Inter Milan, trên con đường diệt vong...

06/10/2011 21:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Leonardo, Gasperini và bây giờ là Ranieri. Rõ ràng Inter đang trở lại "thời kỳ đồ đá" đã khiến họ không tài nào ngóc đầu lên được ở Serie A khi chìm trong những sai lầm về chính sách nhân sự. Và không chỉ có thế...

Chính sách nhân sự sai lầm

Hôm nay Benitez đã nói rất đúng một điều rằng Moratti đã sai lầm khi dùng tới 3 HLV sau khi sa thải ông. Vấn đề của Inter không chỉ là con số 3 đấy mà bản thân những sự lựa chọn HLV ấy của Moratti đã là sai lầm. Và Inter không chỉ tự bắn vào chân họ khi đưa về những HLV không phù hợp mà chính sách mua sắm cầu thủ của họ cũng bất ổn sau khi Mourinho rời sang Real. 


Forlan có đẳng cấp và kinh nghiệm nhưng đã già - Ảnh Getty

Đầu tiên phải nói cả Leonardo (không bao giờ nên làm HLV và có thể trở thành HLV giỏi được vì không có khả năng), Gasperini (chiến thuật 3-4-3 là quá mạo hiểm và mất cân bằng) lẫn Ranieri (không đủ tầm và cả cá tính để dẫn dắt đội bóng lớn) đều đã và chắc chắn sẽ thất bại ở Meazza nếu mục tiêu của Moratti là muốn thấy lại một Inter thống trị Serie A cũng như vô địch Champions League.

Lịch sử nói rằng một đội bóng vô địch nhất thiết phải có một HLV giỏi. Mà Ranieri thì cũng chắc chắn là không giỏi nên chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến Inter chưa thể trở lại đỉnh cao được rồi. Về mua sắm có thể thấy rõ Inter của Mourinho khác hẳn với những Inter của Leonardo, Gasperini và Ranieri bây giờ. Mourinho mua Sneijder, Lucio, Diego Milito và Eto'o. Toàn là những cầu thủ có đẳng cấp. Tài năng của họ đã được kiểm chứng và khi đến Inter họ chưa quá cao tuổi (với Lucio, Milito).

Sau khi Mourinho ra đi,  Inter đã mua về một số cầu thủ như Pazzini, Ranocchia, Forlan, Ricardo Alvarez, Jonathan, Viviano, Nagatomo, Castaignos, Coutinho, Biabiany... Trong hàng chục cầu thủ này chỉ có Pazzini có thể  hy vọng là thương vụ tốt xét về mọi mặt còn lại gần như vụ nào của Inter cũng dở. Alvarez thì phải mất thời gian hòa nhập và mới ở dạng tiềm năng. Forlan có đẳng cấp và kinh nghiệm, lại giá rẻ nhưng đã già. Ranocchia thì lại còn trẻ và non kinh nghiệm còn những người khác thì đơn giản là "hàng chất lượng thấp".

Hàng thủ lão hóa

Số liệu thống kê cho thấy trong 10 trận gần nhất tính cả giao hữu lẫn chính thức, chỉ có duy nhất trận hòa 0-0 với Roma ở Serie A là Inter giữ sạch lưới. Đấy là chưa kể các trận đấu ở Tim Cup (45 phút/trận) với Juve và Milan rồi trận giao hữu với Chievo, họ đều để thủng lưới.

Đó là thực trạng đáng báo động cấp cao nhất chứ không còn là cảnh báo xa xôi gì. Một trong những lí do là hàng thủ Inter gần như toàn những "ông già". Niềm hy vọng Ranocchia (23 tuổi) còn trẻ nhưng lại non kinh nghiệm. Còn lại Chivu, Maicon (đều 30 tuổi), Lucio (33), Cordoba (35), Samuel (33), Zanetti (38) đều có nhiều kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm nhiều khi cũng không thể khỏa lấp cho sự chậm chạp. Thế nên Inter phải trả giá.

Và điều này cũng lại đưa người ta quay về vấn đề đầu tiên của "Nerazzurri" là chính sách nhân sự sai lầm. Ở đây là sai lầm trong định hướng đầu tư. Inter chưa chú trọng thích đáng vào hàng thủ mà lại tập trung cho hai tuyến trên nhiều hơn. Trong khi các hậu vệ của họ đa phần vừa cao tuổi, vừa hết động lực thi đấu sau khi đã giành được nhiều vinh quang. Không chỉ là khi Gasperini cho Inter chơi 3-4-3 đầy mạo hiểm họ mới dễ dàng bị thủng lưới. Ngay cả khi Ranieri đưa Inter quay lại sơ đồ 4 hậu vệ thì họ vẫn thủng lưới trong tất cả 3 trận mà "Thợ hàn" đã cầm quân cho tới nay. Vấn đề là gì nếu không phải là trục trặc ở hàng thủ?

Vấn đề Sneijder

Đầu tiên phải khẳng định luôn là Inter không thể giành danh hiệu ở Serie A cũng như Champions League nếu họ thiếu một hộ công giỏi. Nếu không dùng Sneijder thì phải có người khác đá hộ công tốt thay thế. Vấn đề này hiện nay rất khó lường.

Truyền thông Italia cho biết Inter vẫn sẵn sàng để Sneijder ra đi (mà cũng có thể là bản thân Sneijder muốn ra đi). Có tin nói họ muốn lấy Mario Goetze của Dortmund thay thế. Giả sử Sneijder đi thật và Goetze đến thì đây đương nhiên là cạnh bạc mà khả năng thất bại cực cao vì một cầu thủ còn quá trẻ như Goetze dù có tài đi nữa cũng không dễ thích nghi với môi trường khắc nghiệt như Serie A ở tuổi 19. Còn nếu Sneijder đi mà Inter không tìm ai hoặc tìm được nhưng không tương xứng thì họ cũng chết vì hàng công của "Nerazzurri" lúc này vốn đã không còn chất lượng tốt như khi có Eto'o mà lại thiếu người làm bóng đẳng cấp thì Inter tấn công kiểu gì?

Còn nếu Sneijder ở lại mà không ra đi ngay lúc này thì vẫn phải đợi thời gian trả lời xem liệu tâm lý và phong độ của anh như thế nào. Từ khi Gasperini cầm quân (thử nghiệm Sneijder đá tiền vệ trung tâm) cho tới khi Ranieri về thay thế, phong độ của Sneijder không tốt như trước (không kể lúc anh chấn thương) một phần vì anh không được đá đúng vị trí sở trường. Phần khác vì có lẽ tâm trí anh không còn hoàn toàn đặt ở Meazza nữa.

Như vậy có thể thấy vấn đề của Inter không ít chút nào. Với tình hình hiện nay, sẽ không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục trắng tay mùa này và băng ghế HLV của "Nerazzurri" lại tiếp tục đổi chủ vì Moratti đã quay về với kiểu tình yêu Inter mù quáng và kém sáng suốt ngày nào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm