì người hâm mộ. Nhìn về Serie A, sức mạnh ẩn sau những thành công của Juventus từ đầu mùa cũng chính là thứ tâm lý ấy.

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, cộng với kết quả hòa 0-0 giữa Trabzonspor và CSKA Moskva, Inter giờ đã đặt một chân vào vòng 1/8. Chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa ở 2 lượt cuối là Inter sẽ chính thức đi tiếp, 3 điểm là chính thức đứng đầu bảng. Lượt đấu tiếp theo là chuyến làm khách Trabzonspor, một cuộc chiến không chỉ vì điểm số, mà còn để rửa nỗi xấu hổ bại trận ngay trên sân nhà ở lượt đi. Khi Champions League dưới tay Ranieri trở thành một thế giới tươi đẹp với Inter, chiến thắng là mục tiêu trong tầm tay.

Nhưng Champions League cũng chỉ là một chốn bình yên tạm thời để thầy trò ông Ranieri náu mình trong cơn bão tố. Họ không thể trốn tránh việc phải đối mặt với thực tại đáng sợ ở Serie A. Trên sân Genoa cuối tuần này sẽ là bộ mặt nào của Inter, khi điệu nhạc Champions League không vang lên?

Bách Việt


Con số

2,25 Điểm trung bình/trận của Inter tại Champions League là 2,25 (9 điểm/4 trận), trong khi con số tương đương ở Serie A chỉ là 0,88 (8 điểm/9 trận).

32 Đội hình xuất phát của Inter trận thắng Lille 2-1 có độ tuổi trung bình xấp xỉ 32 tuổi (31 tuổi 317 ngày), trong đó có 8/11 vị trí lớn hơn 30 tuổi (3 người còn lại là Zarate 24 tuổi, Sneijder 27, Thiago Motta 29).

3 Bàn mở tỷ số trận thắng Lille 2-1 mới là bàn thứ 3 của Walter Samuel ở Champions League và đều cho Inter. Hai bàn trước đó đến trong các trận Inter thắng CSKA Moskva 2-1 hôm 23/10/2007 và hòa Dynamo Kiev 2-2 hôm 20/10/2009.

0 Inter chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận còn lại là sẽ có vé đi tiếp. Tuy nhiên, nếu Lille thắng CSKA Moskva ở lượt tới, Inter cũng sẽ vào vòng 1/8 ngay mà không cần đến kết quả của 2 trận cuối.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm