Inter vô địch Serie A: Scudetto trên những giọt nước mắt

17/05/2010 18:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TTVH Online) - Những cung bậc cảm xúc được đẩy lên cao trao ở hồi kết của cuộc chiến tay đôi Inter - Roma khi những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt rạng ngời của những người chiến thắng.

*Nước mắt của một Interista vĩ đại

Moratti - Interista vĩ đại nhất của Nerazzurri - Ảnh Reuters
Phút 57, khi Milito nhận đường chọc khe tinh tế của Zanetti rồi bình tĩnh hạ gục thủ thành Curci, 10.000 Interista lặn lội theo chân đội bóng con cưng tới Tuscan đã nhảy dựng lên ôm chặt lấy nhau và ăn mừng. Nhưng ở một góc khán đài, có một Interista vĩ đại nhất đã không biết làm cách nào để có thể bộc lộ cảm xúc hạnh phúc ấy. Ông đã đứng lặng trước pha làm bàn của Milito. Trong nỗi xúc động dâng trào, thay vì hò hét, ông đã bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc xuất hiện trên khóe mắt hằn sâu bởi những nếp nhăn của một người đã 65 tuổi. Ông là Massimo Moratti, là ông chủ, là người có quyền lực cao nhất và cũng là "người cha" đáng kính nhất của Inter.

Tình yêu với Inter, đó là một thứ tình cảm mà bất cứ một interista nào cũng có thể cảm nhận được từ Moratti. Tiếp quản CLB từ năm 1995 (thay cho vị chủ tịch cũ, Ernesto Pellegrini), hàng năm, Morrati đã không tiếc tay khi chi hàng chục triệu euro để tăng cường lực lượng cho Nerazzurri nhưng mãi tới năm 2006, Inter mới lại vô địch Serie A từ một Scudetto "nhặt được" sau Calciopoli. Cũng từ quãng thời gian đó, bất chấp sức mạnh của Inter, người Italia (trừ các interista) dè bỉu những Scudetto tiếp theo (07,08 và 09) của Nerazurri bởi họ cho rằng đội bóng của Moratti có được là do trục lợi từ sự ảnh hưởng của Calciopoli. Họ ghét Inter và cô lập thế lực xanh đen trong những bủa vây của sức ép. Thậm chí, ở mùa giải năm nay, đúng vào lúc Inter cần phải tập trung lực lượng cho cả 3 đấu trường lớn, "bố già" Moggi phanh phui những đoạn băng "đen" và mở ra một cuộc chiến mang tên Calciopoli 2.0. Nhưng Inter vẫn bản lĩnh và quật cường đứng vững trước muôn vàn sức ép. Họ tiến thẳng đến trận chung kết Champions League, hạ Roma để có Coppa Italia trước khi khẳng định sự thống trị với Scudetto thứ 5 liên tiếp bằng chiến thắng 1-0 trước Siena ở trận đấu cuối cùng.

Vì lẽ đó, không cần khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Montepaschi vang lên, Moratti đã bật khóc khi Milito ghi bàn. Sự nhảy cảm của một người từng có 15 năm gắn bó mang đến cho ông, một tài phiệt dầu lửa bậc nhất Italia niềm tin vào một chiến thắng. Niềm tin ấy đã trở thành hiện thực, Inter đăng quang và tiến rất gần tới cái ngưỡng của lịch sử với cú ăn 3 thần thánh.

* Nước mắt của cả "Người đặc biệt"

Tại Bentegodi, một Romanista cũng đã bật khóc nức nở. Anh là Totti, người thủ lĩnh tinh thần vĩ đại nhất trong lịch sử Roma đã khóc ngon lành như một đứa trẻ khi đội bóng của anh không thể lật đổ được Inter.
Roma thắng Chievo 2-0 những vẫn phải ngậm ngùi cán đích với vị trí thứ 2. 18 năm khoác áo Roma, Totti đã trải qua bao nhiêu những cay đắng ngọt bùi cùng đội bóng áo bã trầu nhưng có lẽ chưa bao giờ, "đứa con của Rome" lại cảm thấy nghẹn ngào như mùa giải năm nay. Roma đã chiến đấu, đã nỗ lực cho đến tận trận đấu cuối cùng nhưng lại bất lực nhìn Inter lên ngôi. Ở tuổi 33, Totti đang dần bước qua sườn dốc của sự nghiệp. Liệu mùa giải tới, anh có còn đủ sức để đưa Giallorrosi tiếp tục mơ về một cuộc lật đổ khác?
 Tại Tuscan tối Chủ nhật không chỉ có một mình Moratti rơi lệ. Jose Mourinho, trong khoảnh khắc bước lên bục nhận huy chương cũng đã rớm nước mắt. Sự lạnh lùng luôn hiện hữu trong con người được mệnh danh là ngông cuồng và ngạo mạn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một Mourinho rất giàu cảm xúc. Phút đăng quang của Inter chắc chắn đã mang đến cho "người đặc biệt" một cảm xúc rất đặc biệt. Nó khác hẳn với chức vô địch Bồ Đào Nha cùng Porto, nó cũng không giống như 2 Premeir League cùng Chelsea trong quá khứ.

"Nên nhớ rằng cách đây 5 vòng đấu, chúng tôi còn đang kém đội dẫn đầu khi ấy (Roma) 2 điểm. Đây là chức vô địch khó khăn nhất mà tôi có được. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới biết mình có vô địch hay không. Các CLB được tôi dẫn dắt luôn giành chức vô địch từ rất sớm. " Mourinho đã tâm sự như thế trong bữa tiệc chiến thắng của Inter.
 
Lần đầu tiên từ sau trận đấu với Sampdoria (hòa 0-0), Mourinho đã "trải lòng" mình với báo chí Italia. Có lẽ, sự phá lệ bất ngờ với giới truyền thông nước Ý có một phần từ niềm vui chiến thắng không thể kìm nén được (như cách mà ông đã rơi nước mắt). Nhưng có thể, đây cũng là lần cuối cùng, HLV ngạo mạn và "đáng ghét" nhất Serie A "ban" cho những kẻ chỉ luôn biết tìm mọi cách để có thể soi mói và "chê" cá nhân ông, cũng như CLB mà ông đang dẫn dắt những "ân huệ". Mourinho đã từng khẳng định ông phát chán với Serie A. Trong bữa tiệc mừng công ngày hôm qua, ông lại một lần nữa thừa nhận điều đó. "Italia không phải nhà của tôi. Đây không phải là quốc gia mang cho tới cho tôi cơ hội làm việc tốt nhất." . Những lời nói bóng gió về khả năng dẫn dắt Real Madrid bống chốc sắp trở thành hiện thực...

Viễn cảnh về sự chia tay của Mourinho bỗng chốc hiện hữu với các Interista. Nerazzurri đã thành công với 2/3 chặng đường của mùa giải lịch sử. Nếu Inter giành nốt Champions League, Mourinho sẽ đi vào lịch sử như HLV vĩ đại nhất của CLB. Thậm chí ngay cả khi Inter thất bại trước Bayern Munich trong trận chung kết tại Bernabeu, tên của HLV người Bồ vẫn được lưu danh sử sách bởi có ông, sau 38 năm Inter mới có tên ở một trận chung kết C1/Champions League. Nếu rời sân Giuseppe Meazza ở cuối mùa giải năm nay, Mourinho hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Và hình ảnh ông rớm nước mắt trong ngày bữa tiệc ăn mừng sẽ đọng lại trong trái tim của mỗi một interista về một HLV vĩ đại.

Hằng Thu


Inter Milan lên ngôi, tiếp tục thống trị Serie A với vai trò nổi bật của HLV Mourinho, với sự hậu thuẫn của chủ tịch Massimo Moratti. Nhìn về Serie A, về một mùa giải của Inter Milan, các bạn có thể chia sẻ quan điểm ở góc bình luận dưới đây.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm