Bất ổn ở Inter: Moratti trong bão tố

18/06/2011 12:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chỉ 13 tháng sau khi trở thành vị chủ tịch bóng đá đầu tiên trong lịch sử Italia giành được “cú ăn ba”, Massimo Moratti giờ bị coi là người trực tiếp đẩy tương lai của Inter vào chỗ bất định.

Vì sao Leonardo ra đi?

Câu trả lời ở thời điểm này thực ra là rất dễ: vì PSG đã đưa ra một bản hợp đồng quá màu mỡ cho cựu ngôi sao của họ, vì tiềm lực và tham vọng của PSG đủ cho Leonardo hiện thực hóa những ý tưởng vô biên của ông… Nhưng hãy suy nghĩ kỹ. Liệu Leo có phải là con người thiếu chuyên nghiệp đến mức sẵn sàng bỏ dở công việc, bội phản lại sự tin tưởng của Inter để chạy theo lợi ích cá nhân hay không? Liệu Leo có phải là người ham tiền đến mức không phải chỉ bỏ Inter, mà bỏ cả nghiệp huấn luyện đang lên để làm một quan chức lãnh đạo thuần túy? Chắc chắn không. Leo chuyên nghiệp đến mức chấp nhận miệng tiếng thiên hạ để dẫn dắt Inter và biết “sống” với nghề huấn luyện đến mức bạc tóc vì nó, dù mới chỉ ở tuổi 41.

Moratti là nguyên nhân cuộc hỗn loạn tại Inter? - Ảnh Getty

Nhưng bây giờ thì Leonardo không thích làm huấn luyện viên nữa, bất chấp thực tế rằng sau những gì đã thể hiện ở Milan và Inter trong hai năm đầu sự nghiệp, ông đã khẳng định được mình là một trong những nhà cầm quân có cá tính và giàu triển vọng nhất của bóng đá hiện đại. Ông cũng không muốn ở lại Inter nữa, cho dù đã tái chinh phục được sự ủng hộ của người hâm mộ sau thành tích á quân Serie A và vô địch Cúp Italia. Người ta buộc phải đặt giả thiết phải chăng giữa Leo và Moratti đã có những bất đồng, giống như nguyên nhân đã khiến Leo phải rời Milan một năm trước, ngay cả khi Moratti cũng không nhận ra điều đó?

Ngược lại những ngày Leonardo mới đến Inter. Leo muốn bổ nhiệm bạn cũ Angelo Castellazzi, người từng giúp việc cho ông ở Milan, vào vị trí trợ lý thay cho Beppe Baresi, cánh tay phải cũ của Mourinho. Moratti gạt đi. Sau chiến tích ở Cúp Italia, Leo muốn được gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa. Moratti gạt đi, tuyên bố rằng ông sẽ chỉ xem xét vấn đề này nếu Inter giành lại được Scudetto. Leo muốn có Kaka, Moratti nói không. Trong lúc các đối thủ đã có những bổ sung mạnh mẽ thì Inter vẫn “bình chân như vại” trên thị trường cầu thủ, chậm chạp trong cả cuộc đua giành Sanchez. Tất cả chỉ thể hiện rằng Moratti không thực sự tin tưởng vào khả năng của Leonardo, đồng thời thiếu quyết đoán trong việc cải tổ lực lượng. Vì thế, Leo ra đi.

Vì sao Bielsa không đến?

Marcelo Bielsa, người mà Moratti đã xem là sự thay thế lý tưởng cho Leonardo, đã nói “Không” với Inter. Các nguồn tin hôm qua tiết lộ rằng nhà cầm quân người Argentina này trước đó đã có bản có thỏa thuận sơ bộ đến dẫn dắt Athletic Bilbao, bản hợp đồng đã giúp ông Josu Urrutia thắng cuộc bầu cử chủ tịch ở đội bóng xứ Basque. Nhưng rõ ràng nếu Bielsa quyết định tới châu Âu một lần nữa, thì việc bỏ qua cơ hội ở Inter để tới một nơi có vô vàn hạn chế như Bilbao quả thực là không thể hiểu nổi. Trừ một lý do.

Và Moratti lại bị “soi”. Việc cả Benitez và Leonardo đều dứt áo ra đi sau khi bị cho là có bất đồng lớn với vị chủ tịch đáng kính của Inter chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác hoài nghi cho người sắp đến, nhất là khi người đó có cả những lý do khác để từ chối Inter. Cái bóng của Mourinho, sự tự tin quá mức của Moratti vào đội ngũ Inter giờ đây lại đẩy chiếc ghế huấn luyện ở Inter trở về thời tiền Calciopoli, khi sự kỳ vọng là cao hơn và rõ ràng hơn so với những gì mà những người sắp đến có thể đáp ứng. Trong khi đó, Moratti ngày càng trở nên hà tiện hơn nhưng lại đòi hỏi nhiều hơn.

Moratti trong bão tố

Ông chủ hãng lọc dầu Saras giờ phải đối diện với cuộc chiến của chính ông. Ba tuần nữa đã đến hạn Inter tập trung để chuẩn bị mùa giải mới, song thay vì hoàn thiện đội ngũ và chiến lược thì ở Inter, mọi thứ vẫn đang như trong thời hỗn mang: không huấn luyện viên, không cầu thủ mới, không kế hoạch, không đường lối dứt khoát. Đã thế, hàng loạt nhà vô địch đã úp mở chuyện rời bỏ con tàu đang chòng chành, như Sneijder, Maicon, Milito, Eto’o hay mới nhất là Lucio. Liệu có ai đủ can đảm để nhận nhiệm vụ phục hưng Inter như Leo nửa năm trước đây?

Đó là câu hỏi mà Moratti sẽ phải trả lời, khi mà bản thân ông cũng đã cảm thấy sóng gió dưới chân mình rồi.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm