Inter lại thua: Cơn ác mộng Caracciolo và sự bất lực của Sneijder

13/02/2012 11:08 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Cứ tưởng Inter không thể nào chơi tồi hơn nữa sau trận thua vỡ mặt 0-4 trên sân Roma ở vòng 22, thì đây, còn có một Inter tệ hơn rất nhiều đã thua hổ thẹn 0-1 trước đội bét bảng Novara, thua ngay trên sân nhà và với đội hình gần như mạnh nhất.

Cơn ác mộng Caracciolo

Hầu hết các bài báo trước trận này đều bỏ qua cái tên Andrea Caracciolo, tiền đạo cao tới 1m94 vừa được Novara mượn từ Genoa ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Có lẽ ngay cả HLV Ranieri và các cầu thủ Inter cũng không chú ý đúng mực đến cầu thủ này, nếu họ không lật lại hồ sơ. Caracciolo chỉ là một tiền đạo ít tên tuổi của calcio, nhưng lại là một cái bóng khổng lồ ám ảnh Inter trong gần chục năm qua. Trong số 58 bàn thắng Caracciolo đã ghi ở Serie A, có đến 6 bàn được anh dội vào lưới Inter (tức 1/10), và đặc biệt, trong cả 6 trận mà anh ghi bàn ấy (mỗi trận 1 bàn, tính cả trận tối qua), đội bóng của anh chưa bao giờ thua. 4 trong 6 bàn nói trên Caracciolo ghi ở sân Giuseppe Meazza, đem đến 2 trận thắng, 2 trận hòa. Mùa trước, Brescia của Caracciolo xuống hạng, nhưng đội bóng ấy đều suýt thắng Inter ở cả 2 cuộc đối đầu nhờ có anh ghi bàn. Lượt đi, Inter gỡ hòa được nhờ Eto'o ăn vạ kiếm penalty, còn lượt về, chính Caracciolo vô duyên đá hỏng penalty ở phút cuối khi tỷ số là 1-1.


 Inter lại gục ngã trước Caracciolo - Ảnh: AP

Rõ ràng Inter, nạn nhân lịch sử của Caracciolo, luôn có vấn đề khi đối mặt với anh, nhưng dĩ nhiên không thể dựa vào đó để biện minh cho thất bại nhục nhã tối qua, trận thua thứ hai trong 2 cuộc đối đầu với đội bóng 55 năm mới lên Serie A và trước trận này mới chỉ thắng vẻn vẹn 2/22 trận. Inter thua bẽ bàng ở sân Roma vòng trước vì không cầm nổi bóng và chỉ biết chống đỡ còn có thể hiểu được, nhưng trận này, họ làm chủ hoàn toàn thế trận trong suốt 93 phút bóng lăn, đã cầm bóng nhiều gấp đôi Novara, sút nhiều gấp 4 lần và được đá hơn người kể từ phút 80 mà vẫn thất bại. Chắc chắn không còn lời bào chữa nào có thể được chấp nhận, cho dù Inter đã nỗ lực hơn nhiều so với trận thua Roma 0-4. Đó là điều tích cực duy nhất, nhưng cũng phải hiểu rằng một đội bóng như Inter không thể không chơi lấn lướt trước một đội bét bảng trên sân nhà.

Sự bất lực của Sneijder

Sneijder đá chính và Inter lại gục ngã, lần thứ 3 liên tiếp rồi, nhưng khó có thể một lần nữa đổ tội lên đầu ngôi sao người Hà Lan. Nếu may mắn hơn, Sneijder đã có thể ghi cho anh một bàn thắng và cứu Inter khỏi thất bại, khi cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm của anh ở phút 88 dội xà bật ra. Một số người có thể trách Sneijder ích kỷ khi anh luôn tự ý đi bóng dứt điểm, nhiều khi là bất hợp lý, thay vì chuyền cho đồng đội, nhưng nhìn Inter thi đấu thì sẽ thấy Sneijder không thể có lựa chọn nào khác. Lối chơi khó hiểu của Inter, đặc biệt sau khi Ranieri thay Alvarez bằng Pazzini ở đầu hiệp 2 để lại chơi 4-3-1-2 (từng thất bại trên sân Lecce và Napoli), khiến cho Sneijder thực sự mất niềm tin. Anh thà tự mình cố gắng tạo ra đột biến từ những cú sút đầy vẻ bất lực hơn là chuyền để rồi thấy bóng văng ra khỏi hàng thủ dày đặc của đối phương hoặc nằm trong tay thủ môn Ujkani sau những cú sút đơn giản.

Có thể khẳng định vấn đề của Inter không nằm ở Sneijder, mà là những người chơi quanh anh và cách sắp xếp của HLV Ranieri cho những con người ấy. Tuy nhiên, sau 3 tuần, bài toán Sneijder dường như vẫn là quá khó với nhà cầm quân lão luyện nhưng không danh hiệu này.

Ở hai trận đấu còn lại tối qua, Atalanta bị Lecce cầm hòa 0-0 trên sân nhà còn Catania tiếp tục hành hạ hàng thủ yếu kém của Genoa bằng đại thắng 4-0, một màn chào hỏi quá khắc nghiệt dành cho ông thầy cũ Pasquale Marino.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm