Lyon "làm mới": Sau Lisandro Lopez, Cissokho, Bastos là Bafetimbi Gomis

30/07/2009 09:01 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Mùa Hè 2009 chứng kiến những cuộc cách mạng nhân sự mạnh mẽ ở nhiều CLB Châu Âu. Ở Premier League là Man City. Ở La Liga là Real Madrid. Ở Serie A là Inter và Juve. Còn tại Ligue 1 là Lyon.

Chưa bao giờ người ta thấy "sư tử sông Rhone" mua sắm cầu thủ mạnh tay đến thế. Tất cả cũng chỉ vì...Bordeaux. Đội bóng xứ sở rượu vang đã chấm dứt kỷ nguyên "vàng" của "Les Gones" khi trở thành "nhà vua" mới của Ligue 1 mùa giải 2008-09. Chuỗi VĐQG Pháp liên tiếp của Lyon dừng lại ở con số 7. Đằng sau sự lên ngôi của Bordeaux là gì? Câu trả lời là nó đã góp phần dẫn đến cuộc cách mạnh nhân sự ở Lyon. Đầu tiên là những cuộc ra đi. "Nhạc trưởng" người Brazil Juninho với tuyệt chiêu sút phạt cùng vai trò dẫn dắt lối chơi của đội bóng thành Gerland nói lời tạm biệt với Lyon sau nhiều năm gắn bó. Nối gót Juninho, Benzema cũng chia tay 'Les Gones" để đi theo tiếng gọi của Real Madrid.

Gomis chuẩn bị kiểm tra sức khỏe để gia nhập Lyon với giá 15 triệu euro

35 triệu euro mà "ông trùm" Aulas bỏ túi sau khi bán Benzema cho Real giờ đã "bốc hơi". Thậm chí Lyon còn phải bỏ ra thêm quá cả số tiền bán Benzema để chiêu binh mãi mã. Chân sút đổi chân sút, Từ Porto, Lisandro Lopez cập bến Gerland với giá 24 triệu euro. Vẫn là Porto cung cấp cho Lyon "món hàng" thứ 2 trị giá 15 triệu euro: hậu vệ Cissokho. Từ Lille, tiền vệ năng nổ Michel Bastos chuyển "hộ khẩu" tới Gerland theo hợp đồng chuyển nhượng 18 triệu euro. Và trong ít giờ tới, một chân sút nữa sẽ được tăng viện cho nhà cựu VĐ nước Pháp là Bafetimbi Gomis đến từ St.Etienne. Hợp đồng mà tiền đạo 24 tuổi này sẽ ký với Lyon có thời hạn 5 năm và để có được chữ ký của chân sút từng được Domenech triệu tập vào ĐT Pháp này, Lyon phải móc hầu bao khoảng 15 triệu euro.

Như vậy, chỉ cần tính giá Lisandro Lopez là 24 triệu euro (có thể tăng lên thành 28 triệu tùy theo thành tích thi đấu) thì tới lúc này, Lyon đã chỉ ra tới 72 triệu euro để tuyển quân (coi như vụ Gomis đã xong với giá 15 triệu euro), nhiều gấp đôi số tiền họ thu về sau khi bán Benzema cho Real Madrid (35 triệu euro). Chưa bao giờ Lyon tiêu nhiều tiền đến thế trong một mùa Hè chuyển nhượng. Tất cả cũng chỉ vì Bordeaux đã lấy mất ngôi "vua" Ligue 1 của họ!
 
HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm