Inter: Nơi chôn vùi tài năng trẻ

14/11/2011 10:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong vài năm qua, Inter hệt như một địa ngục với các tài năng trẻ, điều từng xảy ra ở người anh em Milan. Coutinho, cầu thủ 19 tuổi mà Inter mua từ vài năm trước, ngày một bị thui chột tài năng. Tương lai của Coutinho với Inter có thể sẽ kết thúc sớm, khi Arsenal và Liverpool đang đánh tiếng với cầu thủ này.

Biabiany từng được xem là một tài năng hứa hẹn nhưng bị “tống” sang Parma rồi Sampdoria. Kharja dù không thực sự trẻ, nhưng vẫn là “con nít” so với hàng tiền vệ Inter. Nhưng cựu cầu thủ Genoa chỉ tồn tại được nửa mùa giải rồi phải ra đi.

Đến một tài năng như Santon cũng chết chìm trong màu áo Inter. Castaignos và Alvarez không có nhiều hứa hẹn trong màu áo sọc xanh - đen. Vừa đến Appiano Gentile, Poli đã rơi vào cảnh chấn thương triền miên.



Inter không phải là đất hứa cho các tài năng trẻ- Ảnh Getty

Vì nhiều lý do khác nhau, nhưng một nguyên nhân không nhỏ khiến các tài năng trẻ chết chìm ở Inter là họ không thể cạnh tranh vị trí với các “bô lão”.

Chỉ có Balotelli và Ranocchia là những người thực sự tồn tại và tỏa sáng cùng Inter, quá ít so với những gương mặt trẻ được kỳ vọng. Nhưng Balotelli thì bị bán sang Man City. Ranocchia hiện vừa bình phục chấn thương, và có vẻ như Ranieri thích cặp Lucio - Samuel hơn.

Không chỉ phí phạm những tài năng trẻ, Inter còn thực hiện chính sách dùng “hàng thải” từ các đội bóng khác, như Forlan và Zarate. Trong khi Milan mang về 8 cầu thủ đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp (Mexes, Aquilani,  Nocerino,  Taiwo, Boateng,  Cassano,  Robinho,  Emanuelson); Juve có đến 10 người (Lichtsteiner,  Vucinic, Vidal,  Elia, Giaccherini,  Pazienza, Matri,  Krasic, Pepe,  Quagliarella), thì Inter lại chọn những cái tên mà thời của họ đã trôi qua.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm