Vòng 1/8 Cúp Italia: Roma chờ Inter

19/12/2008 09:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không thực sự dễ dàng, nhưng cuối cùng Roma cũng đã vượt qua đội khách Bologna để có mặt ở tứ kết Cúp Italia, trong khi Fiorentina bất ngờ bại trận bạc nhược ngay trên sân nhà trước Torino.
 
Người hùng Vucinic

Dường như Cúp Italia luôn đem đến cho Roma một cảm xúc nào đó vô cùng đặc biệt, đến nỗi người ta chưa bao giờ thấy đội bóng này tỏ ra kém hứng thú trong mỗi cuộc đối đầu dù lớn hay nhỏ ở giải đấu này. Nếu không phải thế, thì vì sao họ có thể góp mặt ở 16 trong tổng số 60 trận chung kết đã được tổ chức của giải đấu được ra đời năm 1922 này? Nói đến Cúp Italia những năm gần đây là nói đến Roma, khi họ lọt vào được tới trận chung kết ở 5 trong 6 mùa giải gần nhất (chỉ trừ mùa 2003-04, bị Milan loại ở tứ kết) và 2 lần giành chiến thắng cuối cùng. Cái duyên với giải đấu thường bị Milan hay Juve “ngó lơ” này đã giúp họ đánh bại Bologna ở trận đấu thuộc vòng 1/8 rạng sáng qua, dù gặp không ít khó khăn khi chỉ tung ra đội hình B.

Do không có Totti và Vucinic trong đội hình xuất phát, Roma đã tỏ ra bất lực trước khung thành của Bologna trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu, khi các chân sút của họ, đặc biệt là Montella, đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Sự lãng phí đó suýt nữa khiến Roma phải trả giá nếu các cầu thủ Bologna tận dụng tốt hơn cơ hội “4 đánh 2” trong hiệp 2.
 
Vucinic tỏa sáng đưa Roma vào tứ kết
 
Phải đến khi Vucinic được tung vào sân thay Montella ở phút 71, sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả mới được tạo ra. Sau pha lốp bóng trúng xà ngang của thủ môn Colombo, tiền đạo người Montenegro đã ghi liền hai bàn để đưa Roma đi tiếp vào tứ kết. Đầu tiên là cú sút chéo góc cực nhanh từ đường chuyền của Menez, người chơi hay nhất trận này, và sau đó là pha đối mặt dễ dàng với Colombo nhờ một sai lầm chết người của hậu vệ đội khách. Phải so sánh với những gì mà Fiorentina đã phải trải qua ở trận đấu diễn ra trước đó 2 giờ đồng hồ, quyết tâm của Roma mới được cảm nhận rõ nét.

Với chiến thắng này, Roma đã phát tín hiệu khiêu chiến tới Inter, đội nhiều khả năng sẽ vượt qua Genoa ở trận đấu diễn ra ngày 13/1/2009. Theo lịch phân nhánh, hai đội bóng cực nhiều duyên nợ này sẽ phải sớm đối đầu ở tứ kết Italia (nếu cùng vượt qua vòng 1/8) thay vì các trận chung kết như tại 4 mùa giải gần nhất. Nếu cuộc hẹn gặp này diễn ra như mong đợi, Roma sẽ phải đến làm khách tại Giuseppe Meazza, nhưng họ không có gì phải e ngại. Chẳng những vừa hai mùa liên tiếp giành thắng lợi trước chính Inter ở các trận tranh Cúp Italia, mà trong hai mùa qua, Roma cũng không biết thất bại mỗi khi hành quân đến làm khách Inter.
 
Fiorentina “ngã ngựa”

Không như Roma, Fiorentina tỏ ra quyết tâm giành chiếc vé đi tiếp vào tứ kết, mà bằng chứng là HLV Prandelli vẫn đưa ra sân từ đầu bộ đôi Mutu – Gilardino, những người được xem là trái tim và buồng phổi của Fio trong thời điểm này, dù nhẽ ra họ cần được dưỡng sức cho trận làm khách Sampdoria ở Serie A cuối tuần. Trên lý thuyết, “Viola” chẳng việc gì phải làm thế, khi đối thủ của họ chỉ là Torino, đội bị chính họ hạ nhục 4-1 ngay trên sân khách cách đây 10 ngày, đồng thời cũng vừa đại bại 2-5 trên sân Bologna cuối tuần qua. Nhưng sự thận trọng của Prandelli cuối cùng cũng chẳng được đền đáp, bởi Torino đã chơi lột xác, dám chơi đôi công ngay trên sân của đội đàn anh. Bàn thắng ở phút 19 của Rolando Bianchi và phong độ xuất sắc của hàng thủ (chính là hàng thủ vừa để lọt lưới 9 bàn/2 trận trước đó) đã giúp HLV Novellino làm nên kỳ tích ở trận thứ hai trở lại dẫn dắt Torino.

Fiorentina, ngược lại, chơi rất thiếu nét dù chỉ cần bổ sung thêm thủ môn Frey và đội trưởng Montolivo là đội hình của họ có thể được xem là tối ưu. Sự hời hợt và cẩu thả của các cầu thủ áo tím dĩ nhiên không thể đem đến cho họ cái mà họ muốn, bởi tất cả các cú sút của Mutu, Gila, Jovetic hay Almiron đều đi quá thiếu chính xác, hoặc quá dễ cho thủ môn Calderoni. Đây chắc chắn là tín hiệu xấu về mặt tinh thần trước cuộc đối đầu với Sampdoria, đội bóng đang rất khát điểm.

Trong khi đó, chiến thắng bất ngờ này chắc chắn sẽ giúp Torino có thêm sự tự tin để vượt qua giai đoạn gian khó, trước hết là cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Napoli tại sân nhà Olimpico vào cuối tuần. Tại tứ kết Cúp Italia, Torino sẽ phải đến làm khách của Lazio, đội xuất sắc thắng ngay trên sân Milan cách đây 2 tuần.
 
Kết quả vòng 1/8

Ngày 12/11
Napoli – Salernitana 3-1
Sampdoria – Empoli 2-1
Udinese – Reggina 0-0 (Udinese thắng penalty)

Ngày 3/12
Milan – Lazio 1-2
Ngày 17/12
Roma – Bologna 2-0
Fiorentina – Torino 0-1

Lịch đấu
13/1/2009: Inter - Genoa
14/1/2009: Juventus – Catania

Các cặp đấu tứ kết (đấu 1 trận duy nhất)
Sampdoria – Udinese
Lazio – Torino
Inter/Genoa – Roma
Napoli – Juventus/Catania

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm