Inter giành Scudetto: 16 giờ 17 phút, Scudetto thứ 18 cho Inter

17/05/2010 14:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Roma đã nắm lấy Scudetto trong chừng 20 phút đồng hồ, để rồi Inter, không, chính xác hơn là Diego Milito, đã giật lại “tấm khiên” ấy và nắm lấy nó trong tay cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Lần thứ 18 VĐ cho Inter, và lần thứ 6 trong một thập kỷ trở lại đây, Roma phải chấp nhận phận á quân.

Scudetto trên từng phút

 Diego Milito, ảnh Reuters
Những trái tim Interista đã phải phấp phỏng trong lồng ngực trong suốt 45 phút đầu tiên, đặc biệt vào khoảnh khắc Roma có 2 bàn thắng liên tiếp cuối hiệp một. Sức tấn công dồn dập của đội bóng thủ đô trước đó, với hàng loạt những pha uy hiếp khung thành của Totti và Vucinic, đã làm dấy lên những dự cảm rằng bàn thắng sẽ đến như điều tất yếu. 15h 41, Vucinic dứt điểm hiểm hóc đưa Scudetto bay về với Roma. Chỉ 6 phút sau, giấc mơ ấy thành hình rõ rệt hơn nữa, khi De Rossi nhận đường chuyền của David Pizarro và nâng tỉ số lên 2-0. Khi ấy, tại Siena, tỉ số vẫn là 0-0.

Khoảnh khắc của định mệnh đến vào phút thứ 39, vào đúng 16h17 phút, giờ Italia, với bàn thắng quyết định chức VĐ Serie A lần thứ 18 trong lịch sử cho Inter. Milito nhận đường chuyền của Javier Zanetti, đi bóng vài nhịp trong vòng vây các hậu vệ Siena và tung ra cú sửa lòng chết chóc. Đến lúc ấy, Scudetto lại bay trở về với Inter. Và họ đã nắm lấy nó cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

“Hoàng tử” lại lên tiếng

Cuối cùng thì người đem đến khoảnh khắc quyết định cho Inter lại là Diego Milito, với bàn thắng thứ 22 mùa này ở Serie A (28 bàn trên mọi mặt trận), đưa anh lên vị trí thứ 2 trong danh sách các chân sút hàng đầu Serie A (Vua phá lưới Di Natale có 29 bàn). Quá nửa trong số đó là những bàn thắng vô cùng quan trọng, không chỉ ở khoảnh khắc trong một trận cầu cụ thể (Milito thường “thích” mở tỉ số, hoặc ghi bàn duy nhất đem về 3 chiến thắng), mà còn có ảnh hưởng đến vận mệnh của Inter mùa này, trên tất cả các đấu trường.

Ảnh hưởng ấy ngày một rõ nét hơn khi mùa giải đi đến những khúc cua cuối cùng: Sau bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 vào lưới Barca ở lượt đi bán kết Champions League, giúp Inter tiến vào chung kết Cúp C1/Champions League lần đầu tiên sau 38 năm (thua Ajax 0-2 ở chung kết mùa 1971-1972) là một pha sút bóng như đạn xé vào lưới Roma trong trận chung kết Coppa Italia. Và bây giờ là bàn thắng duy nhất vào lưới Siena, đem về 3 điểm quyết định Scudetto mùa này cho Inter.

Những pha dứt điểm vào những khoảnh khắc ấy luôn đem đến sức ép tâm lý khủng khiếp cho bất kỳ chân sút nào phải đối diện với cơ hội, thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là Milito luôn vượt qua khá... nhẹ nhàng. Cú đá vào lưới Roma trong trận chung kết Cúp Italia là một pha bóng bùng nổ trong một thế trận căng thẳng tưởng chừng có thể gây ức chế tâm lý đối với những cầu thủ bản lĩnh nhất (Totti bên phía Roma thậm chí đã bị đuổi sau 1 pha “sút” chân Balotelli rất thô). Pha dứt điểm vào lưới Siena cũng thể: Lạnh lùng và vừa đủ cả về lực lẫn hướng đi của bóng.

Và bây giờ, giấc mơ ăn ba của Inter đã hoàn thành được 2/3, đều nhờ những khoảnh khắc bừng sáng của Milito. Anh chỉ còn một mục tiêu nữa để hướng đến, sau khi đã trực tiếp đem lại 2 chiến quả ở đấu trường quốc nội. Đích ngắm là Bernabeu. 22/5. Nổ súng tiếp chứ, Milito?

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm