Roma và Inter sống lại hy vọng

13/04/2012 13:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những diễn biến chậm chạp của cuộc đua giành chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa tới lại mở ra cơ hội cho Roma và Inter, cho dù người ta tưởng đã có thể gạch tên hai đội bóng lớn truyền thống ấy chỉ trước đây ít ngày.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Hạ Udinese, Roma lại có cơ hội lọt vào top 3 - Ảnh Getty

Trước vòng 32, Roma còn kém kình địch Lazio, đội đang đứng thứ 3, tới 7 điểm, khoảng cách mà về lý thuyết là cực khó san lấp khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu và giữa hai đội không còn đối đầu trực tiếp. Nhưng lý do chính khiến Roma bị xem thường trong cuộc đua vào Top 3 đến từ thất bại tủi hổ 2-4 trên sân Lecce, đội đang đứng thứ 18, ở vòng 31. Với Inter, tình hình cũng đáng bi quan không kém. Trận hòa bất lực 2-2 với Cagliari cuối tuần trước khiến đội bóng này thua kém Lazio tới 9 điểm. Đã vậy, việc Inter sớm bị đội đàn em Siena dẫn 1-0 ngay ở phút thứ 6 trận đấu rạng sáng qua càng khiến người yêu mến họ thêm ngán ngầm. Nhưng sau vòng 32, tất cả đảo ngược.

Đầu tiên là Roma, đội bóng đã chơi với phong độ “lên cao vút, xuống mất hút” gần như suốt từ đầu mùa. Thua Lecce 2-4 sau khi bị dẫn 0-4 rất dễ dàng, nhưng vẫn chính Roma ấy đè bẹp đối thủ trực tiếp Udinese tới 3-1 trong trận đấu mà thủ môn Handanovic vẫn cứ là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đội khách, dù phải chịu 3 bàn thua. Inter thì nhọc nhằn hơn, phải ngược dòng vất vả đánh bại Siena 2-1 bằng cú đúp của chân sút đang hồi xuân Milito (đã có 20 bàn Serie A mùa này), nhưng điều quan trọng là họ đã chiến thắng. Với 3 điểm quý giá trong bối cảnh tất cả các đối thủ đứng trên đều gục ngã, Roma giờ chỉ còn kém Lazio 4 điểm, Inter cũng chỉ còn kém Lazio 6 điểm - những cách biệt không quá lớn trong bối cảnh Lazio cũng đang chơi rất thiếu thuyết phục.

Bây giờ, hy vọng lại mở ra cho cả hai đội, cho dù lịch thi đấu của họ nặng nề hơn hẳn so với các đối thủ cùng chạy đua. Roma còn phải gặp Fiorentina, Juventus và Napoli trong 6 trận còn lại; Inter còn phải gặp Udinese, Lazio (cạnh tranh trực tiếp), Fiorentina và Milan. Trong đó, trận đối đầu trực tiếp Udinese-Inter ở Friuli vòng đấu cuối tuần này cũng có vai trò cực quan trọng. Đội nào thua coi như đã hết cơ hội, dù rằng thực tế đang chứng minh rằng một hai cú sẩy chân cũng không phải quá nguy hiểm. Như Lazio vẫn giữ vững được vị trí thứ 3 và hơn đội kế tiếp 3 điểm dù đã thua tới 4 trận trong 6 vòng gần nhất. Inter cũng có thể sẽ đóng vai trò quyết định đến cả cuộc đua Scudetto lẫn cuộc đua Champions League, khi họ sẽ cản đường Milan và Lazio ở hai vòng cuối cùng.

Tuy vậy, cơ hội vừa mở ra cho Roma và Inter cũng chỉ có ý nghĩa nếu họ có được phong độ cao, điều xa xỉ với cả 5 đội bóng đang tham dự cuộc đua này, từ nay tới cuối mùa. Lazio hiện vẫn có cơ hội lớn nhất với lịch đấu khá nhẹ (chỉ phải gặp Udinese và Inter) và cách biệt 3 điểm với Udinese (có thể thành 6 sau vòng 33 nếu họ thắng Novara còn Udinese thua Inter). Udinese cũng còn quyền tự quyết khi được gặp Inter và Lazio trên sân nhà. Chỉ có Napoli là chông chênh, dù thực tế họ chính là đội có lịch đấu nhẹ nhàng nhất trong nhóm chạy đua (chỉ còn phải gặp Roma là đối thủ lớn). Trận thua Atalanta 1-3 trên sân nhà rạng sáng qua đã là thất bại thứ 3 liên tiếp (với 3 bàn thủng lưới mỗi trận) của Napoli, đội tỏ ra thiếu động lực sau khi đã sớm giành được vé dự Europa League (qua ngả Cúp Italia).

Cuộc đua kỳ lạ (vì có vẻ không đội nào thực sự khát khao và đủ sức mạnh) này có lẽ sẽ còn giằng co cho đến phút chót, nhưng một thực tế thấy rõ là đội đứng thứ 3 (Lazio) đang kém đội nhì bảng (Milan) tới 13 điểm. Serie A bây giờ cũng là giải Scotland?

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm