Inter đã thắng, Udinese độc chiếm ngôi đầu

24/10/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Không nằm ngoài dự đoán, Udinese đã xuất sắc vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu sau khi dễ dàng đè bẹp đội bóng yếu Novara 3-0 trên sân nhà Friuli với một cú đúp nữa của người hùng quen thuộc Di Natale.

Sau khi Milan có chiến thắng khó tin tại Lecce, hai “ông lớn” khác là Inter và Roma cùng tìm lại được niềm vui bằng những thắng lợi tối thiểu trên sân nhà, nhưng Napoli thì vẫn chưa thể trở lại do không thể ghi bàn vào lưới Cagliari. Cục diện trên bảng xếp hạng do đó đã có nhiều thay đổi.

Chievo đã không thắng tại sân Inter suốt 10 năm rồi. Lần này, cũng chẳng ai kỳ vọng họ có thể tái hiện lịch sử, mà chỉ chờ đợi xem liệu với hàng thủ đã giữ sạch lưới 3/6 trận trước đó, “Lừa bay” có thể buộc Inter phải nối dài mạch “tịt ngòi” sân nhà suốt từ đầu mùa hay không. Rốt cục thì mặc dù đã rất cố gắng và cũng đã chứng tỏ được sự chắc chắn, họ vẫn không ngăn được Sneijder và Thiago Motta, hai nhân vật chìa khóa trong sự hồi sinh của Inter tại Champions League cách đây ít ngày, phối hợp làm nên bàn thắng duy nhất đưa Inter đến thắng lợi đầu tiên tại sân Giuseppe Meazza mùa này. Từ cú đá phạt góc của Sneijder, Motta đánh đầu chính xác ở phút 34.



Inter đã biết thắng tại Giuseppe Meazza- Ảnh Getty

Chiến thắng này, tuy vẫn chưa có nhiều tín hiệu tích cực như được mong đợi, cũng có giá trị ngàn vàng để Inter tìm lại niềm tin và cảm hứng, là một sự chuẩn bị cần thiết cho chuyến làm khách không dễ đến sân của Atalanta, đội bóng vừa tái khẳng định thực lực và bản lĩnh vượt khó bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Parma nhờ cú đúp của chú lùn Moralez (cao 1m60), ở vòng đấu tới. Và quan trọng hơn, là bước chạy đà cho trận “derby d’Italia” gặp Juventus cũng tại Giuseppe Meazza sau đây một tuần.

Nếu Inter có Sneijder và Motta trở lại để chiến thắng, thì Roma có Erik Lamela. “Thần đồng” đắt giá 18 tuổi này đã “mất tích” suốt từ đầu mùa vì lý do bí ẩn nào đó, nhưng anh đã ra mắt hôm qua, trong trận gặp Palermo, và lập tức cho thấy mình là ai. Chỉ cần đúng 7 phút khoác áo đội bóng mới, Lamela đã có bàn thắng, một cú cứa lòng trong chân trái hoàn hảo từ góc tương đối hẹp, một bàn thắng mang phong cách Messi. Điều quan trọng là chính bàn thắng ấy giúp Roma có thắng lợi sít sao để không bị tụt lại trên đường đua vào nhóm dẫn đầu, còn bản thân Lamela thì giải tỏa được rất nhiều áp lực từ sự hồ nghi của dư luận và người hâm mộ.

Cũng như Inter, Roma cũng rất cần chiến thắng này để lấy lại tự tin trước thử thách không nhỏ trên sân Genoa, ở cái sân mà họ thua 3-4 đáng ngờ mùa trước dẫn đến việc HLV Ranieri bị ép từ chức, rồi sau đó là trận đại chiến Milan trên sân nhà Olimpico.

Trong khi hai đội bóng lớn truyền thống ấy tìm được đường hồi sinh sau thất bại ở vòng 7, thì Napoli vẫn chìm trong màn sương. Làm khách của Cagliari, đội đứng cao hơn Napoli tới 2 bậc trên bảng xếp hạng, HLV Mazzarri tỏ ra quyết tâm giành 3 điểm nhưng vẫn tính toán đến trận gặp đội đầu bảng Udinese sau đây 2 ngày, nên có lẽ cũng vì bị phân tâm như trước trận hòa Bayern Munich mà Napoli chơi không tốt. Cagliari cũng chơi khá dè chừng, nên mặc dù trận đấu diễn ra khá mở, cả hai bên đều chỉ có thể sút trúng khung gỗ thay vì vào lưới.

Ở trận còn lại, Siena đẩy Cesena đến gần Serie B hơn một bước bằng thắng lợi 2-0. Cesena tiếp tục đội sổ và là đội duy nhất chưa thắng từ đầu mùa.

Vĩnh Nguyên


Serie A lại sôi động

Sau một vòng đấu nhạt nhẽo với chỉ 14 bàn thắng được ghi, Serie A đã tưng bừng bàn thắng trở lại. Chỉ riêng cuộc vượt thác khó tin của Milan tại Lecce đã cống hiến 7 bàn, trong khi hai trận đấu sớm có tới 8 bàn găm vào lưới. Sau 9 trận (chưa tính trận muộn Bologna - Lazio), vòng 8 đã có 26 bàn thắng, trung bình 2,8 bàn/trận. Hiện kỷ lục mùa này là 35 bàn, được lập ngay tại vòng 2, vòng mở màn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm