Inter giành chức VĐ mùa Đông: Maicon, việt vị và chiến thắng thứ 8

22/12/2008 11:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Beckham đến Milan và làm cho nửa đỏ-đen của thành phố trở nên lộng lẫy và hào nhoáng hơn? Đối với những người Inter, chuyện đó chẳng có gì thú vị. Đội bóng của Moratti vẫn chiến thắng, vẫn đè bẹp mọi đối thủ và vào ngày Beckham chính thức trở thành người của Milan, Inter đã giành được một nửa Scudetto.

Đầu tiên là một pha ăn mừng như trẻ con của Mourinho với Maicon ở ngoài đường piste, ngay khu khán đài có những CĐV Siena điên cuồng nhất, rồi sau đó, khi trận đấu kết thúc, đến bắt tay HLV đối địch Giampaolo để nói với ông rằng, Inter không xứng đáng chiến thắng trong trận đấu khó khăn nhất mà họ đã phải đương đầu trong 2 tháng qua. Siena đã khiến Inter đổ mồ hôi nhiều hơn tất cả những đối thủ khác trong suốt thời gian ấy, thậm chí có thể chiến thắng sau khi đã tiếp cận Julio Cesar không dưới 5 lần trong trận đấu, điều không ai làm được kể từ đầu giải đến giờ.
 
Tình huống dẫn đến bàn thắng "ma" của Inter

Nhưng trong một trận đấu mà Mourinho thừa nhận khó khăn ấy, họ đã chiến thắng bằng một bàn thắng của Maicon trong tình huống có đến 5 cầu thủ Inter đã rơi vào thế việt vị, mà Maicon đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Siena tới 2 mét. Quỷ tha ma bắt trợ lí trọng tài Griselli và cả trọng tài De Marco, bởi pha việt vị ấy có ý nghĩa không khác một món quà Giáng sinh cho Inter và một cú đấm giáng vào mặt Juve trong cuộc đua Scudetto. Mourinho nói Inter không xứng đáng thắng vì Siena đã chơi hay hơn. Ngoại giao vẫn là ngoại giao, và điều đó không làm dịu đi những nỗi bực tức của những ai đã từng chờ đợi Inter bị chặn lại ở đâu đó trên đất Italia.

Chiến thắng thứ 8 liên tiếp đã đóng lại một năm 2008 đẹp đẽ cho Inter ở thế bá chủ sân cỏ Italia. Từ đầu năm đến cuối năm là liên tiếp những chiến thắng: tổng cộng họ đã giành được 84 điểm, chỉ kém Juve kỉ lục kết thúc năm 2006 đúng 7 điểm. Đấy là thành quả có được từ 25 chiến thắng, 9 trận hòa và chỉ có 4 thất bại (trước Napoli, Juve và Milan, 2 lần). Ít hơn thành tích của cả năm 2007, khi Inter lập hết kỉ lục này đến kỉ lục khác, nhưng Inter Mourinho tạo ra một niềm lạc quan chắc chắn hơn so với Inter Mancini ở khả năng không sa sút trong giai đoạn 2, dù những vết đen chưa mất đi trên chiếc áo choàng nhung lộng lẫy của vị vua (để là hoàng đế, phải thắng ở Cúp châu Âu): thử nghiệm mới cho sơ đồ 4-4-2 thất bại, Balotelli như một cái bóng mờ, Quaresma (đá 17 phút cuối trận) chẳng qua cũng chỉ để cho vui. Inter kết thúc năm 2008 với 1 điểm kém hơn Inter kết thúc 2007, nhưng đang thể hiện một phong độ chói sáng khiến người ta tin rằng, họ có thể đoạt Scudetto với số điểm cao hơn con số 85 mà Inter Mancini đã có mùa trước.

Inter vẫn là Inter, và họ thắng theo mọi cách, dù ở Siena, đấy là một thắng lợi không xứng đáng. Bàn thắng đến từ phạt góc và một pha việt vị mười mươi không thể chối cãi, nhưng Inter vẫn chiến thắng, khi họ đang bắt đầu xu hướng xả hơi để nghỉ cuối năm. Inter Mancini mùa 2006-07 đã lập nên kỉ lục với 17 chiến thắng liên tiếp và người ta nói đó là do Juve xuống hạng B, Milan bị trừng phạt, nhưng Inter Mourinho bây giờ, trong hoàn cảnh Juve đang trỗi dậy và Milan hôn nhân ngắn ngày với Beckham, cũng có thể thắng được ít nhất 14 trận liên tiếp.
 
Hiện họ đã có 8 trận và năm mới mở ra bằng 6 trận dễ đá nữa với Cagliari, Catania, Lecce (sân khách), Torino, Atalanta; Sampdoria (sân nhà), trước khi đối đầu với Milan đêm 15/2. Mà nếu phong độ ấy tiếp tục, chưa biết chừng họ sẽ hạ nốt Milan để làm nên con số 15, sau đó đánh bại tiếp Bologna cho chiến thắng thứ 16 liên tiếp, trước khi đối đầu với M.U. Thế cũng là gần bằng một kỉ lục. Ai bảo Serie A đang hồi sinh?

A.N (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm