Inter - Udinese: Sớm tàn tiệc vui?

03/12/2011 12:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Inter đang trải qua những ngày vui, khi sau ngôi đầu bảng B Champions League là bước nhảy vọt từ nhóm cuối bảng Serie A lên vị trí thứ 12. Tuy vậy, niềm vui ấy khó có cơ hội để kéo dài thêm, khi thầy trò Claudio Ranieri sẽ đụng “khắc tinh” Udinese.

Lần đầu tiên trong mùa giải, Inter trải qua trận bất bại thứ 4 liên tiếp, tính trên hai sân chơi mà đội quân của Ranieri đang tham dự. Ở Champions League, trận hòa trước đội chủ nhà Trabzonspor, và trước đó là chiến thắng 2-1 trước Lille, giúp Inter đoạt ngôi đầu bảng B Champions League mà không cần quan tâm lượt đấu cuối (tiếp CSKA Moskva). Tại Serie A, lần đầu tiên Inter có được hai chiến thắng liên tiếp.


Inter nhiều khả năng sẽ thất bại trước Udinese - Ảnh Getty

Trong đó, trận thắng Siena có ý nghĩa rất quan trọng với Inter, khi nó giúp Nerazzurri vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chiến thắng trên sân của Siena không được đánh giá cao, khi nó mang dấu ấn của may mắn hơn là bản lĩnh và chiến thuật. Inter chơi vật vờ và không biết cách tạo điểm nhấn, để rồi chỉ được cứu rỗi với pha ghi bàn đúng vào phút cuối cùng của tiền đạo trẻ 19 tuổi Castaignos. Cần biết rằng, trong trận đấu ấy, đội chủ nhà Siena không có được những pha đánh trả ra hồn.

Nói cách khác, Inter của “thợ hàn” Ranieri vẫn chưa có dấu ấn thực sự rõ rệt nào, và gã khổng lồ ấy đang nặng nề lê những bước chân về phía trước. Có thể thấy, Ranieri đang khá thành công trong việc đắp vào những lỗ hổng đội hình Inter, với những cái tên bất ngờ tỏa sáng hơn kỳ vọng. Nào là Coutinho, rồi Ricky Alvarez, và mới nhất đến lượt Castaignos. Nhưng Ranieri đã không thể mang đến cho Inter một thứ vũ khí thực sự sắc bén, ít nhất là cho đến thời điểm này. Các bàn thắng của Inter phần lớn bắt nguồn từ nỗ lực của một vài cá nhân, hoặc những tình huống cố định. Bàn thắng từ lối chơi phối hợp tập thể là “của hiếm” với Inter.

Một điểm dễ thấy nhất, và là thất bại của Ranieri là ông vẫn chưa thành công trong việc gắn kết các tiền đạo lại với nhau. Nếu Pazzini đá tốt, thì Milito và Zarate gây thất vọng, hoặc ngược lại. Cho đến giờ, cựu HLV của Roma vẫn đang loay hoay trong việc tìm cho Inter một cặp tiền đạo lý tưởng, giống như bộ đôi Eto’o - Milito từng làm điên đảo Serie A rồi châu Âu trong giai đoạn Mourinho cầm quân. Ranieri không thể đổ lỗi rằng Sneijder liên tục chấn thương, mà trong một vài thời điểm ngôi sao người Hà Lan thi đấu, ông vẫn không thể giúp Inter có một nét đặc trưng trong tấn công.

Khép lại những ngày vui?

Khi lối chơi chưa hoàn thiện, rất có thể Inter sẽ phải chấp nhận chấm dứt những ngày vui kéo dài trong vòng một tháng nay. Lý do, Inter bước vào tháng Mười Hai bằng đối thủ “khủng” Udinese. Trong những năm qua, không phải một đại gia nào ở Serie A, mà Udinese được xem là “khắc tinh” lớn nhất của Inter. Kể cả khi đang thống trị Calcio, Inter cũng “thở ra khói” trong những cuộc đối đầu với Udinese.

Mùa trước, khi đang băng băng tiến bước với những điều kỳ diệu mà Leonardo mang lại, Inter dễ dàng gục ngã khi đụng Udinese. So với lần gặp nhau hồi tháng Giêng năm nay, rõ ràng vị thế của hai đội khác rất nhiều. Inter liên tiếp khủng hoảng với những lần thay tướng, trong khi Udinese dù bán đi hàng loạt nhân tố lớn vẫn đang là một thế lực đáng gờm.

Ngoài sự đa dạng trong tấn công, Udinese còn tỏ ra rất mạnh với lối chơi thiên về cơ bắp. Khi đối đầu với bất kỳ đối thủ nào, Udinese luôn cho thấy được sức mạnh thể lực trong sơ đồ 3-5-1-1 (hoặc 3-5-2). Bằng chứng cho sức mạnh ấy là 6 bàn thua mà Udinese phải nhận từ đầu mùa (trung bình mỗi trận chỉ lọt lưới 0,5 bàn), bằng 1/3 số lần các thủ môn Inter phải vào lưới nhặt bóng. Ở Serie A, Udinese cũng là đội bóng chơi phòng ngự tốt nhất.

Trong buổi tập cuối cùng trước khi đến Milano, Torje bị đau nhẹ và có thể không đủ thể lực để đá chính. Dù vậy, điều này khó ảnh hưởng đến chiến thuật của HLV Guidolin, khi Floro Flores luôn cho thấy anh là kẻ thế vai hoàn hảo. Lần gần nhất Udinese đánh bại Inter ở Giuseppe Meazza là tháng 2/2004 (trong giai đoạn vừa qua, phần lớn là các trận hòa). Đêm nay, với phong độ tốt hơn, Udinese - dù chưa thắng trận nào trên sân khách, sẽ hát khúc khải hoàn khi rời Giuseppe Meazza?

Dự đoán: 1-2

Ngọc Linh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm