Inter - Fiorentina: Xin Chúa, hãy cứu lấy Inter!

10/12/2011 12:02 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Inter đã rất trông đợi vào sự trở lại của tiền vệ nhạc trưởng Wesley Sneijder cho trận đấu với Fiorentina đêm nay, coi đó là phương thuốc duy nhất chữa trị cơn bạo bệnh và xua đi bóng ma thất bại trên bầu trời Giuseppe Meazza. Nhưng vào phút chót, tất cả lại phải ôm mặt thất vọng. Sneijder không kịp bình phục. Anh không có mặt trong danh sách đăng ký mà HLV Ranieri đã soạn để trình lên ban tổ chức.

Cũng còn may là Maicon và Lucio đã trở lại, khỏa lấp kịp thời cho những mất mát ở tuyến phòng ngự khi Zanetti và Chivu bị treo giò và chấn thương, đồng thời giúp Inter có thêm hy vọng về những bàn thắng (cả hai đều đã ghi bàn cho Inter mùa này). Nhưng họ không thể làm thay vai trò của Sneijder, người duy nhất có thể tạo ra sự tin cậy cho hàng công đang chơi vô cùng kém cỏi của Inter.

 Niềm tin chiến thắng của Inter mang tên Delio Rossi? - Ảnh: Getty

Chiến thắng đậm của Fiorentina trước Roma cách đây một tuần như thể một tín hiệu sắp xếp cho trận thua sân nhà thứ 3 liên tiếp của Inter. Đó mới là chiến thắng đầu tiên của Fiorentina kể từ khi HLV Delio Rossi lên thay Mihajlovic, nhưng chính vì thế mà nó mang tính giải tỏa tâm lý cho đội bóng áo tím. Chắc chắn Fio sẽ mang theo sự tự tin lớn hơn nhiều so với Inter vào trận đấu này, bất chấp họ sẽ có thể mất Montolivo (chấn thương nhẹ) và đã nỗi ám ảnh lịch sử. 11 năm qua Fio toàn thua khi làm khách Inter. 10 trận gần nhất gặp Inter ở Serie A, Fio chỉ hòa được 2 trận, thua 8.

Cuối tuần trước, lần đầu tiên sau 54 năm Inter không ghi được bàn vào lưới Udinese trên sân nhà. Giữa tuần này, lần đầu tiên trong lịch sử Inter thua CSKA Moskva trong 6 lần đối đầu (5 thắng). Có nghĩa là lịch sử chẳng là gì hết khi Inter không còn là chính họ nữa, nên thành tích 9 trận sân nhà toàn thắng gần nhất trước Fio cũng hầu như không còn giá trị. Ranieri và các học trò cần một điểm tựa vững chắc hơn để hướng đến chiến thắng.

Nhưng nếu như ngay cả sân nhà cũng không còn là lợi thế, Inter có thể trông mong vào điều gì? Thực ra cũng có một thực tế, dù mơ hồ, là cái duyên đặc biệt khi đối đầu với HLV Delio Rossi. Nhà cầm quân tội nghiệp ấy chưa bao giờ thắng được Inter trong nghiệp cầm quân, dù cầm quân Lecce, Atalanta, Lazio hay Palermo. Trong tổng cộng 19 trận đối đầu Inter từ 2004 đến nay, Rossi thua tới 14 trận, hòa 5. Cái nghiệp chướng của ông với Inter lên đỉnh điểm ở mùa trước, khi Palermo dưới tay ông đã chơi hay hơn Inter trong cả 3 trận đối đầu (2 ở Serie A, 1 ở Chung kết Cúp Italia), từng dẫn trước 1-0 hay 2-0 nhưng rốt cục vẫn thất bại. Vì sao “vía” của Rossi lại nặng như thế? Chỉ có Chúa mới biết.

Và chắc cũng chỉ có Chúa mới cứu được Inter, đem đến thắng lợi cho họ trong thời điểm khốn quẫn này.

Dự đoán: 1-1

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm